I Các Vua – Chương 19
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và A-háp thuật cho Giê-sa-bên mọi việc Ê-li-gia đã làm, và toàn bộ việc ông đã giết tất cả các tiên tri bằng gươm.
2 Và Giê-sa-bên sai một sứ giả đến Ê-li-gia, nói: “Các thần hãy xử thế này và còn hơn thế này (*): vì giờ này ngày mai, ta sẽ đặt để mạng sống ngươi như mạng sống của một người trong bọn họ!”
(*) Xem chú thích [03] Lê-vi 5:1 và [08] Ru-tơ 1:17. Đây là một câu thề rủa. Ở đây để thề mình sẽ làm hoặc không làm một điều gì.
3 Và ông nhận biết được thì trỗi dậy và chạy đi vì mạng sống mình, và đến Bê-e Sê-ba thuộc Giu-đa thì ông để cậu đầy tớ mình lại đó.
4 Còn ông đi vào đồng hoang một ngày đường nữa, và đến mà ngồi dưới một cây bách xù và cầu xin mạng sống mình được chết, và thưa: “Đủ rồi. Bây giờ, YHWH, hãy lấy mạng con đi, vì con chẳng tốt lành gì hơn các tổ phụ con!”
5 Và ông nằm xuống và ngủ dưới một cây bách xù, và kìa, một thiên sứ này chạm vào ông và phán với ông: “Dậy, ăn đi.”
6 Và ông nhìn, và kìa, ở gối ông là một cái bánh nướng than và một bình nước, và ông ăn, và uống, và trở lại mà nằm xuống.
7 Và thiên sứ của YHWH trở lại lần thứ hai và chạm vào ông, và phán: “Dậy, ăn đi, vì đường còn xa lắm cho con.”
8 Và ông trỗi dậy và ăn, và uống, và bởi sức lực chính đồ ăn ấy, đi bốn mươi ngày và bốn mươi đêm đến tận núi của Đức Chúa Trời là Hô-rếp.
9 Và ông đến đó, vào hang động và trọ lại đó. Và kìa, lời của YHWH đến với ông, và Ngài phán với ông: “Sao con ở đây, Ê-li-gia?”
10 Và ông thưa: “Con đã rất nhiệt thành vì YHWH Đức Chúa Trời muôn quân. Vì con cháu Is-ra-ên đã từ bỏ giao ước Ngài, phá hủy các bàn thờ Ngài, và giết hại các nhà tiên tri Ngài bằng gươm, và con còn lại một mình con, và họ đang tìm mạng sống con để lấy nó đi.”
11 Và Ngài phán: “Hãy ra và đứng trên núi trước mặt YHWH.” Và kìa, YHWH đang đi ngang qua, và gió lớn và mạnh xé núi và nứt đá trước mặt YHWH – YHWH không ở trong gió ấy. Và sau gió ấy là động đất – YHWH không ở trong động đất ấy.
12 Và sau động đất ấy là lửa – YHWH không ở trong lửa ấy. Và sau lửa ấy là một tiếng êm dịu nhỏ nhẹ.
13 Và thế là Ê-li-gia vừa nghe thấy thì quấn mặt mình lại bằng áo choàng mình và ra và đứng ở miệng hang. Và kìa, một tiếng đến với ông và phán: “Sao con ở đây, Ê-li-gia?”
14 Và ông thưa: “Con đã rất nhiệt thành vì YHWH Đức Chúa Trời muôn quân. Vì con cháu Is-ra-ên đã từ bỏ giao ước Ngài, phá hủy các bàn thờ Ngài, và giết hại các nhà tiên tri Ngài bằng gươm, và con còn lại một mình con, và họ đang tìm mạng sống con để lấy nó đi.”
15 Và YHWH phán với ông: “Đi, trở lại đường mình vào đồng hoang Đa-mách, và tiến vào, và xức dầu Ha-xa-ên làm vua trên A-ram;
16 và xức dầu cho Giê-hu, con trai Nim-si, làm vua trên Is-ra-ên; và xức dầu cho Ê-li-sê, con trai Sa-phát, từ A-bên Mê-hô-la, làm nhà tiên tri thay thế con.
17 Và rồi, kẻ nào thoát khỏi gươm của Ha-xa-ên, Giê-hu sẽ giết chết, và kẻ nào thoát khỏi gươm của Giê-hu, Ê-li-sê sẽ giết chết.
18 Còn Ta đã để lại trong Is-ra-ên bảy nghìn người, tất cả những đầu gối đã không quỳ lạy Ba-anh, và mọi miệng đã không hôn nó.”
19 Và ông đi từ đó và tìm thấy Ê-li-sê, con trai Sa-phát, và cậu ấy đang cày mười hai cặp bò trước mặt mình, và cậu ấy đang ở cặp thứ mười hai. Và Ê-li-gia đi ngang qua cậu và ném áo choàng mình lên cậu.
20 Và cậu ấy bỏ bò lại và chạy theo Ê-li-gia và thưa: “Con xin hôn cha mình và mẹ mình, và con sẽ đi theo ông.” Và ông nói với cậu: “Hãy đi trở lại, vì ta đã làm gì con đâu.”
21 Và cậu ấy trở lại khỏi ông, và bắt một đôi bò, và hiến tế chúng, và nấu thịt chúng bằng vật dụng (*) của bò, và đưa cho dân chúng, và họ ăn. Và cậu trỗi dậy và đi theo Ê-li-gia, và phục vụ ông.
(*) Tức là cái cày, dây, xe, v.v… của bò, dùng hết làm củi.