II Sử Ký – Chương 33
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Ma-na-se được mười hai tuổi (*) khi hắn trở thành vua, và cai trị năm mươi lăm năm tại Giê-ru-sa-lem.
(*) Vậy là trong chính khoảng thời gian 15 năm mà Ê-xê-chia xin được Chúa cho mình sống thêm, ông đã sinh ra tên Ma-na-se này.
2 Và hắn làm điều ác trong mắt YHWH, theo những điều ghê tởm của các dân mà YHWH đã đuổi khỏi trước mặt con cháu Is-ra-ên.
3 Và hắn trở lại mà xây các nơi cao mà Ê-xê-chia cha mình đã triệt hạ, và dựng các bàn thờ cho các thần Ba-anh, và làm các luống thờ, và sấp mình xuống với mọi thiên thể, và phụng sự chúng.
4 Và hắn xây các bàn thờ trong Nhà của YHWH, mà YHWH đã phán: “Danh Ta sẽ ở tại Giê-ru-sa-lem mãi mãi.”
5 Và hắn xây các bàn thờ cho tất cả các thiên thể trong hai sân Nhà của YHWH.
6 Và hắn đưa các con trai mình qua lửa trong thung lũng Bên Hi-nôm, và quan thời, và phù phép; hắn dây cả với linh đồng cốt và pháp sư, làm nhiều điều ác trong mắt YHWH để chọc tức Ngài.
7 Hắn cũng đặt hình chạm mà hắn đã làm trong Nhà của Đức Chúa Trời, mà Đức Chúa Trời đã phán với Đa-vít và với Sa-lô-môn con trai người: “Tại Nhà này và tại Giê-ru-sa-lem mà Ta đã chọn từ tất cả các bộ tộc Is-ra-ên, Ta sẽ đặt danh Ta mãi mãi.
8 Ta cũng sẽ không còn cho bàn chân của Is-ra-ên lui khỏi đất mà Ta đã đặt định cho các tổ phụ các con, chỉ cần họ tuân giữ thực hiện tất cả những điều Ta đã truyền cho họ, theo toàn bộ luật pháp, và các quy định, và các phán quyết, bởi tay Mô-se.”
9 Nhưng Ma-na-se làm cho Giu-đa và cư dân Giê-ru-sa-lem lầm lạc, để làm điều ác hơn các dân tộc mà YHWH đã hủy diệt khỏi trước mặt con cháu Is-ra-ên.
10 Và YHWH phán với Ma-na-se và với dân của ông ta, nhưng chúng chẳng quan tâm.
11 Và YHWH đem đến trên chúng các chỉ huy quân đội của vua A-si-ri, và họ bắt Ma-na-se bằng khoen mũi, và xiềng lại bằng xích đồng, và giải hắn đi Ba-by-lon.
12 Và trong cơn nguy khốn mình, ông ta tìm kiếm mặt Đức Chúa Trời mình và khuất phục cật lực trước mặt Đức Chúa Trời của các tổ phụ mình.
13 Và ông ta cầu nguyện với Ngài, và YHWH nhậm lời ông ta và nghe lời nài xin của ông ta, và trả ông ta về Giê-ru-sa-lem, về vương quốc mình. Và Ma-na-se nhận biết ra được rằng YHWH chính là Đức Chúa Trời.
14 Và sau đó, ông ta xây một bức tường ngoài thành Đa-vít, về phía tây Ghi-hôn trong thung lũng, và đến lối vào cổng Cá và bao quanh Ô-phên, và dấy nó lên rất cao, và đặt các chỉ huy quân đội trong tất cả các thành lũy tại Giu-đa.
15 Và ông ta dẹp bỏ các thần lạ và hình tượng ra khỏi Nhà của YHWH, và tất cả các bàn thờ mà ông ta đã xây trên núi Nhà của YHWH và tại Giê-ru-sa-lem, và ném ra ngoài thành.
16 Và ông ta lập lại bàn thờ của YHWH, và hiến tế trên nó các sinh tế của các tế lễ bình an và chúc tạ, và bảo Giu-đa phụng sự YHWH Đức Chúa Trời của Is-ra-ên.
17 Dù vậy, dân chúng vẫn còn hiến tế trên các nơi cao, nhưng là cho YHWH Đức Chúa Trời mình.
18 Và các công việc còn lại của Ma-na-se, và lời cầu nguyện của ông ta với Đức Chúa Trời mình, và những lời của các nhà tiên kiến phán với ông ta nhân danh YHWH Đức Chúa Trời của Is-ra-ên, kìa, chúng đều ở trong sách các vua Is-ra-ên.
19 Và lời cầu nguyện của ông ta và việc ông ta được nhậm lời, và tất cả các tội lỗi của ông ta và vi phạm của ông ta, và những nơi mà tại chúng ông ta đã xây các nơi cao, và dựng các luống thờ và các hình chạm trước khi ông ta chịu khuất phục, kìa, chúng đều được ghi trong sách của Hô-xai.
20 Và Ma-na-se nằm xuống cùng các tổ phụ mình, và người ta chôn cất ông ta trong nhà của ông ta. Và A-môn con trai ông ta kế vị ông ta.
21 A-môn được hai mươi hai tuổi khi hắn trở thành vua, và cai trị hai năm tại Giê-ru-sa-lem.
22 Và hắn làm điều ác trong mắt YHWH như những gì Ma-na-se cha mình đã làm. Và A-môn hiến tế cho tất cả các hình chạm mà Ma-na-se cha mình đã làm, và phụng sự chúng.
23 Nhưng hắn không khuất phục trước mặt YHWH như sự khuất phục của Ma-na-se cha mình, nhưng chính A-môn càng thêm vi phạm.
24 Và các đầy tớ hắn mưu phản lại hắn và giết chết hắn trong nhà của hắn.
25 Nhưng dân chúng của xứ đánh giết tất cả những kẻ đã mưu phản lại vua A-môn, và dân của xứ lập Giô-si-a con trai hắn làm vua thay thế hắn.