Khởi Nguyên – Chương 39

1 Và Giô-sép bị đem xuống Ai Cập, và Phô-ti-pha, quan của Pha-ra-ôn, là chỉ huy vệ binh, một người Ai Cập, mua lại chàng từ tay những người Ích-ma-ên, những người đã đem chàng xuống đó.

2 Và YHWH ở với Giô-sép, và chàng trở thành một người thịnh vượng, và chàng ở trong nhà chủ của chàng, người Ai Cập.

3 Và chủ của chàng thấy rằng YHWH ở với chàng, và mọi việc chàng làm YHWH đều khiến cho thịnh vượng trong tay chàng.

4 Và Giô-sép tìm được ơn trong mắt ông và phục vụ ông. Và ông lập chàng làm quản lý cả nhà ông, và trao vào tay chàng tất cả những gì thuộc về ông.

5 Và thế là từ khi ông lập chàng làm quản lý nhà ông và trên tất cả những gì thuộc về ông, thì YHWH ban phước cho nhà người Ai Cập ấy vì Giô-sép, và phước lành của YHWH đến trên tất cả những gì thuộc về ông, trong nhà và ngoài đồng.

6 Và ông ấy để lại tất cả những gì thuộc về mình trong tay Giô-sép, và ông ấy chẳng bận tâm gì ngoại trừ bánh mà ông ấy ăn. Và Giô-sép thì vóc dáng đẹp và diện mạo đẹp (*).

(*) Hai cụm từ được dùng để mô tả Giô-sép ở đây là chính hai cụm từ được dùng để mô tả Ra-chên mẹ chàng trong [01] Khởi Nguyên 29:17, mặc dù nghe hơi nữ tính nhưng dịch giả vẫn để nguyên.

7 Và thế là sau những việc này thì vợ của chủ chàng ngước mắt nàng ta lên Giô-sép, và nói: “Hãy nằm với tôi!”

8 Và chàng từ chối và nói với vợ của chủ mình: “Bà xem, chủ tôi chẳng bận tâm với tôi về việc gì trong nhà, và tất cả những gì thuộc về ông ấy, ông ấy đã trao vào tay tôi.

9 Không có ai lớn hơn tôi trong nhà này, và ông ấy chẳng giữ lại gì khỏi tôi, ngoại trừ duy nhất bà, vì bà là vợ của ông ấy, thì sao tôi làm được điều đại ác này và phạm tội với Đức Chúa Trời?”

10 Và thế là, khi nàng ta cứ nói với Giô-sép ngày lại ngày, thì chàng không nghe nàng ta để nằm với nàng ta, để ở với nàng ta.

11 Và khi một ngày này đến, và chàng đi vào nhà để làm công việc của mình, và không có một người nào trong những người nhà ở đó trong căn nhà,

12 thì nàng ta nắm lấy chàng nơi áo chàng, nói: “Nằm với tôi!” Và chàng bỏ áo mình trong tay nàng ta và chạy trốn, và ra ngoài.

13 Và thế rồi khi nàng ta thấy rằng chàng đã bỏ áo mình lại trong tay nàng ta và chạy trốn ra ngoài,

14 thì nàng ta gọi người nhà nàng ta và nói với họ rằng: “Hãy xem, ông ấy đã mua cho chúng ta một thằng Hê-bơ-rơ để làm nhục chúng ta. Nó đến gần để nằm với ta, nhưng ta đã kêu lớn tiếng lên.

15 Và thế là khi nó nghe thấy rằng ta cất tiếng mình lên và kêu la thì nó bỏ áo nó lại bên ta và chạy trốn, và ra ngoài.”

16 Và nàng ta để áo chàng bên cạnh nàng ta cho đến khi chủ của chàng vào nhà ông,

17 và nói với ông như những lời này, rằng: “Thằng đầy tớ người Hê-bơ-rơ mà ông đem về cho chúng ta đã đi đến tôi để làm nhục tôi.

18 Và thế là khi tôi cất tiếng mình lên và kêu la thì nó bỏ áo nó lại bên tôi, và chạy trốn ra ngoài.”

19 Và rồi khi chủ của chàng nghe những lời của vợ ông mà nàng ta đã nói với ông rằng: “Thằng đầy tớ của ông đã làm như những lời này với tôi,” thì cơn thịnh nộ của ông ấy nổi phừng lên.

20 Và chủ của Giô-sép bắt chàng và giao chàng cho nhà ngục, nơi mà các tù nhân của vua bị giam cầm. Và chàng ở đó trong nhà ngục.

21 Và YHWH đến với Giô-sép, và tỏ lòng nhân từ với chàng, và ban ơn chàng trong mắt viên trưởng nhà ngục.

22 Và viên trưởng nhà ngục giao vào tay Giô-sép tất cả các tù nhân, là những người ở trong nhà ngục, và mọi việc thực hiện ở đó đều là chàng thực hiện.

23 Viên trưởng nhà ngục chẳng nhìn ngó bất cứ việc gì trong tay chàng nữa, vì YHWH ở với chàng, và việc nào chàng làm, YHWH đều khiến cho thịnh vượng.