II Sa-mu-ên – Chương 20
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và tình cờ tại đó là một con người của Bê-li-an, và tên hắn là Sê-ba, con trai Biếc-ri, người Bên-gia-min. Và hắn thổi kèn lên và nói:
“Chúng ta không có phần gì nơi Đa-vít,
Chúng ta cũng chẳng có sản nghiệp gì nơi con trai Gie-sê.
Mỗi người về lều trại mình đi, Is-ra-ên!”
2 Và tất cả người Is-ra-ên lên khỏi theo Đa-vít mà theo Sê-ba, con trai Biếc-ri. Nhưng người Giu-đa bám lấy vua của mình từ Giô-đanh và đến tận Giê-ru-sa-lem.
3 Và Đa-vít về đến nhà mình ở Giê-ru-sa-lem, và vua lấy mười phụ nữ là những hầu thiếp mà ông đã để lại để giữ nhà, và cho họ vào một căn nhà canh giữ, và chu cấp họ, nhưng không đến với họ. Và họ bị giam giữ cho đến ngày chết mình, sống góa bụa.
4 Và vua nói với A-ma-sa: “Triệu tập cho ta người Giu-đa trong ba ngày, và ngươi hãy đứng đây.”
5 Và A-ma-sa đi triệu tập Giu-đa, nhưng ông chậm hơn hạn định mà người đã chỉ định ông.
6 Và Đa-vít nói với A-bi-sai: “Bây giờ, Sê-ba con trai Biếc-ri sẽ làm cho chúng ta điều dữ hơn Áp-sa-lôm. Ngươi hãy lấy các đầy tớ của chúa ngươi và đuổi theo hắn, kẻo hắn tìm được cho mình các thành pháo đài và thoát khỏi mắt chúng ta.”
7 Và những người của Giô-áp tiến ra theo ông, và người Kê-rê-thít, và người Phê-lê-thít, và tất cả các dũng sĩ. Và họ tiến ra khỏi Giê-ru-sa-lem để đuổi theo Sê-ba, con trai Biếc-ri.
8 Họ đang ở cùng tảng đá lớn tại Ga-ba-ôn thì A-ma-sa đến trước mặt họ. Và Giô-áp thắt áo choàng mình và y phục mình, và trên ấy đeo một thanh gươm giắt vào hông ông ta trong bao nó. Và ông ta tiến ra thì nó rơi ra (*).
(*) Tức là rơi ra khỏi bao vào tay Giô-áp, mà hắn dùng để ám hại A-ma-sa.
9 Và Giô-áp nói với A-ma-sa: “Cậu an lành chứ, người anh em của tôi?” Và tay phải Giô-áp nắm vào râu A-ma-sa để hôn người.
10 Và A-ma-sa không cẩn trọng với thanh gươm nơi tay Giô-áp, và hắn đâm người bởi nó vào chiếc thứ năm (*), và đổ ruột người xuống đất mà không đâm người lần thứ hai, và người chết. Và Giô-áp và A-bi-sai đuổi theo Sê-ba, con trai Biếc-ri.
(*) Xem chú thích [10] II Sa-mu-ên 2:23.
11 Và một người từ các cậu thanh niên của Giô-áp đứng bên người và nói: “Bất cứ ai chuộng Giô-áp và bất cứ ai ủng hộ Đa-vít, theo Giô-áp!”
12 Còn A-ma-sa đắm mình trong máu ở giữa đường cái. Và anh ta thấy rằng mọi người đều đứng lại thì kéo A-ma-sa khỏi đường cái vào một cánh đồng, và ném lên người một tấm vải, khi mà anh ta thấy tất cả những người đến bên người thì đều đứng lại.
13 Khi người đã được cất khỏi đường cái rồi, mọi người đều đi qua theo Giô-áp để đuổi theo Sê-ba, con trai Biếc-ri,
14 và hắn đi qua tất cả các bộ tộc Is-ra-ên đến A-bên và Bết-ma-ca, và tất cả người Bê-ri, và chúng tập hợp lại và cũng đi theo hắn.
15 Và họ đến và vây công hắn tại A-bên Bết-ma-ca, và họ đổ một ụ đất đến thành, và nó đứng nơi chiến lũy (*), và tất cả những người ở cùng Giô-áp đập phá để triệt hạ tường.
(*) Tức là đổ một ụ đất lấn dần sát vào tường thành làm vật che chắn để phá tường.
16 Và một người đàn bà khôn lanh từ thành gọi: “Hãy nghe! Hãy nghe! Xin hãy nói với Giô-áp: ‘Hãy đến gần đây, và tôi sẽ nói với ông.’”
17 Và Giô-áp đến gần bà, và người đàn bà nói: “Ông là Giô-áp?” Và ông ta nói: “Là tôi.” Và bà ấy nói với ông: “Hãy nghe những lời của tớ gái ông.” Và ông ta nói: “Tôi đang nghe.”
18 Và bà ấy nói rằng: “Thuở xưa người ta thường nói rằng: ‘Phải cầu hỏi tại A-bên, và như vậy thì mới xong xuôi được.’
19 Chúng tôi là những người hiếu hòa thành tín của Is-ra-ên. Ông đang tìm cách tiêu diệt một thành và một người mẹ trong Is-ra-ên! Sao ông cắn nuốt cơ nghiệp của YHWH?”
20 Và Giô-áp trả lời và nói: “Không đời nào! Không đời nào với tôi! Tôi không cắn nuốt cũng không hủy phá!
21 Sự việc không phải như vậy! Vì một người từ núi Ép-ra-im, Sê-ba con trai Biếc-ri là tên hắn, đã cất tay mình lên chống lại vua, chống lại Đa-vít. Hãy giao nộp hắn, một mình hắn mà thôi, và tôi sẽ đi khỏi thành!” Và người đàn bà nói với Giô-áp: “Kìa, đầu của hắn sẽ được quăng cho ông qua tường!”
22 Và người đàn bà ấy đến với tất cả dân chúng bằng sự khôn ngoan của mình, và họ chặt đầu Sê-ba, con trai Biếc-ri, và quăng cho Giô-áp. Và ông ta thổi kèn, và họ lui khỏi thành, mỗi người về lều trại mình. Còn Giô-áp trở về Giê-ru-sa-lem với vua.
23 Và Giô-áp ở trên toàn quân đội Is-ra-ên; và Bê-na-gia, con trai Giê-hô-gia-đa, ở trên người Kê-rê-thít và ở trên người Phê-lê-thít;
24 và A-đô-ni-ram ở trên lao dịch; và Giô-sa-phát, con trai A-hi-lút, là ngự sử;
25 và Sê-gia là thư ký; và Xa-đốc và A-bia-tha là các thầy tế lễ;
26 và Y-ra, người Giai-rơ, cũng là thầy tế lễ cho Đa-vít.