II Các Vua – Chương 11

1 Và A-tha-li mẹ của A-cha-xia thấy rằng con trai mình đã chết thì trỗi dậy và tiêu diệt toàn bộ hậu duệ của vương quốc.

2 Nhưng Giô-sê-ba, con gái của vua Giê-hô-ram, chị em của A-cha-xia, bắt Giô-ách, con trai A-cha-xia, và trộm cậu khỏi giữa các con trai của vua là những người bị giết, và họ giấu cậu khỏi mặt A-tha-li, cậu và vú nuôi của cậu, trong buồng ngủ, và cậu không bị giết.

3 Và cậu ở với bà, ẩn trốn ở Nhà của YHWH sáu năm, còn A-tha-li cai trị trên xứ.

4 Và vào năm thứ bảy, Giê-hô-gia-đa sai người và đem các trưởng quan trăm người, người Kê-rê-thít và các vệ binh, và đem họ đến ông ở Nhà của YHWH. Và ông lập với họ một giao ước và bắt họ thề trong Nhà của YHWH, và chỉ cho họ con trai của vua.

5 Và ông truyền cho họ rằng: “Đây là điều mà các vị sẽ làm: một phần ba các vị là những người đi vào (*) của ngày Sa-bát thì sẽ canh giữ nhà của vua,

(*) Chỉ những người đến phiên trực trong ngày Sa-bát, vào để thực hiện nhiệm vụ.

6 và một phần ba tại cổng Su-rơ, còn một phần ba tại cổng phía sau của các vệ binh. Và các vị hãy luân phiên canh giữ nhà ấy.

7 Còn hai phần trong các vị, tất cả những người đi ra (*) của ngày Sa-bát, thì sẽ canh giữ Nhà của YHWH cho vua.

(*) Chỉ những người hết phiên làm nhiệm vụ của mình trong ngày Sa-bát.

8 Và các vị sẽ bao bọc chung quanh vua, mỗi người và khí giới mình trong tay mình, và kẻ nào xâm nhập hàng ngũ sẽ bị xử tử. Và các vị hãy ở với vua khi cậu ấy ra và khi cậu ấy vào.”

9 Và các trưởng quan trăm người làm như mọi điều thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa đã truyền, và mỗi người lấy người của mình là những người đi vào của ngày Sa-bát và những người đi ra của ngày Sa-bát, và họ đến với thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa.

10 Và thầy tế lễ trao cho các trưởng quan trăm người những giáo và khiên của vua Đa-vít trong Nhà của YHWH.

11 Và các vệ binh đứng, mỗi người và khí giới mình trong tay mình, từ mạn phải Nhà cho đến mạn trái Nhà, đến bàn thờ và đến Nhà ấy, chung quanh bên vua.

12 Và ông đem con trai của vua ra, và ban trên cậu vương miện và lời chứng, và họ lập cậu làm vua, và xức dầu cho cậu, và vỗ tay và nói: “Đức vua hãy sống!”

13 Và A-tha-li nghe được tiếng của các vệ binh, dân chúng, thì đến với dân chúng ở Nhà của YHWH.

14 Và mụ nhìn và kìa: vua đang đứng bên cột theo thông lệ, và các quan chức và những người thổi kèn bên vua, và toàn dân của xứ đang hân hoan và thổi kèn, thì A-tha-li xé áo mình và kêu la: “Mưu phản! Mưu phản!”

15 Nhưng thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa truyền cho cho các trưởng quan trăm người, các chỉ huy quân đội, và nói với họ: “Hãy đem mụ ta ra từ trong hàng ngũ, và ai đi theo mụ ta sẽ bị giết bởi gươm!” Vì thầy tế lễ đã nói: “Mụ ta không được bị xử tử ở Nhà của YHWH!”

16 Và họ tra tay lên mụ, và mụ đi lối vào của ngựa ở nhà của vua, và bị xử tử ở đó.

17 Và Giê-hô-gia-đa lập giao ước, giữa YHWH và giữa vua và giữa dân chúng để làm dân của YHWH, cả giữa vua và giữa dân chúng nữa.

18 Và toàn dân của xứ đến nhà của Ba-anh và phá đổ nó, bàn thờ nó và hình tượng nó họ đập nát bét, còn Ma-than, thầy tế lễ của Ba-anh, họ giết trước bàn thờ. Và thầy tế lễ (*) đặt để các giám sát trên Nhà của YHWH.

(*) Chỉ thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa.

19 Và ông lấy các trưởng quan trăm người và người Kê-rê-thít, và các vệ binh, và toàn dân trong xứ, và họ đem vua xuống từ Nhà của YHWH, và vào lối cổng vệ binh đến nhà của vua, và cậu ngồi lên ngai vua.

20 Và toàn dân của xứ đều hân hoan, và thành được yên tĩnh. Và người ta đã xử tử A-tha-li bằng gươm ở nhà của vua.

21 Giô-ách được bảy tuổi khi cậu trở thành vua.