I Sử Ký – Chương 16

1 Và họ đem Hòm của Đức Chúa Trời vào và đặt nó ở giữa cái lều mà Đa-vít đã dựng cho nó. Và họ dâng các tế lễ thiêu và các tế lễ bình an trước mặt Đức Chúa Trời.

2 Và Đa-vít dâng tế lễ thiêu và các tế lễ bình an xong, thì chúc phước dân chúng nhân danh YHWH.

3 Và ông phân phát cho mọi người Is-ra-ên, từ nam và cho đến nữ, mỗi người một ổ bánh, và một miếng thịt (*), và một bánh nho khô.

(*) Xem chú thích [10] II Sa-mu-ên 6:19.

4 Và ông chỉ định trước Hòm của YHWH từ những người Lê-vi: những người phục vụ, và nhắc nhở, và chúc tạ, và ca ngợi YHWH Đức Chúa Trời của Is-ra-ên:

5 A-sáp là thủ lĩnh, và thứ hai ông là Xa-cha-ri, Giê-i-ên, và Sê-mi-ra-mốt, và Giê-hi-ên, và Ma-ti-thia, và Ê-li-áp, và Bê-na-gia, và Ô-bết Ê-đôm, và Giê-i-ên, bằng các khí cụ đàn lia, và đàn hạc, còn A-sáp vang chập chõa,

6 còn các thầy tế lễ Bê-na-gia và Gia-ha-xi-ên: kèn, liên tục trước Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời.

7 Trong chính ngày ấy, bấy giờ Đa-vít lần đầu trao bài chúc tạ YHWH vào tay A-sáp và các anh em ông:

8 “Hãy chúc tạ YHWH! Hãy kêu cầu danh Ngài!

Hãy bày tỏ trong các dân các công việc Ngài!

9 Hãy hát lên Ngài, hãy ngợi ca Ngài!

Hãy suy ngẫm mọi việc kỳ diệu Ngài!

10 Hãy vinh hiển nơi danh thánh Ngài!

Trái tim những người tìm kiếm YHWH hãy vui mừng!

11 Hãy cầu hỏi YHWH và sức mạnh Ngài,

Hãy tìm kiếm mặt Ngài liên tục!

12 Hãy nhớ những việc kỳ diệu Ngài mà Ngài đã làm,

Các phép lạ Ngài và các phán quyết của miệng Ngài,

13 Dòng dõi Is-ra-ên đầy tớ Ngài,

Con cháu Gia-cốp những người được chọn của Ngài!

14 Ngài là YHWH Đức Chúa Trời chúng ta;

Các phán quyết Ngài ở trên cả trái đất.

15 Hãy nhớ mãi giao ước Ngài,

Lời Ngài truyền dạy đến nghìn thế hệ,

16 Mà Ngài đã lập với Áp-ra-ham,

Và lời thề Ngài với Y-sác.

17 Và dựng nó lên cho Gia-cốp làm quy định,

Cho Is-ra-ên làm giao ước đời đời,

18 Rằng: ‘Ta ban cho con đất Ca-na-an,

Làm phần sản nghiệp con;

19 Khi các con còn đang là số ít ỏi,

Và là những người kiều ngụ trong nó.’

20 Và họ đi từ quốc gia sang quốc gia,

Và từ một vương quốc sang một dân tộc khác.

21 Ngài không cho người nào áp bức họ,

Và khiển trách các vua cho họ:

22 ‘Không được đụng đến những người được xức dầu của Ta,

Cũng không được làm hại các nhà tiên tri của Ta!’

23 Hãy hát cho YHWH, cả trái đất!

Hãy rao truyền sự cứu rỗi Ngài từ ngày sang ngày!

24 Hãy thuật lại trong các nước vinh quang Ngài

Trong mọi dân tộc những việc kỳ diệu Ngài.

25 Vì YHWH thật vĩ đại, và đáng ngợi ca vô cùng

Và Ngài đáng kính sợ hơn tất cả các thần.

26 Vì tất cả các thần của các dân đều là hình tượng,

Còn YHWH đã dựng nên các tầng trời.

27 Uy nghi và rực rỡ ở trước mặt Ngài;

Sức mạnh và sự hoan hỉ ở chỗ Ngài.

28 Hãy dâng lên YHWH, các gia tộc của các dân,

Hãy dâng lên YHWH vinh quang và sức mạnh;

29 Hãy dâng lên YHWH vinh quang của danh Ngài,

Hãy mang lễ vật và đến trước mặt Ngài,

Hãy thờ lạy YHWH trong sự rực rỡ của đức thánh khiết.

30 Hãy run sợ trước mặt Ngài, cả trái đất!

Thế giới thật đã được vững lập, chẳng tuột trượt.

31 Các tầng trời hãy mừng vui và đất hãy hân hoan!

Và người ta hãy nói trong các nước: ‘YHWH cai trị!’

32 Biển và sự đầy trọn nó hãy gầm vang

Đồng ruộng và mọi thứ trong nó cũng hãy mừng rỡ!

33 Bấy giờ, cây rừng sẽ reo mừng trước mặt YHWH,

Vì Ngài đến để phán xét trái đất.

34 Hãy chúc tạ YHWH vì thiện lành;

Vì sự nhân từ Ngài còn mãi.

35 Và hãy nói: ‘Hãy cứu chúng con, Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi chúng con!

Và hãy tập hợp chúng con, và giải cứu chúng con khỏi các nước

Để chúc tạ danh thánh Ngài

Để vinh hiển trong sự ca ngợi Ngài.’

36 Chúc tụng YHWH Đức Chúa Trời của Is-ra-ên,

Từ vô cùng và cho đến mãi mãi!”

Và toàn dân nói: “A-men!”, và ca ngợi YHWH.

37 Và ông để lại đó trước Hòm Giao Ước của YHWH A-sáp và các anh em ông ấy để phục vụ trước Hòm liên tục, việc mỗi ngày trong ngày của nó,

38 và Ô-bết Ê-đôm và các anh em họ sáu mươi tám người, cả Ô-bết Ê-đôm con trai Giê-đu-thun và Hô-sa là những người gác cổng.

39 Và thầy tế lễ Xa-đốc và các anh em ông ấy là các thầy tế lễ trước Trại của YHWH tại nơi cao ở Ga-ba-ôn,

40 để dâng các tế lễ thiêu lên YHWH trên bàn thờ tế lễ thiêu liên tục buổi sáng và buổi chiều tối, và theo mọi điều được ghi trong luật pháp của YHWH (*) mà Ngài đã truyền cho Is-ra-ên.

(*) Tức là tất cả các tế lễ khác đã được quy định trong luật ngoài tế lễ thiêu.

41 Và cùng với họ là Hê-man và Giê-đu-thun và những người tinh nhuệ còn lại đã được chỉ định đích danh để chúc tạ YHWH vì lòng nhân từ vĩnh cửu của Ngài.

42 Và cùng với họ – Hê-man và Giê-đu-thun – là kèn và chập chõa để hòa tấu, và các nhạc cụ của Đức Chúa Trời. Còn các con trai Giê-đu-thun canh cổng.

43 Và toàn dân đi, mỗi người về nhà mình. Đa-vít cũng trở về để chúc phước gia đình mình.