II Các Vua – Chương 14
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Vào năm thứ hai của Giê-hô-ách, con trai Giô-a-cha, vua Is-ra-ên, A-ma-xia, con trai Giô-ách, vua Giu-đa, trở thành vua.
2 Ông được hai mươi lăm tuổi khi ông trở thành vua, và cai trị hai mươi chín năm tại Giê-ru-sa-lem. Và tên mẹ của ông là Giê-hoa-đan, từ Giê-ru-sa-lem.
3 Và ông làm điều ngay thẳng trong mắt YHWH, nhưng không được như Đa-vít tổ phụ ông. Ông làm theo mọi điều Giô-ách cha mình đã làm.
4 Nhưng các nơi cao người ta chưa dẹp bỏ; dân chúng vẫn còn dâng các sinh tế và đốt hương trên các nơi cao ấy.
5 Và thế là vừa khi nắm vững vương quốc trong tay mình thì ông giết các đầy tớ mình là những kẻ đã giết vua cha mình.
6 Nhưng ông không xử tử con cái của những kẻ sát nhân ấy, như điều được ghi trong cuộn sách luật pháp của Mô-se mà YHWH đã truyền rằng: “Cha sẽ không bị xử tử vì con, con cũng sẽ không bị xử tử vì cha, nhưng thay vào đó, mỗi người sẽ bị xử tử vì tội lỗi mình.”
7 Ông đã đánh giết Ê-đôm tại thung lũng Muối mười nghìn người và chiếm lấy Sê-la bằng chiến trận, và gọi tên nó là Giốc-then cho đến ngày nay.
8 Sau đó A-ma-xia sai các sứ giả đến Giê-hô-ách, con trai Giô-a-cha, con trai Giê-hu, vua Is-ra-ên, nói: “Đi, chúng ta sẽ đối mặt nhau.”
9 Và Giê-hô-ách, vua Is-ra-ên, sai người đến A-ma-xia, vua Giu-đa, nói: “Cây gai ở Lê-ba-non sai người đến cây bá hương ở Lê-ba-non, nói: ‘Hãy gả con gái ngươi cho con trai ta làm vợ.’ Nhưng một con thú đồng ở Lê-ba-non đi ngang qua và giày xéo cây gai.
10 Ông thật đã đánh bại Ê-đôm, và tâm ông đã tâng ông lên! Hãy vinh hiển và ngồi ở nhà mình đi, chứ vì sao ông thúc giục mình vào điều dữ và gục ngã, ông và Giu-đa cùng ông?”
11 Nhưng A-ma-xia không nghe. Và Giê-hô-ách vua Is-ra-ên lên và họ đối mặt, ông và A-ma-xia vua Giu-đa, tại Bết Sê-mết thuộc Giu-đa.
12 Và Giu-đa bị đánh bại trước mặt Is-ra-ên và chạy trốn, mỗi người về lều trại mình (*).
(*) Thời điểm này A-ma-xia đã bội đạo và đi theo các thần Ê-đôm nên mới phải chịu kết cục như thế này. Đối chiếu [14] II Sử ký 25:14-16.
13 Và Giê-hô-ách, vua Is-ra-ên tóm được A-ma-xia, vua Giu-đa, con trai Giô-ách, con trai A-cha-xia tại Bết Sê-mết, và đến Giê-ru-sa-lem, và phá tường Giê-ru-sa-lem tại cổng Ép-ra-im cho đến cổng Góc, bốn trăm am-ma,
14 và lấy tất cả vàng và bạc và mọi vật dụng tìm thấy trong Nhà của YHWH, và trong các kho tàng nhà của vua, và các con tin, và trở về Sa-ma-ri.
15 Và các công việc còn lại của Giê-hô-ách mà ông ta đã làm, và thế lực của ông ta, và việc ông ta đã giao chiến với A-ma-xia, vua Giu-đa, chẳng phải chúng đều được ghi trong cuộn sách sử ký các vua Is-ra-ên sao?
16 Và Giê-hô-ách nằm xuống cùng các tổ phụ mình, và được chôn cất tại Sa-ma-ri với các vua Is-ra-ên. Và Giê-rô-bô-am con trai ông ta kế vị ông ta.
17 Và A-ma-xia, con trai Giô-ách vua Giu-đa, còn sống sau cái chết của Giê-hô-ách con trai Giô-a-cha vua Is-ra-ên mười lăm năm.
18 Và các công việc còn lại của A-ma-xia, chẳng phải chúng đều được ghi trong cuộn sách sử ký các vua Giu-đa sao?
19 Và người ta âm mưu làm phản chống lại ông tại Giê-ru-sa-lem, và ông chạy trốn đến La-ki. Nhưng họ sai người theo ông đến La-ki và giết chết ông ở đó,
20 và chở ông trên ngựa, và chôn cất trong Giê-ru-sa-lem với các tổ phụ ông trong thành Đa-vít.
21 Và toàn dân Giu-đa đem A-xa-ria – và ông được mười sáu tuổi – và lập ông làm vua thay thế cha của ông là A-ma-xia.
22 Ông đã xây dựng Ê-lát, và khôi phục nó về Giu-đa sau khi vua ấy nằm xuống cùng các tổ phụ mình.
23 Vào năm thứ mười lăm của A-ma-xia, con trai Giô-ách, vua Giu-đa, Giê-rô-bô-am, con trai Giê-hô-ách vua Is-ra-ên, trở thành vua tại Sa-ma-ri bốn mươi mốt năm.
24 Và ông ta làm điều ác trong mắt YHWH, chẳng lui khỏi bất cứ tội lỗi nào của Giê-rô-bô-am, con trai Nê-bát, là việc gây cho Is-ra-ên phạm tội.
25 Ông ta đã khôi phục bờ cõi Is-ra-ên từ chỗ vào Ha-mát đến tận biển của Bình Nguyên, như lời YHWH Đức Chúa Trời của Is-ra-ên mà Ngài đã phán bởi tay đầy tớ Ngài là nhà tiên tri Giô-na, con trai A-mi-tai, là người từ Gát Hê-phe.
26 Vì YHWH đã thấy nỗi khổ nhục của Is-ra-ên đắng vô cùng, dù chỉ một người bị cầm giữ hay chỉ một người được phóng thích (*) cũng chẳng ai cứu giúp Is-ra-ên.
(*) Xem chú thích [13] I Các Vua 14:10. Tức là không ai cứu giúp Is-ra-ên cả, dù là nô lệ hay người tự do.
27 Và YHWH đã không phán sẽ xóa tên Is-ra-ên khỏi thiên hạ, và Ngài đã giải cứu họ bởi tay Giê-rô-bô-am, con trai Giô-ách.
28 Và các công việc còn lại của Giê-rô-bô-am, và mọi việc mà ông ta đã làm, và thế lực của ông ta mà ông ta đã tranh chiến, và việc ông ta đã khôi phục Đa-mách và Ha-mát của Giu-đa cho Is-ra-ên, chẳng phải chúng đều được ghi trong cuộn sách sử ký các vua Is-ra-ên sao?
29 Và Giê-rô-bô-am nằm xuống cùng các tổ phụ mình, cùng các vua Is-ra-ên. Và Xa-cha-ri con trai ông ta kế vị ông ta.