Khởi Nguyên – Chương 4
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và A-đam biết (*) Ê-va vợ ông, và nàng mang thai và sinh Ca-in; và nàng nói: “Tôi đã được một người nam từ YHWH!”
(*) Khái niệm “biết” trong ngôn ngữ Kinh Thánh còn chỉ cả việc ân ái.
2 Và nàng tiếp tục sinh em trai ông là A-bên. Và A-bên trở thành một người chăn bầy, còn Ca-in trở thành người canh tác đất.
3 Và rồi sau nhiều ngày, thì Ca-in đem từ hoa quả của ruộng vườn lễ vật lên YHWH.
4 Còn A-bên, ông đem cả các con đầu lòng của bầy gia súc ông, và mỡ của chúng. Và YHWH đoái đến A-bên, và đến lễ vật của ông,
5 và Ngài không đoái đến Ca-in và đến lễ vật của ông (*). Và Ca-in rất giận, và mặt ông sa sầm.
(*) Chúa không hề thiên vị A-bên hơn Ca-in, mà vì A-bên đã đem sinh tế đến đúng yêu cầu của Ngài, thể hiện đức tin của ông hiểu rõ mình chỉ có thể được xưng công chính qua sự hy sinh chịu tội thay của Chiên Con, còn Ca-in thì trông cậy vào đống hoa quả là công việc của tay mình để đứng trước YHWH Đức Chúa Trời, cố tình không tuân thủ giáo lễ hiến tế Ngài đã thiết lập nên không được Ngài chấp nhận. Xem chú thích [01] Khởi Nguyên 3:21.
6 Và YHWH phán với Ca-in: “Vì sao con giận, và vì sao mặt con sa sầm lại?
7 Nếu con làm đúng, không lẽ con không được chấp nhận? Và nếu con làm không đúng, tội lỗi tựa ở cửa, và thèm muốn của nó hướng về con, còn con hãy thống trị nó.”
8 Và Ca-in nói với A-bên em trai ông, và rồi khi họ đang ở ngoài đồng thì Ca-in trỗi dậy đối nghịch A-bên em trai ông và giết ông ấy.
9 Và YHWH phán với Ca-in: “A-bên, em trai con đâu?” Và ông nói: “Con không biết. Con là người giữ em trai con à?”
10 Và Ngài phán: “Con đã làm gì? Tiếng của máu em trai con từ mặt đất đang kêu lên đến Ta!
11 Và bây giờ, con bị nguyền rủa khỏi đất đã mở miệng nó nhận lấy máu của em trai con từ tay con:
12 khi con canh tác đất, nó sẽ không còn tiếp tục sản sinh sức lực của nó cho con. Con sẽ thành một kẻ đào tẩu và một kẻ lang thang trên đất.”
13 Và Ca-in thưa với YHWH: “Hình phạt của con quá lớn để mang!
14 Kìa, hôm nay Ngài đuổi con khỏi mặt đất, và con sẽ bị ẩn khỏi mặt Ngài, và trở thành một kẻ đào tẩu và một kẻ lang thang trên đất, và rồi mọi kẻ tìm thấy con sẽ giết con!”
15 Và YHWH phán với ông: “Vậy mọi kẻ nào giết Ca-in sẽ bị báo thù gấp bảy lần.” Và YHWH đặt trên Ca-in một dấu hiệu, để mọi người tìm thấy ông sẽ không đánh giết ông.
16 Và Ca-in ra đi khỏi mặt YHWH và cư ngụ ở đất Nót, phía đông Ê-đen.
17 Và Ca-in biết vợ ông (*), và nàng mang thai và sinh Ê-nóc. Ông cũng xây một thành và gọi tên thành đó như tên con trai ông là Ê-nóc.
(*) Vợ của Ca-in là em gái ông, một trong các con gái của A-đam và Ê-va (xem [01] Khởi Nguyên 5:4). Trong giai đoạn đầu của lịch sử loài người khi tội lỗi chỉ vừa mới xâm nhập, ADN của loài người gần như vẫn còn hoàn hảo nên hôn nhân cận huyết không gây ra khuyết tật gì trên con cái cả. A-đam thậm chí còn có thể lấy cái xương sườn của mình làm vợ.
18 Và I-rát được sinh cho Ê-nóc. Và I-rát sinh Mê-hu-gia-ên. Và Mê-hu-gia-ên sinh Mê-thu-sa-ên. Và Mê-thu-sa-ên sinh La-mếc.
19 Và La-mếc lấy cho mình hai vợ, tên một người là A-đa, và tên người thứ hai là Xinh-la.
20 Và A-đa sinh Gia-banh. Ông trở thành tổ phụ của những người sống trong lều trại và nuôi súc vật.
21 Và tên em trai ông ấy là Giu-banh. Ông trở thành tổ phụ của mọi người chơi đàn hạc và sáo.
22 Còn Xinh-la, nàng cũng sinh Tu-banh Ca-in, người chế tạo mọi dụng cụ bằng đồng và sắt, và em gái của Tu-banh Ca-in là Na-a-ma.
23 Và La-mếc nói với những người vợ của ông:
“A-đa và Xinh-la, hãy nghe tiếng ta;
Những người vợ của La-mếc, hãy lắng tai nghe lời ta,
Vì ta đã giết một người vì gây thương tích cho ta,
Và một chàng trai vì đánh ta.
24 Vì Ca-in được báo thù gấp bảy lần,
Còn La-mếc thì bảy mươi bảy lần.”
25 Và A-đam biết vợ ông nữa, và nàng sinh một con trai và gọi tên cậu là Sết: “Vì Ðức Chúa Trời đã lập cho tôi một hậu duệ khác thay thế A-bên, vì Ca-in đã giết nó.”
26 Và cho Sết, một con trai cũng được sinh cho ông, và ông gọi tên cậu là Ê-nốt. Thế rồi người ta bắt đầu kêu cầu danh YHWH.