I Sử Ký – Chương 15

1 Và Đa-vít xây cất cho mình các căn nhà trong thành Đa-vít, và chuẩn bị một chỗ cho Hòm của Đức Chúa Trời, và dựng lều cho nó.

2 Bấy giờ Đa-vít nói: “Chớ khiêng Hòm của YHWH, chỉ trừ người Lê-vi, vì YHWH đã chọn họ để khiêng Hòm của YHWH, và để phục vụ Ngài mãi mãi.”

3 Và Đa-vít triệu tập tất cả Is-ra-ên về Giê-ru-sa-lem để rước Hòm của YHWH lên chỗ của nó mà ông đã chuẩn bị cho nó.

4 Đa-vít cũng tập hợp con cháu A-rôn và người Lê-vi:

5 thuộc con cháu Kê-hát: lãnh đạo U-ri-ên và các anh em ông là một trăm hai mươi;

6 thuộc con cháu Mê-ra-ri: lãnh đạo A-sa-gia và các anh em ông là hai trăm hai mươi;

7 thuộc con cháu Ghẹt-sôn: lãnh đạo Giô-ên và các anh em ông là một trăm ba mươi;

8 thuộc con cháu Ê-li-sa-phan: lãnh đạo Sê-ma-gia và các anh em ông là hai trăm;

9 thuộc con cháu Hếp-rôn: lãnh đạo Ê-li-ên và các anh em ông là tám mươi;

10 thuộc con cháu U-xi-ên: lãnh đạo A-mi-na-đáp và các anh em ông là một trăm mười hai.

11 Và Đa-vít cho gọi Xa-đốc và A-bia-tha là các thầy tế lễ, và những người Lê-vi là U-ri-ên, A-sa-gia, và Giô-ên, Sê-ma-gia, và Ê-li-ên, và A-mi-na-đáp,

12 và nói với họ: “Các ngươi là các thủ lĩnh cha ông người Lê-vi. Hãy thánh hóa mình, các ngươi và các anh em các ngươi, và khiêng Hòm của YHWH Đức Chúa Trời của Is-ra-ên lên nơi ta đã chuẩn bị cho nó.

13 Vì trong lần trước không có các ngươi, YHWH Đức Chúa Trời chúng ta đã bùng phát vào chúng ta, vì chúng ta đã không cầu hỏi Ngài theo quy định.”

14 Và các thầy tế lễ và người Lê-vi thánh hóa mình để khiêng Hòm của YHWH Đức Chúa Trời của Is-ra-ên.

15 Và con cháu Lê-vi khiêng Hòm của Đức Chúa Trời như điều Ngài đã truyền cho Mô-se theo lời của YHWH: trên vai họ, bằng các đòn khiêng trên ấy.

16 Và Đa-vít nói với các lãnh đạo của người Lê-vi để chỉ định anh em họ, những người ca hát với các nhạc cụ: đàn lia, và đàn hạc, và chập chõa, vang cao tiếng mừng vui.

17 Và những người Lê-vi chỉ định Hê-man, con trai Giô-ên, và từ các anh em ông là A-sáp, con trai Bê-rê-kia, và từ con cháu Mê-ra-ri anh em họ là Ê-than, con trai Cu-sa-gia;

18 và cùng với họ là các anh em phụ tá của họ: Xa-cha-ri, Bên, và Gia-xi-ên, và Sê-mi-ra-mốt, và Giê-hi-ên, và U-ni, Ê-li-áp, và Bê-na-gia, và Ma-a-xê-gia, và Ma-ti-thia, và Ê-li-phê-lê, và Mích-nê-gia; và Ô-bết Ê-đôm và Giê-i-ên là những người gác cửa.

19 Và, các ca sĩ là Hê-man, A-sáp, và Ê-than vang chập chõa bằng đồng;

20 còn Xa-cha-ri, và A-xi-ên, và Sê-mi-ra-mốt, và Giê-hi-ên, và U-ni, và Ê-li-áp, và Ma-a-xê-gia, và Bê-na-gia: đàn lia theo điệu A-la-mốt;

21 còn Ma-ti-thia, và Ê-li-phê-lê, và Mích-nê-gia, và Ô-bết Ê-đôm, và Giê-i-ên, và A-xa-xia: đàn hạc theo điệu Sê-mi-nít để hướng dẫn.

22 Và Kê-na-nia lãnh đạo người Lê-vi về khiêng gánh (*), điều khiển việc khiêng gánh (*), vì ông thông hiểu.

(*) Không hiểu sao ở câu này và câu 27 bên dưới, nhiều bản dịch lại dịch từ này thành “ca hát”. Nó hoặc là “khiêng gánh”, hoặc là “sấm truyền” (một gánh khải tượng hoặc lời phán từ Chúa).

23 Còn Bê-rê-kia và Ên-ca-na gác cửa cho Hòm.

24 Và các thầy tế lễ Sê-ba-nia, và Giô-sa-phát, và Nê-tha-nê-ên, và A-ma-xai, và Xa-cha-ri, và Bê-na-gia, và Ê-li-ê-se thổi kèn trước Hòm của Đức Chúa Trời; còn Ô-bết Ê-đôm và Giê-hi-gia gác cửa cho Hòm.

25 Và thế là Đa-vít và các trưởng lão Is-ra-ên và các chỉ huy nghìn người đi rước Hòm Giao Ước của YHWH lên khỏi nhà Ô-bết Ê-đôm trong vui mừng.

26 Và rồi khi Đức Chúa Trời giúp đỡ những người Lê-vi khiêng Hòm Giao Ước của YHWH thì họ hiến tế bảy con bò tơ đực và bảy con chiên đực.

27 Và Đa-vít khoác áo choàng vải gai mịn, và tất cả những người Lê-vi khiêng Hòm, và các ca sĩ, và Kê-na-nia chỉ huy khiêng gánh với các ca sĩ. Một ê-phót bằng vải gai cũng ở trên Đa-vít.

28 Và toàn thể Is-ra-ên rước Hòm Giao Ước của YHWH lên trong hò reo và trong tiếng tù và, và với kèn, và với chập chõa vang dậy, với đàn lia và đàn hạc.

29 Và rồi, Hòm Giao Ước của YHWH về đến tận thành Đa-vít, và Mi-canh, con gái của Sau-lơ, nhìn qua cửa sổ thấy vua Đa-vít đang nhảy múa và chơi nhạc thì khinh bỉ ông trong tâm mình.