I Các Vua – Chương 5

1 Và Hi-ram vua Ty-rơ sai các đầy tớ mình đến Sa-lô-môn, vì ông ấy đã nghe được rằng người ta đã xức dầu ông làm vua thay thế cha của ông, vì Hi-ram vẫn luôn yêu mến Đa-vít.

2 Và Sa-lô-môn sai người đến Hi-ram, nói:

3 “Ông biết Đa-vít cha tôi, vì người đã không thể xây một nhà cho danh YHWH Đức Chúa Trời người bởi chiến tranh vây quanh người cho đến khi YHWH phó chúng dưới bàn chân người.

4 Nhưng bây giờ, YHWH Đức Chúa Trời tôi đã ban cho tôi nghỉ ngơi khỏi chung quanh, không có quân thù cũng chẳng có tai họa nào xảy đến.

5 Và này, tôi bảo xây một nhà cho danh YHWH Đức Chúa Trời tôi như điều YHWH đã phán với Đa-vít cha tôi rằng: ‘Con trai con, mà Ta sẽ ban thay thế con trên ngai con, nó sẽ xây nhà cho danh Ta.’

6 Và giờ, ông hãy truyền lệnh và người ta sẽ đốn cho tôi những cây bá hương từ Lê-ba-non. Và các đầy tớ tôi sẽ ở với các đầy tớ ông, và thù lao của các đầy tớ ông tôi sẽ trả cho ông như mọi điều ông bảo. Vì ông biết rằng trong chúng tôi không có người nào biết đốn gỗ như người Si-đôn.”

7 Và rồi, khi Hi-ram nghe được những lời của Sa-lô-môn thì ông vô cùng hân hoan và nói: “Chúc tụng YHWH hôm nay, Đấng đã ban cho Đa-vít một người con trai khôn ngoan trên dân tộc đông đảo này!”

8 Và Hi-ram sai người đến Sa-lô-môn, nói: “Tôi đã nghe điều ông gửi đến tôi. Tôi sẽ thực hiện mọi mong muốn của ông về gỗ bá hương và về gỗ tùng:

9 các đầy tớ tôi sẽ hạ từ Lê-ba-non xuống biển, và tôi sẽ thả bè chúng theo biển đến nơi mà ông sẽ chỉ định tôi, và tôi sẽ rã chúng ở đó và ông hãy lấy đi. Ông cũng hãy thực hiện mong muốn của tôi để cấp lương thực cho nhà tôi.”

10 Và thế là Hi-ram cấp cho Sa-lô-môn gỗ bá hương và gỗ tùng, mọi mong muốn của người.

11 Còn Sa-lô-môn cấp cho Hi-ram hai mươi nghìn cô-rơ (*) lúa mì cho cả nhà ông ấy, và hai mươi cô-rơ dầu ép. Sa-lô-môn cấp cho Hi-ram như vậy hàng năm.

(*) Xem chú thích [11] I Các Vua 4:22.

12 Và YHWH ban sự khôn ngoan cho Sa-lô-môn như Ngài đã phán với người. Và có hòa bình giữa Hi-ram và giữa Sa-lô-môn. Hai người họ cũng lập một giao ước.

13 Và vua Sa-lô-môn lập lao dịch từ toàn bộ Is-ra-ên, và lao dịch là ba mươi nghìn người.

14 Và vua sai họ đến Lê-ba-non, mười nghìn người mỗi tháng thay phiên: một tháng họ ở Lê-ba-non, hai tháng ở nhà mình. Và A-đô-ni-ram ở trên lao dịch ấy.

15 Và thế là Sa-lô-môn có bảy mươi nghìn người khuân gánh và tám mươi nghìn thợ đục đẽo trên núi,

16 ngoài ba nghìn ba trăm trưởng quan của Sa-lô-môn là những người ở trên công việc ấy, điều hành trên những người làm việc.

17 Và vua truyền lệnh, và họ chuyển những tảng đá lớn, những tảng đá quý để làm nền nhà: những tảng đá đẽo.

18 Và các thợ xây của Sa-lô-môn, và các thợ xây của Hi-ram, và người Ghi-bê-lít đục đẽo, và chuẩn bị gỗ và đá để xây nhà.