E-xơ-ra – Chương 5

1 Và các nhà tiên tri, là nhà tiên tri A-ghê và Xa-cha-ri con trai Y-đô, nói tiên tri cho những người Do Thái tại Giu-đa và tại Giê-ru-sa-lem nhân danh Đức Chúa Trời của Is-ra-ên trên họ.

2 Bấy giờ Xô-rô-ba-bên con trai của Sa-anh-thi-ên, và Giê-sua con trai của Giô-xa-đác, trỗi dậy và tiến hành xây cất Nhà của Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem, và cùng họ là các nhà tiên tri của Đức Chúa Trời hỗ trợ họ.

3 Vào chính lúc ấy, Tát-tê-nai, tổng đốc bên này sông, và Sê-ta Bô-xê-nai, và các đồng liêu của bọn họ, đến với họ, và nói với họ thế này: “Ai đã ban lệnh cho các ông xây Nhà này và dựng vách thành này?”

4 Bấy giờ chúng ta thưa với bọn họ chính danh tính những người xây dựng tòa nhà này là gì.

5 Và mắt của Đức Chúa Trời họ ở trên các trưởng lão người Do Thái và bọn họ đã không đình chỉ họ cho đến khi phúc trình lên Đa-ri-út, và bấy giờ họ hồi đáp thư về việc này.

6 Bản sao của thư mà Tát-tê-nai, tổng đốc bên này sông, và Sê-ta Bô-xê-nai, và các đồng liêu của ông là người A-phạt-sác bên này sông, lên vua Đa-ri-út:

7 Họ gửi tường trình lên ông ấy, và trong nó được viết như thế này:

“Gửi vua Đa-ri-út: mọi sự bình an!

8 Đức vua hãy được biết rằng chúng tôi đã đi qua tỉnh Giu-đa đến nhà của Đức Chúa Trời vĩ đại, và nó đang được xây bằng đá nguyên khối và gỗ gác trên bờ tường, và công tác này đang được tiến hành và tiến triển trong tay họ.

9 Bấy giờ chúng tôi đã hỏi các trưởng lão này, nói với họ như vầy: ‘Ai đã ban lệnh cho các ông xây Nhà này và dựng vách thành này?’

10 Thật, chúng tôi đã hỏi họ cả danh tính của họ để báo cho bệ hạ biết, để chúng tôi viết tên những người đứng đầu của họ.

11 Họ trả lời chúng tôi, tường trình như vầy, rằng: ‘Chúng tôi chính là các đầy tớ của Ngài, của Đức Chúa Trời của trời và đất, và đang xây Nhà đã được xây từ nhiều năm trước đây, mà một vị vua lớn của Is-ra-ên đã xây nó và đã dựng nó.

12 Chỉ là, các tổ phụ chúng tôi đã chọc giận Đức Chúa Trời của các tầng trời, Ngài đã phó họ vào tay Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lon, người Canh-đê. Và ông ấy đã phá hủy Nhà này và lưu đày dân chúng qua Ba-by-lon.

13 Nhưng vào năm thứ nhất của Si-ru, vua Ba-by-lon, vua Si-ru đã ban lệnh xây Nhà này của Đức Chúa Trời.

14 Cả những vật dụng của Nhà Đức Chúa Trời, bằng vàng và bạc, mà Nê-bu-cát-nết-sa đã đem ra khỏi Đền Thờ tại Giê-ru-sa-lem và chuyển chúng về đền thờ của Ba-by-lon, vua Si-ru cũng đem chúng ra khỏi đền thờ của Ba-by-lon, và chúng được giao cho Sết-ba-xa – tên ông – mà ông ấy đã lập ông làm tổng đốc,

15 và bảo ông: ‘Hãy đem các vật dụng này ra đi, đặt chúng trong đền thờ tại Giê-ru-sa-lem, và Nhà của Đức Chúa Trời hãy được xây trên chỗ của nó.’

16 Sau đó Sết-ba-xa này đến, lập nền Nhà của Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem, và từ đó và cho đến giờ đang xây mà chưa xong.

17 Và bây giờ, nếu tốt đẹp với vua, hãy tra cứu trong nhà kho của vua ở đó tại Ba-by-lon, liệu có thật một sắc lệnh đã được ban từ vua Si-ru để xây Nhà này của Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem không. Và ý vua về việc này hãy gửi đến chúng tôi.”