I Các Vua – Chương 16
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và thế là lời của YHWH đến với Giê-hu, con trai Ha-na-ni, nghịch lại Ba-ê-sa rằng:
2 “Vì việc Ta đã cất nhắc ngươi lên từ bụi đất và cho ngươi làm lãnh tụ trên Is-ra-ên dân Ta, nhưng ngươi đi trong đường lối của Giê-rô-bô-am và khiến cho Is-ra-ên dân Ta phạm tội để chọc tức Ta bằng những tội lỗi mình,
3 kìa: Ta sẽ quét sạch Ba-ê-sa và nhà nó, và cho nhà nó như nhà Giê-rô-bô-am, con trai Nê-bát!
4 Người nào thuộc về Ba-ê-sa chết trong thành, chó sẽ ăn, còn người nào thuộc về nó chết ngoài đồng, chim trời sẽ ăn!”
5 Và các công việc còn lại của Ba-ê-sa, và những việc ông ta đã làm, và thế lực của ông ta, chẳng phải chúng đều được chép trong cuộn sách sử ký các vua Is-ra-ên sao?
6 Và Ba-ê-sa nằm xuống cùng các tổ phụ mình và được chôn cất tại Tiệt-sa. Và Ê-la con trai ông ta kế vị ông ta.
7 Và bởi tay nhà tiên tri Giê-hu, con trai Ha-na-ni, lời của YHWH cũng đã đến với Ba-ê-sa và với nhà ông ta, cũng vì mọi tội ác mà ông ta đã làm trong mắt YHWH, để chọc tức Ngài bằng các công việc của tay mình, để trở nên như nhà Giê-rô-bô-am, dù bởi những điều ấy mà ông ta đã đánh giết nó.
8 Vào năm thứ hai mươi sáu của A-sa, vua Giu-đa, Ê-la, con trai Ba-ê-sa, trở thành vua trên Is-ra-ên tại Tiệt-sa hai năm.
9 Và đầy tớ của ông ta là Xim-ri, chỉ huy phân nửa chiến xa, đã mưu phản ông ta. Và ông ta đang ở Tiệt-sa, uống say ở nhà Ạt-sa là người quản gia tại Tiệt-sa,
10 thì Xim-ri tiến vào và đánh ông ta, và giết chết ông ta vào năm thứ hai mươi bảy của A-sa, vua Giu-đa, và kế vị ông ta.
11 Và thế là khi ông trở thành vua, ông vừa ngồi lên ngai mình thì đánh giết cả nhà Ba-ê-sa, chẳng để lại cho hắn kẻ nào tiểu tiện được lên bờ tường, cả họ hàng hắn lẫn bằng hữu hắn.
12 Và Xim-ri tận diệt cả nhà Ba-ê-sa, như lời của YHWH mà Ngài đã phán với Ba-ê-sa bởi tay nhà tiên tri Giê-hu,
13 vì tất cả các tội lỗi của Ba-ê-sa và các tội lỗi của Ê-la con trai hắn mà chúng đã phạm, và việc gây cho Is-ra-ên phạm tội, để chọc tức YHWH Đức Chúa Trời của Is-ra-ên bởi những trò hư không của mình.
14 Và các công việc còn lại của Ê-la và mọi điều ông ta đã làm, chẳng phải chúng đều được chép trong cuộn sách sử ký các vua Is-ra-ên sao?
15 Vào năm thứ hai mươi bảy của A-sa, vua Giu-đa, Xim-ri trở thành vua bảy ngày tại Tiệt-sa. Và dân chúng đang đóng trại nghịch với Ghi-bê-thôn, thuộc về người Phi-li-tin.
16 Và dân chúng đang đóng trại nghe được rằng Xim-ri đã âm mưu và đã đánh giết cả vua, thì cả Is-ra-ên lập Ôm-ri, chỉ huy quân đội, làm vua trên Is-ra-ên vào chính ngày ấy trong trại quân.
17 Và Ôm-ri đi lên, và cả Is-ra-ên cùng ông, từ Ghi-bê-thôn, và vây công Tiệt-sa.
18 Và thế là khi Xim-ri thấy rằng thành đã bị chiếm thì vào cung điện nhà của vua, và thiêu nhà của vua trên mình trong lửa, và chết,
19 vì những tội lỗi mình mà ông ta đã phạm, để làm điều ác trong mắt YHWH, để đi trong đường lối của Giê-rô-bô-am và trong tội lỗi hắn mà hắn đã làm, để gây cho Is-ra-ên phạm tội.
20 Và các công việc còn lại của Xim-ri và âm mưu của ông ta mà ông ta đã âm mưu, chẳng phải chúng đều được ghi trong cuộn sách sử ký các vua Is-ra-ên sao?
21 Bấy giờ, dân Is-ra-ên chia làm đôi: một nửa dân chúng theo Típ-ni, con trai Ghi-nát, để lập ông làm vua; và một nửa theo Ôm-ri.
22 Nhưng dân chúng những người theo Ôm-ri thắng thế dân chúng những người theo Típ-ni, con trai Ghi-nát. Và Típ-ni chết, và Ôm-ri trở thành vua.
23 Vào năm thứ ba mươi mốt của A-sa, vua Giu-đa, Ôm-ri trở thành vua trên Is-ra-ên mười hai năm; ông cai trị sáu năm tại Tiệt-sa.
24 Và ông mua núi Sa-ma-ri từ Sê-me bằng hai ta-lâng bạc, và xây dựng trên núi, và gọi tên thành mà mình đã xây theo tên Sê-me chủ núi, là Sa-ma-ri.
25 Và Ôm-ri làm điều ác trong mắt YHWH, và gây điều ác hơn tất cả những kẻ trước mình,
26 và bước đi trong mọi đường lối của Giê-rô-bô-am, con trai Nê-bát, và trong các tội lỗi của hắn mà hắn đã khiến cho dân Is-ra-ên phạm tội, để chọc tức YHWH Đức Chúa Trời của Is-ra-ên bởi những trò hư không của họ.
27 Và các công việc còn lại của Ôm-ri mà ông ta đã làm, và thế lực của ông ta mà ông ta đã thực thi, chẳng phải chúng đều được ghi trong cuộn sách sử ký các vua Is-ra-ên sao?
28 Và Ôm-ri nằm xuống cùng các tổ phụ mình và được chôn cất tại Sa-ma-ri. Và A-háp con trai ông ta kế vị ông ta.
29 Và A-háp con trai Ôm-ri trở thành vua trên Is-ra-ên vào năm thứ ba mươi tám của A-sa, vua Giu-đa, và A-háp, con trai Ôm-ri, cai trị trên Is-ra-ên tại Sa-ma-ri hai mươi hai năm.
30 Và A-háp, con trai Ôm-ri, làm điều ác trong mắt YHWH hơn tất cả những kẻ trước hắn.
31 Và rồi, việc hắn đi trong tội lỗi của Giê-rô-bô-am con trai Nê-bát hắn còn coi là nhỏ mọn chăng, nên hắn còn lấy vợ là Giê-sa-bên con gái Ết-ba-anh, vua người Si-đôn, và đi và phụng sự Ba-anh, và thờ lạy nó,
32 và dựng một bàn thờ cho Ba-anh ở nhà của Ba-anh mà hắn đã xây cất tại Sa-ma-ri.
33 A-háp cũng làm một luống thờ (*), và A-háp làm nhiều điều để chọc tức YHWH Đức Chúa Trời của Is-ra-ên hơn mọi vua Is-ra-ên là những kẻ trước hắn.
(*) Xem chú thích [02] Xuất Hành 34:13.
34 Trong những ngày của hắn, Hi-ên người Bê-tên xây thành Giê-ri-cô. Ông ta lập nền nó bằng A-bi-ram, con trưởng mình, và dựng các cửa nó bằng Sê-gúp, con út mình (*), như lời của YHWH mà Ngài đã phán bởi tay Giô-suê, con trai Nun.
(*) Xem chú thích [06] Giô-suê 6:26.