I Sử Ký – Chương 14
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và Hi-ram, vua Ty-rơ, sai các sứ giả đến Đa-vít, và gỗ bá hương, và các thợ xây, và các thợ mộc, để xây cho ông một căn nhà.
2 Và Đa-vít nhận biết rằng YHWH đã vững lập ông làm vua trên Is-ra-ên, vì vương quốc ông đã được tôn lên cao vì cớ dân Ngài, Is-ra-ên.
3 Và Đa-vít lấy thêm các bà vợ tại Giê-ru-sa-lem, và Đa-vít sinh thêm các con trai và các con gái.
4 Và đây là tên những người được sinh ra, là những người thuộc về ông tại Giê-ru-sa-lem: Sa-mua, và Sô-báp, Na-than, và Sa-lô-môn,
5 và Díp-kha, và Ê-li-sua, và Ên-pê-lết,
6 và Nô-ga, và Nê-phết, và Gia-phia,
7 và Ê-li-sa-ma, và Bê-ên-gia-đa, và Ê-li-phê-lết.
8 Và, người Phi-li-tin nghe được rằng Đa-vít đã được xức dầu làm vua trên toàn Is-ra-ên, thì tất cả người Phi-li-tin kéo lên tìm Đa-vít. Và Đa-vít nghe được, và tiến ra đối mặt chúng.
9 Và người Phi-li-tin đã đến và cướp phá trong thung lũng Rê-pha-im.
10 Và Đa-vít cầu hỏi Đức Chúa Trời rằng: “Con sẽ lên chống lại người Phi-li-tin chăng? Và Ngài sẽ phó chúng vào tay con chứ?” Và YHWH phán với ông: “Lên! Và Ta sẽ phó chúng vào tay con.”
11 Và, chúng kéo lên Ba-anh Phê-rát-sim, và Đa-vít đánh giết chúng ở đó. Và Đa-vít nói: “Đức Chúa Trời đã phá vỡ các kẻ thù ta bởi tay ta như vỡ nước!” Vì vậy người ta gọi tên chính chỗ ấy là Ba-anh Phê-rát-sim (*).
(*) Xem chú thích [10] II Sa-mu-ên 5:20.
12 Và bọn chúng bỏ các thần của mình lại đó, và Đa-vít truyền bảo, và chúng bị thiêu trong lửa.
13 Và, người Phi-li-tin lại tiếp tục mà cướp phá thung lũng.
14 Và Đa-vít lại cầu hỏi Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời phán với ông: “Con chớ kéo lên đuổi theo chúng. Hãy đi vòng qua chúng và đến trên chúng từ trước các cây dâu.
15 Và rồi, vừa khi con nghe tiếng hành quân trên ngọn các cây dâu thì bấy giờ con hãy ra trận, vì Đức Chúa Trời đã ra trước mặt con để đánh giết trại quân Phi-li-tin.”
16 Và Đa-vít làm như điều Đức Chúa Trời đã truyền cho ông, và họ đánh giết trại quân Phi-li-tin từ Ghi-bê-a, và đến tận Ghê-xe.
17 Và danh tiếng Đa-vít vang ra khắp các xứ, và YHWH giáng nỗi khiếp sợ ông lên tất cả các dân tộc.