Khởi Nguyên – Chương 5

1 Ðây là sách gia phả của A-đam. Trong ngày Ðức Chúa Trời tạo dựng loài người giống như Đức Chúa Trời, Ngài đã dựng nên người.

2 Ngài tạo dựng họ nam và nữ và ban phước cho họ, và gọi tên họ là “Loài Người” trong ngày họ được tạo dựng.

3 Và A-đam sống một trăm ba mươi năm, và sinh đẻ (*) giống như ông theo hình ảnh của ông, và gọi tên cậu là Sết.

(*) Một số bản dịch tự ý thêm “một người con” vào đây để làm rõ nghĩa. Dịch giả xin lược bỏ và trả về nguyên gốc.

4 Và số ngày của A-đam sau khi ông sinh Sết còn tám trăm năm, và sinh các con trai và các con gái.

5 Và tất cả các ngày của A-đam – mà ông sống – là chín trăm ba mươi năm (*), và ông chết.

(*) Khi tội lỗi chỉ vừa mới bắt đầu xâm nhập, ADN của chúng ta vẫn còn rất hoàn hảo và sinh lực mạnh hơn ngày nay rất nhiều lần nên con người có thể sống đến gần 1.000 năm. Nếu cộng các năm ghi trong Kinh Thánh lại, chúng ta có thể xác định thời điểm muôn vật được tạo dựng mới chỉ khoảng 6.000 năm về trước mà thôi, chứ không phải cả tỷ năm như thuyết tiến hóa vẫn dạy. Những điều dối trá của học thuyết này đến nay đã được phanh phui, và dịch giả vô cùng vui sướng được đính kèm với bản dịch Kinh Thánh này video “100 lý do vì sao thuyết tiến hóa thật ngu ngốc” của tiến sĩ Kent Hovind để sẵn trong bài “Tiến Hóa hay Tạo Hóa” của Tiên Tri Toàn Thư, phân tích tất cả những điểm phản khoa học của học thuyết ngu ngốc nhất trong lịch sử nhân loại này, để độc giả tiện nghiên cứu và có thể tin chắc vào tính chính xác tuyệt đối của Kinh Thánh, cả về thần học, lẫn lịch sử, lẫn khoa học.

6 Và Sết sống một trăm linh năm năm, và sinh Ê-nốt.

7 Và Sết sống sau khi ông sinh Ê-nốt tám trăm lẻ bảy năm, và sinh các con trai và các con gái.

8 Và tất cả các ngày của Sết là chín trăm mười hai năm, và ông chết.

9 Và Ê-nốt sống chín mươi năm, và sinh Kê-nan.

10 Và Ê-nốt sống sau khi ông sinh Kê-nan tám trăm mười lăm năm, và sinh các con trai và các con gái.

11 Và tất cả các ngày của Ê-nốt là chín trăm linh năm năm, và ông chết.

12 Và Kê-nan sống bảy mươi năm, và sinh Ma-ha-la-lên.

13 Và Kê-nan sống sau khi ông sinh Ma-ha-la-lên tám trăm bốn mươi năm, và sinh các con trai và các con gái.

14 Và tất cả các ngày của Kê-nan là chín trăm mười năm, và ông chết.

15 Và Ma-ha-la-lên sống sáu mươi lăm năm, và sinh Gia-rết.

16 Và Ma-ha-la-lên sống sau khi ông sinh Gia-rết tám trăm ba mươi năm, và sinh các con trai và các con gái.

17 Và tất cả các ngày của Ma-ha-la-lên là tám trăm chín mươi lăm năm, và ông chết.

18 Và Gia-rết sống một trăm sáu mươi hai tuổi, và sinh Ê-nóc.

19 Và Gia-rết sống sau khi ông sinh Ê-nóc tám trăm năm, và sinh các con trai và các con gái.

20 Và tất cả các ngày của Gia-rết là chín trăm sáu mươi hai năm, và ông chết.

21 Và Ê-nóc sống sáu mươi lăm năm, và sinh Mê-thu-sê-la.

22 Và Ê-nóc bước đi với Đức Chúa Trời sau khi ông sinh Mê-thu-sê-la ba trăm năm, và sinh các con trai và các con gái.

23 Và tất cả các ngày của Ê-nóc là ba trăm sáu mươi lăm năm.

24 Và Ê-nóc bước đi với Ðức Chúa Trời, và không còn ông, vì Ðức Chúa Trời đã đem ông đi.

25 Và Mê-thu-sê-la sống một trăm tám mươi bảy năm, và sinh La-mếc.

26 Và Mê-thu-sê-la sống sau khi ông sinh La-mếc bảy trăm tám mươi hai năm, và sinh các con trai và các con gái.

27 Và tất cả các ngày của Mê-thu-sê-la là chín trăm sáu mươi chín năm, và ông chết.

28 Và La-mếc sống một trăm tám mươi hai năm, và sinh một con trai,

29 và gọi tên cậu là Nô-ê, bảo: “Người này sẽ an ủi chúng ta khỏi công việc của chúng ta và khỏi sự khó nhọc của tay chúng ta từ đất mà YHWH đã nguyền rủa.”

30 Và La-mếc sống sau khi ông sinh Nô-ê năm trăm chín mươi lăm năm, và sinh các con trai và các con gái.

31 Và tất cả các ngày của La-mếc là bảy trăm bảy mươi bảy năm, và ông chết.

32 Và Nô-ê được năm trăm tuổi, và Nô-ê sinh Sem, Ham, và Gia-phết.