I Sử Ký – Chương 13

1 Và Đa-vít bàn bạc với các chỉ huy nghìn người và trăm người, với mọi lãnh đạo,

2 và Đa-vít nói với toàn thể hội đoàn Is-ra-ên: “Nếu tốt lành với các ngươi và là từ YHWH Đức Chúa Trời chúng ta, thì ta sẽ phái người đi đến các anh em còn lại của chúng ta trên khắp xứ Is-ra-ên, và các thầy tế lễ và người Lê-vi cùng họ, trong các thành, các đất ngoại ô chúng, và họ sẽ tụ họp về chúng ta.

3 Và chúng ta sẽ rước Hòm của Đức Chúa Trời về với chúng ta, vì chúng ta đã không cầu hỏi nó (*) trong những ngày của Sau-lơ.”

(*) Chỉ việc cầu hỏi Đức Chúa Trời tại Hòm Giao Ước của Ngài.

4 Và toàn thể hội đoàn đều bảo làm như vậy, vì việc ấy là phải trong mắt toàn dân.

5 Và Đa-vít tập hợp toàn Is-ra-ên lại, từ Si-ho của Ai Cập, và đến tận lối vào Ha-mát, để đem Hòm của Đức Chúa Trời từ Ki-ri-át Giê-a-rim.

6 Và Đa-vít và toàn thể Is-ra-ên lên Ba-a-la, đến Ki-ri-át Giê-a-rim thuộc Giu-đa, để đem lên khỏi đó Hòm của Đức Chúa Trời là YHWH, Đấng ngự nơi các chê-rúp, mà nó được gọi tên theo.

7 Và họ chở Hòm của Đức Chúa Trời trên một cỗ xe mới từ nhà A-bi-na-đáp, và U-xa và A-hi-ô dẫn xe.

8 Và Đa-vít và toàn thể Is-ra-ên đều chơi trước mặt Đức Chúa Trời với cả sức lực mình, bằng ca hát, và bằng đàn hạc, và bằng đàn lia, và bằng trống, và bằng chập chõa, và bằng kèn.

9 Và họ vào đến sân đập lúa của Ki-đôn thì U-xa vươn tay mình ra giữ Hòm lại vì con bò làm trượt.

10 Và cơn thịnh nộ của YHWH nổi phừng lên với U-xa và Ngài đánh phạt ông, vì việc ông đã vươn tay mình lên Hòm, và ông chết ở đó trước mặt Đức Chúa Trời.

11 Và Đa-vít nổi nóng vì YHWH đã nổ cơn bùng phát vào U-xa, và ông gọi chính chỗ ấy là Pê-rết (*) U-xa cho đến ngày nay.

(*) Xem chú thích [10] II Sa-mu-ên 6:8.

12 Và Đa-vít kính sợ Đức Chúa Trời trong chính ngày ấy, nói: “Sao ta đem được Hòm của Đức Chúa Trời về ta?!”

13 Và Đa-vít không chịu đem Hòm của YHWH đi về mình, đến thành Đa-vít, và ông quay nó sang nhà Ô-bết Ê-đôm, người Gát.

14 Và Hòm của Đức Chúa Trời ở với nhà Ô-bết Ê-đôm trong nhà ông ba tháng. Và YHWH ban phước cho nhà Ô-bết Ê-đôm và tất cả những gì thuộc về ông.