Khởi Nguyên – Chương 6
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và thế rồi khi loài người bắt đầu gia tăng trên mặt đất, và các con gái được sinh ra cho họ,
2 và các con trai Ðức Chúa Trời thấy các con gái loài người, rằng chúng xinh đẹp; và lấy cho họ vợ từ tất cả những ai họ chọn (*).
(*) Các con trai Đức Chúa Trời là những người đàn ông tin Chúa, hậu duệ của A-đam và Sết (trong Kinh Thánh những ai tin Đức Chúa Trời thì được tính là con của Ngài). Các con gái loài người là các con gái của Ca-in, không yêu kính Chúa, nhưng lại có nhan sắc. Việc những người con của Đức Chúa Trời bị quyến rũ và kết hôn với đám đàn bà vô đạo chỉ được mỗi cái xinh này nhanh chóng tha hóa nhân cách và lòng tin kính đơn sơ của họ, đẩy thế giới xuống sự suy thoái đạo đức toàn diện.
3 Và YHWH phán: “Linh của Ta sẽ không mãi cáo trách trong loài người, bởi nó cũng chỉ là xác thịt. Và những ngày của nó còn một trăm hai mươi năm.”
4 Có những người khổng lồ (*) trên đất trong những ngày đó, và cả sau đó nữa, khi mà các con trai Ðức Chúa Trời đến với các con gái loài người, và chúng sinh đẻ cho họ. Bọn họ là những dũng sĩ, những người nổi danh thời xưa.
(*) Những người Nê-phi-lim. Đây là hiện tượng sinh lực gien (genetic vitality) trong y học. Ví dụ, khi một con sư tử đực (lion) phối giống với một con hổ cái (tiger) sẽ cho ra một con gọi là “liger”, tạm dịch là “sư hổ”, có kích thước khổng lồ hơn hẳn bố mẹ. Điển hình như một con liger tên là Hercules sống ở nam California nước Mỹ, nặng 418 kilôgam, gấp đôi sư tử hay hổ. Hiện tượng này xảy ra khi có chênh lệch đáng kể về ADN giữa bố và mẹ, mà ở đây là các con trai Đức Chúa Trời (từ A-đam và Sết) với dòng dõi tha hóa các con gái loài người (từ Ca-in).
5 Và YHWH thấy rằng sự gian ác của loài người thật nhiều trên đất, và mọi hình thức suy tưởng của trái tim nó suốt ngày đều chỉ là xấu xa.
6 Và YHWH nuối tiếc vì đã dựng nên loài người trên đất, và đau buồn trong trái tim Ngài.
7 Và YHWH phán: “Ta sẽ xóa sạch loài người mà Ta đã tạo dựng khỏi mặt đất, từ người, cho đến thú, cho đến động vật bò trườn, và cho đến chim trời, bởi Ta nuối tiếc vì đã dựng nên chúng.”
8 Còn Nô-ê thì tìm được ơn trong mắt YHWH.
9 Ðây là dòng dõi của Nô-ê: Nô-ê là một người công chính trọn vẹn trong thế hệ của ông. Nô-ê bước đi với Đức Chúa Trời.
10 Và Nô-ê sinh được ba con trai là Sem, Ham, và Gia-phết.
11 Còn đất thì băng hoại trước mặt Đức Chúa Trời, và đất đầy rẫy bạo lực.
12 Và Ðức Chúa Trời nhìn xem đất, và kìa, nó đã băng hoại, vì mọi xác thịt đã băng hoại đường lối mình trên đất.
13 Và Ðức Chúa Trời phán với Nô-ê: “Sự cuối cùng của mọi xác thịt đã đến trước mặt Ta (*), vì đất đầy điều sai trái từ trước mặt chúng. Và này, Ta sẽ hủy diệt chúng với đất.
(*) Loài người trước trận đại hồng thủy là một chủng tộc vô cùng hùng mạnh, sinh lực, thể chất, trí tuệ, tuổi thọ đều vượt xa so với loài người ngày nay, vì khi ấy họ chỉ vừa mới ra khỏi bàn tay của Đức Chúa Trời, ADN chưa suy thoái nghiêm trọng như bây giờ. Thứ mà khi ấy Đức Chúa Trời phải đối mặt không phải là một nhân loại gian ác, mà là một chủng tộc Siêu Nhân gian ác, có sức tàn phá cực kỳ khủng khiếp, đang đưa toàn trái đất đến bờ diệt vong và đòi hỏi Ngài phải có hành động đặc biệt quyết liệt để cứu vãn được hành tinh này. Ngày nay chúng ta đã đào được những bộ xương người cao hơn 3 mét, với xương viền mắt gồ cao hẳn lên, cho thấy họ phải sống lâu ít nhất bốn năm trăm tuổi (xương viền mắt trên hộp sọ người sống càng thọ thì càng nhô cao lên vì ảnh hưởng của cơ nhai), và những thiết bị di chuyển cực kỳ phức tạp, những hợp kim mà ngày nay con người không thể rèn nổi, và thậm chí còn đào được cả pin! Họ hiện đại đến mức làm cho những nhà khoa học vô thần tưởng nhầm rằng từng có một chủng tộc người ngoài hành tinh sống trên trái đất khi xưa.
14 Hãy đóng cho con một chiếc tàu bằng gỗ gô-phe. Con sẽ làm các phòng trong tàu, và trét nó từ trong và từ ngoài với nhựa chai.
15 Và đây là cách mà con sẽ đóng nó: chiều dài của tàu là ba trăm am-ma (*), chiều rộng của nó là năm mươi am-ma, và chiều cao của nó là ba mươi am-ma.
(*) Hay còn gọi là “cu-bít”. Theo các nhà nghiên cứu thì một am-ma Is-ra-ên là khoảng 0.4572 mét. Nhưng lưu ý là am-ma này không phải là am-ma của người Is-ra-ên, vì khi Mô-se viết sách này nhà nước Is-ra-ên còn chưa ra đời, mà đây là am-ma hoàng gia Ai Cập.
16 Con hãy làm một cửa sổ cho tàu, và con hãy hoàn tất nó trong một am-ma phía trên. Và con hãy đặt cửa của tàu ở bên hông nó. Con hãy làm tầng dưới, tầng hai, và tầng ba.
17 Và Ta, kìa, Ta sẽ đem nước lụt đến trên đất, để hủy diệt khỏi thiên hạ mọi xác thịt mà trong nó là linh sự sống. Tất cả những gì ở trên đất đều sẽ chết.
18 Và Ta sẽ lập giao ước Ta với con, và con sẽ vào tàu: con, và các con trai con, và vợ con, và những người vợ của các con trai con cùng con.
19 Và từ mọi sinh vật, từ mọi loài xác thịt, con sẽ mang hai con từ mọi loài vào thuyền, để giữ chúng sống cùng con. Chúng sẽ là đực và cái.
20 Từ chim chóc theo loài của nó, và từ các thú vật theo loài của nó, từ mọi động vật bò trườn mặt đất theo loài của nó, hai con từ mọi loài sẽ đến với con để bảo tồn sự sống.
21 Và con hãy đem theo cho mình từ mọi thực phẩm ăn được, và tích trữ cho mình. Và ấy sẽ là thực phẩm cho con và cho chúng.”
22 Và Nô-ê làm như mọi điều Đức Chúa Trời đã truyền cho ông: ông đã làm như vậy.