I Các Vua – Chương 1
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và vua Đa-vít đã già và cao tuổi, và người ta bọc ông bằng nhiều mền mà ông chẳng ấm.
2 Và các đầy tớ ông thưa với ông: “Hãy tìm cho chúa tôi là đức vua một thiếu nữ đồng trinh, và nàng sẽ đứng chầu trước mặt vua và làm người chăm sóc cho người. Và nàng sẽ nằm trong lòng bệ hạ, và chúa tôi là đức vua sẽ được ấm.”
3 Và họ tìm kiếm một thiếu nữ xinh đẹp trong khắp lãnh thổ Is-ra-ên và tìm được A-bi-sác người Su-nem, và đem nàng đến vua.
4 Và thiếu nữ ấy xinh đẹp đến vô cùng, và nàng trở thành người chăm sóc cho vua, và nàng hầu hạ ông, nhưng vua không biết (*) nàng.
(*) Xem chú thích [01] Khởi Nguyên 4:1.
5 Và A-đô-ni-gia, con trai Ha-ghít (*), tôn mình lên rằng: “Ta sẽ làm vua.” Và anh ta làm cho mình chiến xa và các kỵ binh, và năm mươi người chạy trước mặt mình.
(*) Ha-ghít là một trong các bà vợ của vua Đa-vít. Đối chiếu [10] II Sa-mu-ên 3:4.
6 Và cha anh ta chẳng làm anh ta buồn bao giờ mà nói: “Vì cớ gì con làm như thế này?” Và anh ta cũng có ngoại hình rất tốt, và bà ấy sinh anh ta sau Áp-sa-lôm.
7 Và lời lẽ của anh ta đến với Giô-áp, con trai Xê-ru-gia, và với thầy tế lễ A-bia-tha, và họ theo giúp A-đô-ni-gia.
8 Nhưng thầy tế lễ Xa-đốc, và Bê-na-gia con trai Giê-hô-gia-đa, và nhà tiên tri Na-than, và Si-mê-i, và Rê-i, và các dũng sĩ của Đa-vít không ở với A-đô-ni-gia.
9 Và A-đô-ni-gia hiến tế gia súc và thú vật và thú béo bên tảng đá Xô-hê-lết, cạnh Ên Rô-ghên, và mời tất cả các anh em mình là các con trai của vua, và tất cả những người Giu-đa là các đầy tớ của vua.
10 Nhưng anh ta không mời nhà tiên tri Na-than, và Bê-na-gia, và các dũng sĩ, và Sa-lô-môn em trai mình.
11 Và Na-than nói với Bát Sê-ba, mẹ của Sa-lô-môn rằng: “Bà không nghe rằng A-đô-ni-gia, con trai Ha-ghít, đã làm vua mà Đa-vít, chúa chúng ta, chẳng hay biết gì sao?
12 Và giờ hãy đi, tôi xin cố vấn cho bà một lời cố vấn, và hãy mở lối thoát cho mạng sống bà và mạng sống Sa-lô-môn con trai bà.
13 Hãy đi và tiến vào với vua Đa-vít và thưa với người: ‘Chẳng phải bệ hạ, chúa của thiếp là đức vua đã thề với tớ gái bệ hạ rằng: “Chắc chắn Sa-lô-môn con trai nàng sẽ trị vì sau ta, và nó sẽ ngồi trên ngai ta” sao? Thế vì cớ gì A-đô-ni-gia đã làm vua rồi?’”
14 Kìa, khi bà còn đang nói ở đó với vua thì tôi sẽ tiến vào theo sau bà, và xác nhận những lời của bà.”
15 Và Bát Sê-ba đến với vua vào trong buồng, và vua đã già lắm rồi; và A-bi-sác, người Su-nem, đang hầu hạ vua.
16 Và Bát Sê-ba cúi đầu và phủ phục mình với vua, và vua nói: “Nàng sao vậy?”
17 Và bà thưa với ông: “Chúa của thiếp! Bệ hạ đã thề bởi YHWH Đức Chúa Trời bệ hạ với tớ gái bệ hạ: ‘Chắc chắn Sa-lô-môn con trai nàng sẽ trị vì sau ta, và nó sẽ ngồi trên ngai ta.’
18 Nhưng bây giờ, kìa, A-đô-ni-gia đã làm vua rồi mà giờ chúa của thiếp là đức vua chẳng hay biết gì!
19 Và cậu ấy đang hiến tế bò đực và thú béo và gia súc hàng đống, và mời tất cả các con trai của vua, và thầy tế lễ A-bia-tha, và chỉ huy quân đội Giô-áp, còn Sa-lô-môn đầy tớ bệ hạ thì cậu ấy đã không mời.
20 Và bệ hạ, chúa của thiếp là đức vua, mắt của toàn Is-ra-ên đều đang hướng về bệ hạ để bảo cho họ ai sẽ ngồi trên ngai chúa của thiếp là đức vua sau người.
21 Chứ rồi khi chúa của thiếp là đức vua nằm xuống cùng các tổ phụ mình, thì thiếp và Sa-lô-môn con trai thiếp sẽ thành ra những tội nhân mất!”
22 Và kìa, bà còn đang thưa với vua thì nhà tiên tri Na-than tiến vào.
23 Và người ta báo với vua rằng: “Kìa, nhà tiên tri Na-than.” Và ông đến trước mặt vua, và phủ phục mình với vua, sấp mặt xuống đất.
24 Và Na-than thưa: “Chúa tôi là đức vua, bệ hạ đã nói: ‘A-đô-ni-gia sẽ trị vì sau ta và nó sẽ ngồi trên ngai ta’ chăng?
25 Vì cậu ấy hôm nay đã đi xuống, và hiến tế bò đực và thú béo và gia súc hàng đống, và mời tất cả các con trai của vua, và các chỉ huy quân đội, và thầy tế lễ A-bia-tha. Và kìa, họ đang ăn và đang uống trước mặt cậu ấy và nói: ‘Vua A-đô-ni-gia hãy sống!’
26 Còn tôi, tôi là đầy tớ bệ hạ, và thầy tế lễ Xa-đốc, và Bê-na-gia con trai Giê-hô-gia-đa, và Sa-lô-môn đầy tớ bệ hạ thì cậu ấy đã không mời.
27 Liệu việc này là từ chúa tôi là đức vua mà ra chăng? Bệ hạ cũng đã không bày tỏ cho đầy tớ mình ai sẽ ngồi trên ngai chúa tôi là đức vua sau người.”
28 Và vua Đa-vít trả lời và nói: “Gọi đến ta Bát Sê-ba!” Và bà đến trước mặt vua, và đứng trước mặt vua.
29 Và vua thề và nói: “Sự sống của YHWH (*), Đấng đã cứu chuộc ta khỏi mọi hoạn nạn:
(*) Xem chú thích [04] Dân số 14:21. Đây là một câu thề.
30 chắc chắn như điều ta đã thề với nàng bởi YHWH Đức Chúa Trời của Is-ra-ên rằng: ‘Chắc chắn Sa-lô-môn con trai nàng sẽ trị vì sau ta, và nó sẽ ngồi trên ngai ta thay thế ta’, thì ta sẽ thực hiện như vậy ngày hôm nay!”
31 Và Bát Sê-ba cúi đầu sấp mặt xuống đất, và phủ phục mình với vua và nói: “Chúa của thiếp là vua Đa-vít hãy sống mãi!”
32 Và vua Đa-vít nói: “Gọi đến ta: thầy tế lễ Xa-đốc, và nhà tiên tri Na-than, và Bê-na-gia con trai Giê-hô-gia-đa!” Và họ đến trước mặt vua.
33 Và vua nói với họ: “Hãy đem cùng các ngươi các đầy tớ của chúa các ngươi, và cho Sa-lô-môn con trai ta cưỡi lên con la của ta, và đem người xuống Ghi-hôn,
34 và thầy tế lễ Xa-đốc và nhà tiên tri Na-than hãy xức dầu người tại đó làm vua trên Is-ra-ên! Và các ngươi hãy thổi kèn và nói: ‘Vua Sa-lô-môn hãy sống!’
35 Và các ngươi hãy lên theo sau người, và người sẽ ngồi lên ngai ta, và người sẽ kế vị ta: và ta truyền cho người trở thành lãnh tụ trên Is-ra-ên và trên Giu-đa!”
36 Và Bê-na-gia, con trai Giê-hô-gia-đa trả lời vua và nói: “A-men! YHWH Đức Chúa Trời của chúa tôi là đức vua hãy phán vậy!
37 Như khi YHWH đã ở với chúa tôi là đức vua, thì Ngài hãy ở với Sa-lô-môn như vậy, và làm cho ngai người vĩ đại hơn ngai của chúa tôi là vua Đa-vít!”
38 Và thầy tế lễ Xa-đốc, và nhà tiên tri Na-than, và Bê-na-gia con trai Giê-hô-gia-đa, và người Kê-rê-thít, và người Phê-lê-thít đi xuống và cho Sa-lô-môn cưỡi lên con la của vua Đa-vít và đưa người đến Ghi-hôn.
39 Và thầy tế lễ Xa-đốc lấy sừng dầu từ Lều và xức Sa-lô-môn. Và họ thổi kèn, và toàn dân nói: “Vua Sa-lô-môn hãy sống!”
40 Và toàn dân lên theo sau người, và dân chúng thổi sáo và hân hoan niềm vui lớn, và đất nứt ra với tiếng của họ.
41 Và A-đô-ni-gia nghe được, và tất cả những người được mời đang ở với anh ta, và họ thì đã ăn xong. Và Giô-áp nghe được tiếng kèn và nói: “Vì cớ gì tiếng của thành lại huyên náo?”
42 Ông ta vẫn còn đang nói thì kìa: Giô-na-than con trai thầy tế lễ A-bia-tha đến. Và A-đô-ni-gia nói: “Hãy tiến vào, vì ngươi là một người danh giá và đem tin tốt lành.”
43 Nhưng Giô-na-than trả lời và nói với A-đô-ni-gia: “Quả thật vua Đa-vít, chúa chúng ta, đã lập Sa-lô-môn làm vua!
44 Vua cũng đã sai phái cùng người thầy tế lễ Xa-đốc, và nhà tiên tri Na-than, và Bê-na-gia con trai Giê-hô-gia-đa, và người Kê-rê-thít, và người Phê-lê-thít. Họ đã cho người cưỡi lên con la của vua.
45 Và thầy tế lễ Xa-đốc và nhà tiên tri Na-than đã xức dầu cho người làm vua tại Ghi-hôn. Và họ đi lên từ đó hân hoan, và thành thì huyên náo, chính là tiếng mà các ông đã nghe.
46 Và Sa-lô-môn cũng đã ngồi lên ngai vương quốc.
47 Và các đầy tớ của vua cũng đã đến để chúc tụng vua Đa-vít, chúa chúng ta, rằng: ‘Đức Chúa Trời sẽ làm cho danh của Sa-lô-môn tốt hơn danh của bệ hạ, và làm cho ngai của người vĩ đại hơn ngai của bệ hạ!’ Và vua sấp mình trên giường,
48 và vua đã nói cả như thế này: ‘Chúc tụng YHWH Đức Chúa Trời của Is-ra-ên, Đấng hôm nay đã ban một người ngồi trên ngai của con mà mắt con xem thấy.’”
49 Và tất cả những người được mời đang ở cạnh A-đô-ni-gia đều run sợ và trỗi dậy, và mỗi người đi đường mình.
50 A-đô-ni-gia cũng sợ hãi trước Sa-lô-môn và trỗi dậy, và đi, và nắm lấy các sừng bàn thờ.
51 Và điều ấy được báo cho Sa-lô-môn rằng: “Kìa, A-đô-ni-gia sợ vua Sa-lô-môn. Và kìa: anh ta đang nắm lấy các sừng bàn thờ, nói: “Vua Sa-lô-môn hãy thề với tôi hôm nay: người sẽ không xử tử đầy tớ người bởi gươm.’”
52 Và Sa-lô-môn nói: “Nếu anh ta là người danh giá, một sợi tóc của anh ta sẽ không rơi xuống đất. Còn nếu điều ác được tìm thấy nơi anh ta thì anh ta sẽ chết.”
53 Và vua Sa-lô-môn sai người và đem anh ta xuống khỏi bàn thờ. Và anh ta tiến vào và phủ phục mình với vua Sa-lô-môn. Và Sa-lô-môn nói với anh ta: “Hãy đi về nhà mình đi.”