E-xơ-ra – Chương 6

1 Sau đó vua Đa-ri-út ban lệnh và người ta tra cứu trong nhà kho các cuộn sách, mà các kho tàng được đặt ở đó tại Ba-by-lon.

2 Và một cuộn đã được tìm thấy trong Éc-ba-tan, trong cung điện tại tỉnh Mê-đi, và một ghi chép đã được viết trong nó như thế này:

3 “Vào năm thứ nhất của vua Si-ru, vua Si-ru ban sắc lệnh Nhà của Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem: ‘Nhà ấy hãy được xây, là nơi hiến tế các sinh tế, và nền của nó được lập vững chắc, chiều cao nó sáu mươi cu-bít, chiều rộng nó sáu mươi cu-bít,

4 ba hàng đá nguyên khối và một hàng gỗ mới, và kinh phí sẽ được cấp từ hoàng gia.

5 Cả các vật dụng Nhà của Đức Chúa Trời, bằng vàng và bạc, mà Nê-bu-cát-nết-sa đã đem ra khỏi đền thờ tại Giê-ru-sa-lem và chuyển về Ba-by-lon cũng được hoàn trả, và sẽ đi đến đền thờ tại Giê-ru-sa-lem về chỗ của mình, và đặt trong Nhà của Đức Chúa Trời.’”

6 “Bây giờ, Tát-tê-nai, tổng đốc bên kia sông, Sê-ta Bô-xê-nai và các đồng liêu của mình là người A-phạt-sác bên kia sông: hãy tránh xa khỏi đó!

7 Hãy để yên công tác Nhà của Đức Chúa Trời này. Tổng đốc người Do Thái và các trưởng lão người Do Thái sẽ xây dựng Nhà này của Đức Chúa Trời trên chỗ của nó.

8 Một sắc lệnh cũng được ban ra từ ta, về việc các ngươi sẽ làm gì với các trưởng lão người Do Thái này để xây Nhà này của Đức Chúa Trời: cũng từ tài sản của vua, của phần triều cống bên kia Sông, kinh phí hãy ngay lập tức được cấp cho những người này để họ không bị đình trệ!

9 Và thứ gì cần, cả bò tơ đực, hay chiên đực, hay chiên con cho tế lễ thiêu lên Đức Chúa Trời của các tầng trời, lúa mì, muối, rượu, hay dầu, như lời của các thầy tế lễ tại Giê-ru-sa-lem, hãy được cấp cho họ mỗi ngày không được chểnh mảng,

10 để họ dâng những tế lễ thơm lên Đức Chúa Trời của các tầng trời, và cầu nguyện cho sinh mệnh của vua và các con trai người.

11 Một sắc lệnh cũng được ban từ Ta, rằng bất cứ kẻ nào thay đổi lời này, thì vì điều ấy, gỗ hãy được lấy ra từ nhà nó và chuốt nhọn: nó sẽ bị xiên trên ấy (*), và nhà nó sẽ bị biến thành đống phân (**)!

(*) Có lẽ là hình phạt cắm một người lên một cái chông gỗ, xuyên qua hậu môn đi lên ra ngoài miệng. Thông thường nạn nhân sẽ phải quằn quại nhiều ngày mới chết được, đủ thời gian để chứng kiến nhà của mình chung quanh bị biến thành chỗ đổ phân, chất lên thành đống hôi thối ngay nơi mình bị hành hình.

(**) Thực ra dịch là “đống cứt” thì có lẽ sẽ chính xác hơn để phản ánh tâm thế của vua khi truyền lệnh này. Các vị vua thời xưa thông thường đều là các chiến binh giành được vương quốc thông qua chiến trận và chém giết, nên ăn nói đương nhiên cũng sẽ phải có phần thô bỉ và hung đồ như vậy. Độc giả xin hãy thông cảm cho họ.

12 Đức Chúa Trời, Đấng đã khiến danh Ngài ngự ở đó, cũng sẽ hủy diệt bất cứ vua hay dân nào tra tay mình thay đổi để hủy phá Nhà này của Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem! Ta là Đa-ri-út ban lệnh này! Thực hiện ngay lập tức!”

13 Sau đó Tát-tê-nai, tổng đốc bên kia Sông, Sê-ta Bô-xê-nai và các đồng liêu của họ, như điều vua Đa-ri-út đã gửi, đã thực hiện như vậy ngay lập tức.

14 Và các trưởng lão người Do Thái xây dựng và tiến triển như lời tiên tri của nhà tiên tri A-ghê và Xa-cha-ri, con trai Y-đô. Và họ xây dựng, và hoàn thành theo lệnh Đức Chúa Trời của Is-ra-ên và theo lệnh của Si-ru, và Đa-ri-út, và Ạt-ta-xét-xe vua Ba Tư.

15 Và Nhà này được hoàn thành vào ngày thứ ba, tháng A-đa, ấy là năm thứ sáu triều đại của vua Đa-ri-út.

16 Và con cháu Is-ra-ên, các thầy tế lễ, và người Lê-vi, và những con cháu lưu đày còn lại khánh thành Nhà này của Đức Chúa Trời trong vui mừng.

17 Và họ dâng cho việc khánh thành Nhà này của Đức Chúa Trời một trăm con bò đực, hai trăm con chiên đực, và bốn trăm con chiên con, và mười hai con dê đực làm tế lễ tội lỗi cho toàn Is-ra-ên, theo số bộ tộc của Is-ra-ên.

18 Và họ lập các thầy tế lễ vào các phân ban mình và những người Lê-vi vào các phân công mình, cho công tác của Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem, như điều được chép trong cuộn sách của Mô-se.

19 Và con cháu lưu đày làm lễ Vượt Qua vào ngày mười bốn tháng thứ nhất.

20 Vì các thầy tế lễ và người Lê-vi đã thanh tẩy mình như một, tất cả bọn họ đều thanh sạch, và giết sinh tế lễ Vượt Qua cho tất cả con cháu lưu đày, và cho các anh em họ là các thầy tế lễ, và cho mình.

21 Và con cháu Is-ra-ên, những người trở về từ cảnh lưu đày, và tất cả những người đã tách biệt mình khỏi sự ô uế của các dân tộc của xứ đến họ để tìm cầu YHWH Đức Chúa Trời của Is-ra-ên, đều ăn.

22 Và họ làm lễ Bánh Không Men bảy ngày trong vui vẻ, vì YHWH đã làm cho họ hân hoan và đổi chiều trái tim của vua A-si-ri về họ, để làm vững mạnh tay họ trong công việc Nhà của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời của Is-ra-ên.