I Các Vua – Chương 17

1 Và Ê-li-gia, người Thi-sê-be, từ những người định cư Ga-la-át, nói với A-háp: “Sự sống của YHWH Đức Chúa Trời của Is-ra-ên (*), mà trước mặt Ngài ta đứng: những năm này sẽ chẳng có sương hay mưa, ngoại trừ bởi lệnh của lời ta!”

(*) Xem chú thích [04] Dân số 14:21. Đây là một câu thề.

2 Và lời của YHWH đến với ông, phán:

3 “Hãy đi khỏi đây, và con hãy quay mình về hướng đông, và ẩn trốn tại khe Kê-rít đối diện Giô-đanh.

4 Và rồi, con hãy uống từ khe, và Ta đã truyền cho các chim quạ nuôi con ở đó.”

5 Và ông đi và làm như lời của YHWH. Và ông đi và cư ngụ tại khe Kê-rít đối diện Giô-đanh.

6 Và các chim quạ đem đến cho ông bánh và thịt vào buổi sáng, và bánh và thịt vào buổi chiều tối, và ông uống từ khe.

7 Nhưng rồi sau nhiều ngày thì khe cạn khô, vì mưa đã chẳng xảy đến trong xứ.

8 Và lời của YHWH đến với ông, phán:

9 “Trỗi dậy, đi đến Sa-rép-ta thuộc Si-đôn, và cư ngụ ở đó. Kìa, Ta đã truyền cho một người đàn bà góa ở đó nuôi con.”

10 Và ông trỗi dậy, và đi đến Sa-rép-ta, và đến cổng thành thì kìa, ở đó là một người đàn bà góa đang lượm củi. Và ông gọi bà và nói: “Xin hãy lấy cho tôi một ít nước trong bình, và tôi sẽ uống.”

11 Và bà ấy đi lấy, thì ông gọi bà ấy và nói: “Xin hãy lấy cho tôi một miếng bánh trong tay bà.”

12 Và bà ấy nói: “Sự sống của YHWH Đức Chúa Trời ông (*), tôi không có bánh gì, ngoại trừ chỉ một nắm đầy bột ở trong vò và một chút dầu ở trong bình. Và này, tôi lượm hai khúc củi, và đi mà nấu nó cho tôi và cho con trai tôi, và chúng tôi sẽ ăn nó, và chết.”

(*) Xem chú thích [04] Dân số 14:21. Đây là một câu thề.

13 Nhưng Ê-li-gia nói với bà ấy: “Đừng sợ, hãy về làm như lời bà. Tuy nhiên, hãy làm cho tôi từ đó một cái bánh nhỏ trước và đem ra cho tôi. Còn cho bà và cho con trai bà, bà hãy làm sau.

14 Vì YHWH Đức Chúa Trời của Is-ra-ên phán thế này: ‘Vò bột sẽ chẳng hết, và bình dầu sẽ chẳng cạn, cho đến ngày YHWH ban mưa trên mặt đất!’”

15 Và bà ấy đi và làm như lời của Ê-li-gia. Và bà ấy, và ông ấy, và nhà bà ấy, đã ăn nhiều ngày:

16 vò bột đã chẳng hết, và bình dầu đã chẳng cạn, như lời của YHWH mà Ngài đã phán bởi tay Ê-li-gia.

17 Và rồi sau những việc này, con trai của người đàn bà chủ nhà ngã bệnh. Và rồi bệnh của nó vô cùng trầm trọng, cho đến khi mà hơi thở không còn lại trong nó nữa.

18 Và bà ấy nói với Ê-li-gia: “Tôi và ông có can gì, người của Đức Chúa Trời? Ông đến với tôi để nhắc nhở lại điều đồi bại của tôi và giết chết con trai tôi sao?”

19 Và ông nói với bà: “Hãy giao con trai bà cho tôi.” Và ông bồng nó từ lòng bà và đem nó lên phòng cao, nơi mà ở đó ông cư ngụ, và để nó lên giường mình.

20 Và ông kêu cầu với YHWH và thưa: “YHWH Đức Chúa Trời của con! Ngài đem điều dữ lên cả bà góa mà cùng với bà ấy con đang kiều ngụ, để giết chết con trai bà ấy ư?”

21 Và ông duỗi mình lên thằng bé ba lần, và kêu cầu với YHWH và nói: “YHWH Đức Chúa Trời của con! Xin sinh mạng thằng bé này hãy trở lại vào trong nó.”

22 Và YHWH nghe theo tiếng của Ê-li-gia, và sinh mạng của thằng bé trở lại vào trong nó, và nó sống lại.

23 Và Ê-li-gia bồng thằng bé và đem nó từ phòng cao xuống nhà, và giao nó cho mẹ nó, và Ê-li-gia nói: “Hãy xem, con trai bà sống rồi!”

24 Và người đàn bà nói với Ê-li-gia: “Giờ đây tôi đã nhận biết rằng ông là người của Đức Chúa Trời, và lời của YHWH bởi miệng ông là sự thật!”