I Các Vua – Chương 13

1 Và kìa, một người của Đức Chúa Trời đi từ Giu-đa bởi lời của YHWH, đến Bê-tên, và Giê-rô-bô-am thì đang đứng bên bàn thờ để dâng hương.

2 Và ông kêu nghịch lại bàn thờ bởi lời của YHWH và nói: “Bàn thờ, bàn thờ! YHWH phán thế này: ‘Kìa! Một con trai sẽ được sinh cho nhà Đa-vít, tên nó là Giô-si-a, và nó sẽ hiến tế trên mày những thầy tế lễ của các nơi cao, là những kẻ xông hương trên mày, và người ta sẽ thiêu trên mày hài cốt người!’”

3 Và người ấy cho một dấu lạ vào chính hôm ấy, nói: “Đây là dấu lạ mà YHWH phán: kìa, bàn thờ sẽ nứt ra và tro trên nó sẽ đổ xuống!”

4 Và thế là khi vua nghe được lời người của Đức Chúa Trời mà người ấy kêu nghịch lại bàn thờ tại Bê-tên, thì Giê-rô-bô-am giơ tay ra từ bên cạnh bàn thờ, nói: “Bắt lấy nó!” Nhưng cái tay của hắn – mà bởi nó hắn đã giơ ra – khô lại, và hắn không thể co nó lại về mình.

5 Còn bàn thờ thì nứt ra và tro từ bàn thờ đổ xuống, như dấu lạ mà người của Đức Chúa Trời đã cho bởi lời của YHWH.

6 Và vua đáp và nói với người của Đức Chúa Trời: “Xin khẩn nài trước mặt YHWH Đức Chúa Trời của ông và cầu nguyện cho con với, và tay con co lại được về mình!” Và người của Đức Chúa Trời khẩn nài trước mặt YHWH thì tay vua co lại được về mình và trở nên như lúc đầu.

7 Và vua nói với người của Đức Chúa Trời: “Hãy đến cùng con vào nhà và bồi bổ mình lại, và con xin biếu ông một món quà.”

8 Nhưng người của Đức Chúa Trời nói với vua: “Dù ngươi có tặng ta nửa cái nhà của ngươi, ta sẽ chẳng đến với ngươi, cũng chẳng ăn bánh, cũng chẳng uống nước ở nơi này được,

9 vì ta đã được truyền thế này bởi lời của YHWH, rằng: ‘Chớ ăn bánh, cũng chớ uống nước, cũng chớ trở về bằng con đường mà con đã đi.’”

10 Và, người ấy đi đường khác, chứ không trở về bằng con đường mà bởi nó ông đã đến Bê-tên.

11 Và một nhà tiên tri già đang cư ngụ tại Bê-tên, và các con trai ông ấy đến và thuật lại cho ông ấy mọi việc mà người của Đức Chúa Trời đã làm hôm ấy tại Bê-tên. Những lời mà người ấy đã nói với vua, họ cũng thuật lại cho cha mình.

12 Và cha họ nói với họ: “Người này đi đường nào?” Và các con trai ông ấy đã thấy con đường mà người của Đức Chúa Trời – là người đến từ Giu-đa – đã đi.

13 Và ông bảo các con trai mình: “Hãy thắng yên lừa cho ta.” Và họ thắng yên lừa cho ông ấy, và ông cưỡi lên nó,

14 và đi theo người của Đức Chúa Trời, và tìm thấy người ấy đang ngồi dưới cây sồi, và nói với người ấy: “Anh là người của Đức Chúa Trời, đến từ Giu-đa?” Và người ấy nói: “Là tôi.”

15 Và ông nói với người ấy: “Hãy đi cùng tôi về nhà và ăn bánh.”

16 Nhưng người ấy nói: “Tôi không thể trở về với ông, hay đến với ông, cũng không ăn bánh hay uống nước với ông ở nơi này được.

17 Vì lời đã đến tôi, bởi lời của YHWH: ‘Chớ ăn bánh, cũng chớ uống nước ở đó; chớ đi trên con đường mà bởi nó con đã đi mà trở về.’”

18 Và ông nói với người: “Tôi cũng là nhà tiên tri như anh, và một thiên sứ đã nói với tôi bởi lời của YHWH rằng: ‘Hãy đem người ấy trở lại cùng con về nhà con, và người sẽ ăn bánh và uống nước.’” Ông ấy đã lừa dối người.

19 Và người ấy trở lại với ông, và ăn bánh trong nhà ông, và uống nước.

20 Và rồi, họ đang ngồi ở bàn thì có lời của YHWH đến nhà tiên tri đã đem người ấy trở lại.

21 Và ông kêu với người của Đức Chúa Trời, là người đến từ Giu-đa rằng: “YHWH phán thế này: ‘Vì con đã chống lệnh của YHWH và không tuân giữ mạng lệnh mà YHWH Đức Chúa Trời con đã truyền cho con,

22 nhưng trở lại và ăn bánh, và uống nước tại nơi mà Ngài đã phán với con không được ăn bánh, cũng không được uống nước, xác của con sẽ không vào được đến mộ của các tổ phụ con.’”

23 Và thế là sau khi người ăn bánh, và sau khi người uống rồi, thì ông thắng yên lừa cho người, cho nhà tiên tri, người mà ông đã đem trở lại.

24 Và người ấy đi, và một con sư tử tìm được người trên đường và giết chết người. Và thế là xác của người bị quẳng trên đường, và con lừa đứng cạnh nó, con sư tử cũng đứng cạnh cái xác.

25 Và kìa, những người đi ngang qua và thấy cái xác bị quẳng trên đường và con sư tử đứng cạnh cái xác, thì đến và nói ra trong cái thành mà tại nó nhà tiên tri già đang cư ngụ.

26 Và nhà tiên tri ấy, là người đã đem người ấy trở lại từ đường đi nghe được, và nói: “Ấy là người của Đức Chúa Trời, là người đã chống lệnh của YHWH và YHWH đã phó người ấy cho sư tử, và nó đã xé người và giết chết người, như lời của YHWH mà Ngài đã phán với người.”

27 Và ông nói với các con trai mình rằng: “Hãy thắng yên lừa cho ta.” Và họ thắng yên.

28 Và ông đi, và tìm thấy xác người ấy bị quẳng trên đường, và con lừa và con sư tử đứng bên cạnh cái xác. Con sư tử không ăn cái xác và cũng chẳng xé con lừa.

29 Và vị tiên tri đem xác người của Đức Chúa Trời lên và đặt nó lên con lừa, và nhà tiên tri già đem nó trở lại và về đến thành để than khóc và để chôn cất người.

30 Và ông đặt thi thể người ấy trong mộ mình, và than khóc về người: “Ôi! Người anh em của tôi!”

31 Và rồi sau khi ông chôn cất người ấy, thì ông nói với các con trai mình rằng: “Khi ta chết thì hãy chôn ta tại mộ mà trong nó, người của Đức Chúa Trời đã được chôn. Hãy để hài cốt ta bên cạnh hài cốt người.

32 Vì những lời mà người ấy đã kêu bởi lời của YHWH, chống lại bàn thờ tại Bê-tên và chống lại tất cả các căn nhà của các nơi cao trong các thành Sa-ma-ri, chắc chắn sẽ xảy đến.”

33 Sau việc này, Giê-rô-bô-am không quay lại khỏi đường lối gian ác mình, nhưng trở lại và lập các thầy tế lễ từ những kẻ cặn bã nhất trong dân chúng: hắn bổ nhiệm người nào muốn và người ấy trở thành thầy tế lễ của các nơi cao.

34 Và việc này trở thành tội lỗi của nhà Giê-rô-bô-am, đến nỗi bị cắt đứt và bị tiêu diệt khỏi mặt đất.