I Sử Ký – Chương 5
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và các con trai của Ru-bên, con trưởng của Is-ra-ên – vì ông là con trưởng nhưng khi ông làm ô uế giường của cha mình, quyền con trưởng của ông được trao cho các con của Giô-sép, và không kê gia phả theo quyền con trưởng được.
2 Dù Giu-đa trổi hơn anh em mình, và một lãnh tụ sẽ là từ ông, nhưng quyền con trưởng thì thuộc về Giô-sép.
3 Các con trai của Ru-bên, con trưởng của Is-ra-ên, là: Hê-nóc, và Pha-lu, Hết-rôn, và Cạt-mi.
4 Các con trai của Giô-ên là: Sê-ma-gia con trai ông, Gót con trai ông, Si-mê-i con trai ông,
5 Mi-ca con trai ông, Rê-a-gia con trai ông, Ba-anh con trai ông,
6 Bê-ê-ra con trai ông, người mà Tiếc-lát Phin-nê-se, vua A-si-ri, đã lưu đày. Ông là lãnh đạo của người Ru-bên.
7 Và anh em ông theo các gia tộc mình, khi gia phả của họ được kê: thủ lĩnh Giê-i-ên, và Xa-cha-ri,
8 Và Bê-la, con trai A-xa, con trai Sê-ma, con trai Giô-ên. Ông cư ngụ tại A-rô-e, và đến tận Nê-bô và Ba-anh Mê-ôn.
9 Và về phía đông, ông cư ngụ đến tận lối vào đồng hoang từ sông Ơ-phơ-rát, vì súc vật của họ đã gia tăng trong xứ Ga-la-át.
10 Và trong những ngày của Sau-lơ, họ gây chiến với dân Ha-ga-rít, và chúng gục ngã bởi tay họ, và họ cư ngụ trong các lều trại chúng trên toàn bề mặt phía đông Ga-la-át.
11 Và con cháu của Gát cư ngụ đối diện họ trong xứ Ba-san, đến tận Sanh-ca:
12 thủ lĩnh Giô-ên, và Sa-pham thứ hai, và Gia-nai, và Sa-phát, tại Ba-san.
13 Và anh em họ theo nhà cha ông họ là: Mi-ca-ên, và Mê-su-lam, và Sê-ba, và Giô-rai, và Gia-can, và Xia, và Ê-be, bảy người.
14 Đây là con cháu của A-bi-hai, con trai Hu-ri, con trai Gia-rô-a, con trai Ga-la-át, con trai Mi-ca-ên, con trai Giê-si-sai, con trai Giác-đô, con trai Bu-xơ.
15 A-hi con trai Áp-đi-ên, con trai Gu-ni, thủ lĩnh nhà cha ông họ.
16 Và họ cư ngụ tại Ga-la-át trong Ba-san và trong các vùng phụ cận nó, và trong tất cả đất ngoại ô Sa-rôn đến tận cùng chúng.
17 Tất cả họ đều đã được kê gia phả trong những ngày của Giô-tham vua Giu-đa, và trong những ngày của Giê-rô-bô-am vua Is-ra-ên.
18 Con cháu Ru-bên, và người Gát, và phân nửa bộ tộc Ma-na-se, từ những người khỏe mạnh, những người cầm được khiên và gươm, và giương cung, và thạo chiến tranh, là bốn mươi bốn nghìn bảy trăm sáu mươi người ra quân.
19 Và họ gây chiến với dân Ha-ga-rít, và Giê-tua, và Na-phi, và Nô-đáp.
20 Và họ được cứu giúp chống lại chúng, và chúng bị phó vào tay họ, dân Ha-ga-rít và tất cả những kẻ ở cùng chúng, vì họ đã kêu lên Đức Chúa Trời trong trận chiến, và Ngài đã được kêu cầu cho họ vì họ đã tin tưởng nơi Ngài.
21 Và họ bắt thú vật của chúng: năm mươi nghìn lạc đà, hai trăm năm mươi nghìn gia súc, và hai nghìn lừa, và một trăm nghìn nhân mạng.
22 Vì nhiều người tử thương đã gục ngã, vì trận chiến ấy là từ Đức Chúa Trời. Và họ cư ngụ thế chỗ chúng cho đến cuộc lưu đày.
23 Và con cháu của phân nửa bộ tộc Ma-na-se cư ngụ trong xứ; họ gia tăng từ Ba-san cho đến Ba-anh Hẹt-môn, và Sê-nia, và núi Hẹt-môn.
24 Và đây là các thủ lĩnh nhà cha ông họ, chính là Ê-phe, và Di-si, và Ê-li-ên, và Át-ri-ên, và Giê-rê-mi, và Hô-đa-via, và Giắc-đi-ên, những dũng sĩ can trường, những người danh tiếng, là các thủ lĩnh nhà cha ông họ.
25 Nhưng họ vi phạm chống lại Đức Chúa Trời của các tổ phụ mình, và đàng điếm theo các thần của những dân của xứ mà Đức Chúa Trời đã tiêu diệt khỏi trước mặt họ.
26 Và Đức Chúa Trời của Is-ra-ên đã khuấy động linh của Phun, vua A-si-ri, và linh của Tiếc-lát Phin-nê-se, vua A-si-ri, và lưu đày họ – là người Ru-bên, và người Gát, và phân nửa bộ tộc Ma-na-se – và đem họ đến Ha-la, và Cha-bo, và Ha-ra, và sông Gô-xan, cho đến ngày nay.