I Các Vua – Chương 21

1 Và rồi sau những việc này, Na-bốt người Gít-rê-ên có một vườn nho ở Gít-rê-ên, cạnh cung điện của A-háp, vua Sa-ma-ri.

2 Và A-háp nói với Na-bốt rằng: “Hãy cho trẫm vườn nho của ngươi và nó sẽ làm vườn rau cho trẫm, vì nó ở gần cạnh nhà của trẫm, và trẫm sẽ ban cho ngươi thế cho nó một vườn nho tốt hơn nó. Nếu tốt đẹp trong mắt ngươi, trẫm sẽ đưa cho ngươi bạc theo giá của miếng này.”

3 Nhưng Na-bốt nói với A-háp: “YHWH không đời nào cho tôi, để tôi giao sản nghiệp của các tổ phụ tôi cho bệ hạ được.”

4 Và A-háp về đến nhà mình buồn rầu và bất mãn vì lời mà Na-bốt người Gít-rê-ên đã nói với hắn, và bảo: “Tôi sẽ không giao cho bệ hạ sản nghiệp của các tổ phụ tôi.” Và hắn nằm trên giường mình, và quay mặt mình đi, cũng chẳng ăn bánh.

5 Và Giê-sa-bên vợ hắn đến với hắn và nói với hắn: “Tâm linh bệ hạ sao buồn rầu, bệ hạ cũng chẳng ăn bánh thế này?”

6 Và hắn nói với mụ: “Vì trẫm nói chuyện với Na-bốt người Gít-rê-ên, và bảo với hắn: ‘Hãy giao cho trẫm vườn nho của ngươi bằng bạc, hoặc nếu ngươi muốn, trẫm sẽ ban cho ngươi một vườn nho thế cho nó.’ Nhưng nó nói: ‘Tôi không giao cho bệ hạ vườn nho của tôi.’”

7 Và Giê-sa-bên vợ hắn nói với hắn: “Chẳng phải bệ hạ đang nắm vương quốc trên Is-ra-ên sao? Hãy dậy, ăn bánh và tâm bệ hạ hãy vui lên! Thiếp sẽ tặng bệ hạ vườn nho của Na-bốt, người Gít-rê-ên.”

8 Và mụ viết thư nhân danh A-háp và đóng ấn bằng ấn của hắn, và gửi thư đến các trưởng lão và đến các quý tộc trong thành hắn, là những người cư ngụ cùng Na-bốt.

9 Và mụ viết trong thư rằng: “Hãy kêu gọi kiêng ăn, và đặt Na-bốt ngồi đầu dân chúng.

10 Và đặt hai người là con cái của Bê-li-an ngồi trước nó, và chúng sẽ làm chứng nghịch lại nó rằng: ‘Mày đã nguyền rủa Đức Chúa Trời và vua.’ Và lôi nó ra, và ném đá nó, và nó sẽ chết.”

11 Và những người của thành hắn, các trưởng lão và các quý tộc cư ngụ trong thành hắn, đều làm như điều Giê-sa-bên đã gửi cho chúng, như điều được ghi trong thư mà mụ gửi cho chúng.

12 Chúng kêu gọi kiêng ăn, và đặt Na-bốt ngồi đầu dân chúng.

13 Và, hai người là con cái của Bê-li-an đến và ngồi trước ông. Và những người của Bê-li-an làm chứng chống lại ông, chống lại Na-bốt, trước dân chúng rằng: “Na-bốt đã nguyền rủa Đức Chúa Trời và vua.” Và chúng lôi ông ra ngoài thành và ném đá ông bằng đá, và ông chết.

14 Và chúng sai người đến Giê-sa-bên, nói: “Na-bốt đã bị ném đá và chết rồi.”

15 Và thế là khi Giê-sa-bên nghe rằng Na-bốt đã bị ném đá và chết rồi, thì Giê-sa-bên nói với A-háp: “Trỗi dậy, chiếm vườn nho của Na-bốt, người Gít-rê-ên, mà nó đã từ chối giao cho bệ hạ bằng bạc đi. Vì Na-bốt không còn sống, mà chết rồi.”

16 Và rồi A-háp vừa nghe rằng Na-bốt đã chết, thì A-háp trỗi dậy, xuống vườn nho của Na-bốt, người Gít-rê-ên, để chiếm lấy nó.

17 Và thế là lời của YHWH đến với Ê-li-gia, người Thi-sê-be, phán:

18 “Trỗi dậy, xuống đón gặp A-háp, vua Is-ra-ên tại Sa-ma-ri, kìa, đang ở trong vườn nho của Na-bốt mà hắn đã xuống đó để chiếm lấy nó.

19 Và hãy nói với hắn rằng: ‘YHWH phán thế này: Chẳng phải ngươi đã giết người, và cả cướp của sao?’ Và con hãy nói với nó rằng: ‘YHWH phán thế này: Tại chỗ mà chó đã liếm máu Na-bốt, chó sẽ liếm máu ngươi, cả ngươi!’”

20 Và A-háp nói với Ê-li-gia: “Ngươi tìm được ta rồi sao, kẻ thù của ta?” Và ông đáp: “Ta tìm được rồi, vì ngươi đã bán mình để làm điều ác trong mắt YHWH!

21 ‘Kìa, Ta sẽ đem điều dữ lên ngươi và quét sạch ngươi, và cắt đứt của A-háp kẻ nào tiểu tiện được lên bờ tường, người bị cầm giữ và kẻ được phóng thích (*) trong Is-ra-ên!

(*) Xem chú thích [11] I Các Vua 14:10.

22 Và Ta sẽ cho nhà của ngươi như nhà của Giê-rô-bô-am, con trai Nê-bát, và như nhà của Ba-ê-sa, con trai A-hi-gia, vì trò chọc tức mà ngươi đã chọc tức, và gây cho Is-ra-ên phạm tội!’

23 YHWH cũng phán cả về Giê-sa-bên rằng: ‘Chó sẽ ăn nuốt Giê-sa-bên tại tường thành Gít-rê-ên!

24 Người nào thuộc về A-háp chết trong thành, chó sẽ ăn, còn người nào chết ngoài đồng, chim trời sẽ ăn!’”

25 Thật, chẳng có ai giống như A-háp, là kẻ bán mình để làm điều ác trong mắt YHWH, mà Giê-sa-bên vợ hắn đã xúi giục hắn.

26 Và hắn đã làm điều quá đỗi ghê tởm, đi theo các tượng thần như mọi điều người A-mô-rít đã làm, mà YHWH đã đuổi khỏi trước mặt con cháu Is-ra-ên.

27 Và thế là A-háp vừa nghe những lời này thì xé áo mình, và đặt vải xô lên thể xác mình, và kiêng ăn, và nằm xuống trong vải xô, và đi rón rén.

28 Và rồi lời của YHWH đến với Ê-li-gia, người Thi-sê-be, phán:

29 “Con thấy A-háp đã khuất phục trước mặt Ta thế nào không? Vì rằng nó đã khuất phục trước mặt Ta, Ta sẽ không đem điều dữ đến trong những ngày của nó. Ta sẽ đem điều dữ đến trên nhà nó trong những ngày của con trai nó.”