II Sa-mu-ên – Chương 6
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và Đa-vít lại tập hợp tất cả những người được tuyển chọn trong Is-ra-ên, ba mươi nghìn,
2 và Đa-vít trỗi dậy và đi, và tất cả những người ở cùng ông từ Ba-lê của Giu-đa để đem lên khỏi đó Hòm của Đức Chúa Trời, mà danh được gọi bằng danh YHWH muôn quân, ngự giữa các chê-rúp trên nó.
3 Và họ để Hòm của Đức Chúa Trời cưỡi trên một cỗ xe mới, và đem nó từ nhà A-bi-na-đáp ở trên đồi. Và U-xa và A-hi-giô, các con trai A-bi-na-đáp, dẫn cỗ xe mới ấy.
4 Và họ đem nó khỏi nhà A-bi-na-đáp ở trên đồi với Hòm của Đức Chúa Trời, và A-hi-giô đi trước mặt Hòm.
5 Và Đa-vít và cả nhà Is-ra-ên đều chơi trước mặt YHWH bằng mọi khí cụ gỗ tùng, và bằng đàn hạc, và bằng đàn lia, và bằng trống, và bằng phách, và bằng chập chõa.
6 Và họ đi đến sân đập lúa của Na-côn thì U-xa vươn đến Hòm của YHWH và giữ nó lại vì con bò làm trượt.
7 Và cơn thịnh nộ của YHWH nổi phừng lên với U-xa, và Đức Chúa Trời đánh hạ ông tại đó vì lỗi ấy, và ông ấy chết tại đó với Hòm của Đức Chúa Trời.
8 Và Đa-vít nổi nóng vì việc YHWH đã nổ cơn bùng phát vào U-xa, và ông gọi chính chỗ ấy là Pê-rết (*) U-xa cho đến ngày nay.
(*) Nghĩa là “nổ” hay “bùng phát”. Nó là từ để chỉ việc cơn tức giận của một ai nổ tung vào mặt một người khác.
9 Và Đa-vít kính sợ YHWH trong chính ngày ấy và nói: “Sao Hòm của YHWH đến với ta được?”
10 Và Đa-vít không chịu đem Hòm của YHWH đi về mình trong thành Đa-vít, và Đa-vít quay nó sang nhà Ô-bết Ê-đôm, người Gát.
11 Và Hòm của YHWH ở nhà Ô-bết Ê-đôm, người Gát, ba tháng. Và YHWH ban phước cho Ô-bết Ê-đôm và cả nhà ông ấy.
12 Và điều ấy được thuật lại cho vua Đa-vít, rằng: “YHWH đã ban phước cho nhà Ô-bết Ê-đôm và mọi thứ thuộc về ông ta vì cớ Hòm của Đức Chúa Trời.” Và, Đa-vít đi và đem Hòm của Đức Chúa Trời lên khỏi nhà Ô-bết Ê-đôm về thành Đa-vít trong mừng vui.
13 Và thế là, khi những người khiêng Hòm của YHWH bước được sáu bước thì ông hiến tế một con bò đực và một con thú béo.
14 Và Đa-vít múa may với tất cả sức lực trước mặt YHWH, và Đa-vít thắt ê-phót vải gai.
15 Và Đa-vít và cả nhà Is-ra-ên đem Hòm của YHWH lên trong hò reo và trong tiếng kèn.
16 Và rồi Hòm của YHWH tiến vào thành Đa-vít, và Mi-canh, con gái Sau-lơ, nhòm qua cửa sổ và thấy vua Đa-vít đang nhảy nhót và múa may trước mặt YHWH, thì coi thường ông trong tâm mình.
17 Và họ đem Hòm của YHWH và đặt nó vào chỗ nó ở giữa lều mà Đa-vít đã dựng cho nó. Và Đa-vít dâng các tế lễ thiêu lên trước mặt YHWH, và các tế lễ bình an.
18 Và Đa-vít dâng tế lễ thiêu và các tế lễ bình an xong thì chúc phước dân chúng nhân danh YHWH muôn quân,
19 và phân phát cho toàn dân, cho cả đoàn Is-ra-ên, từ nam và cho đến nữ, cho mỗi người một ổ bánh mỳ, một miếng thịt (*), và một bánh nho khô. Và toàn dân đi, mỗi người về nhà mình.
(*) Từ Hê-bơ-rơ này chỉ xuất hiện hai lần trong Kinh Thánh, trong từ có ghép chữ “lửa” và “bò”, nên có thể đây là một miếng thịt bò/bê nướng.
20 Đa-vít cũng trở về để chúc phước cho nhà mình. Và Mi-canh con gái Sau-lơ tiến ra để đón gặp Đa-vít và nói: “Vinh hiển sao cho vua Is-ra-ên, người đã hở hang hôm nay trước mắt các tớ gái của các đầy tớ mình, như một trong những kẻ vô lại hở hang tông hống vậy!”
21 Và Đa-vít nói với Mi-canh: “Trước mặt YHWH, là Đấng đã chọn ta hơn cha nàng và hơn bất cứ ai của nhà ông ấy, để truyền cho ta làm lãnh tụ trên dân của YHWH, trên Is-ra-ên, mà ta đã chơi trước mặt YHWH
22 và ta sẽ tầm thường hơn thế này nữa, và trở nên thấp hèn trong mắt mình, nhưng với những tớ gái mà nàng đã nói, với họ ta sẽ được tôn vinh.”
23 Và Mi-canh con gái Sau-lơ đã không có đứa con nào thuộc về mình cho đến ngày chết của nàng ta.