Khởi Nguyên – Chương 38
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và rồi, trong chính thời gian ấy thì Giu-đa đi xuống từ các anh em mình, và ghé qua với một người A-đu-lam, và tên ông là Hi-ra.
2 Và Giu-đa thấy ở đó một cô con gái của một người Ca-na-an, và tên ông ta là Su-a, và ông lấy nàng và đến với nàng.
3 Và nàng mang thai và sinh một con trai, và ông gọi tên nó là Ê-rơ.
4 Và nàng lại mang thai và sinh một con trai, và nàng gọi tên nó là Ô-nan.
5 Và nàng lại tiếp tục và sinh một con trai, và nàng gọi tên nó là Sê-la. Và ông đang ở Kê-xíp khi nàng sinh cậu.
6 Và Giu-đa lấy vợ cho Ê-rơ con đầu lòng của mình, và tên nàng là Ta-ma.
7 Và Ê-rơ con đầu lòng của Giu-đa là gian ác trong mắt YHWH, và YHWH giết chết hắn.
8 Và Giu-đa nói với Ô-nan: “Hãy đến với vợ của anh con, và thế hôn (*) nàng, và gây dựng hậu duệ cho anh con.”
(*) Đây là một tập tục của người xưa, khi một người lấy vợ mà rồi bị chết không để lại con trai, thì một anh em của người ấy sẽ đến lấy người vợ góa, và đứa con trai đầu lòng của người vợ góa đó sẽ được tính là con trai của người đã chết.
9 Và Ô-nan biết rằng hậu duệ ấy sẽ chẳng là của mình, và thế là khi hắn đến với vợ của anh mình thì làm hỏng xuống đất (*) để không cho anh mình hậu duệ.
(*) Tức “xuất xuống đất”.
10 Và điều hắn làm là gian ác trong mắt YHWH, và Ngài giết chết cả hắn.
11 Và Giu-đa nói với Ta-ma, con dâu ông: “Hãy ở góa nhà cha con cho đến khi Sê-la con trai cha lớn lên.” Vì ông nói: “Kẻo nó cũng chết như các anh nó!” Và Ta-ma đi và ở nhà cha nàng.
12 Và nhiều ngày qua, và con gái của Su-a vợ Giu-đa qua đời. Và khi Giu-đa đã được an ủi thì ông đi lên với những người hớt lông chiên của ông – ông và Hi-ra bạn ông, người A-đu-lam – đến Thim-na.
13 Và Ta-ma được báo rằng: “Kìa, cha chồng của chị đang đi lên Thim-na để hớt lông chiên của ông ấy.”
14 Và nàng bỏ y phục góa phụ của nàng khỏi nàng, và che mạng che mặt, và phủ mình, và ngồi ở cổng của Ê-na-im, trên đường đi đến Thim-na. Vì nàng thấy rằng Sê-la đã lớn mà nàng không được gả cho chàng làm vợ.
15 Và Giu-đa thấy nàng, và tưởng là gái bán dâm vì nàng che mặt mình.
16 Và ông ghé qua phía nàng bên đường và nói: “Xin cho tôi đến với cô,” vì ông không biết rằng nàng là con dâu của mình. Và nàng nói: “Ông sẽ cho tôi cái gì để đến với tôi?”
17 Và ông nói: “Tôi sẽ gửi cho cô một con dê con từ bầy gia súc.” Và nàng nói: “Liệu ông có đưa cho vật làm tin, cho đến khi ông gửi đến không?”
18 Và ông nói: “Tôi sẽ đưa cho cô vật làm tin gì?” Và nàng đáp: “Con dấu của ông, và vòng dây của ông, và cây gậy của ông trên tay ông.” Và ông đưa cho nàng và đến với nàng, và nàng có thai với ông.
19 Và nàng trỗi dậy và đi, và bỏ mạng che mặt của nàng khỏi nàng, và mặc lại y phục góa phụ của nàng.
20 Và Giu-đa gửi con dê con đến qua tay bạn mình, người A-đu-lam, để lấy vật làm tin từ tay người phụ nữ, và ông ấy không tìm thấy nàng.
21 Và ông ấy hỏi dân ở chỗ nàng rằng: “Cô gái bán dâm ở Ê-na-im bên đường đâu rồi?” Và họ nói: “Ở đây không có gái bán dâm.”
22 Và ông ấy trở về với Giu-đa và nói: “Tôi không tìm thấy cô ta. Và dân địa phương còn nói ‘Ở đây không có gái bán dâm.’”
23 Và Giu-đa nói: “Cô ấy cứ lấy cho mình đi vậy, kẻo chúng ta bị coi thường: kìa, tôi đã gửi dê con này, và anh thì không tìm thấy cô ấy.”
24 Và thế là khi được ba tháng rồi thì Giu-đa được báo rằng: “Ta-ma, con dâu ông, đã làm gái bán dâm, và kìa, lại còn có thai bởi bán dâm nữa!” Và Giu-đa nói: “Hãy lôi nó ra, và nó sẽ bị hỏa thiêu!”
25 Đang khi nàng bị đem đi, thì nàng sai người đến cha chồng, nói: “Với người sở hữu những vật này, với người ấy mà con mang thai.” Và nàng nói: “Xin hãy nhận định con dấu, và vòng dây, và cây gậy này là của ai?”
26 Và Giu-đa nhận ra, và nói: “Cô ấy công chính hơn ta, vì rằng ta đã không gả cô ấy cho Sê-la con trai ta.” Và ông không biết (*) nàng thêm nữa.
(*) Xem chú thích [01] Khởi Nguyên 4:1.
27 Và đến kỳ sinh nở của nàng, thì kìa: một cặp song sinh ở trong bụng nàng!
28 Và thế là khi nàng đang sinh, thì nó thò tay ra, và bà đỡ tóm lấy và buộc vào tay nó một sợi chỉ đỏ tía, nói: “Đứa này ra trước.”
29 Và rồi khi tay nó rút lại, thì kìa, anh nó tiến ra! Và bà nói: “Sao mày phá rào được? Mày đã phá rào!” Và tên nó được gọi là Phê-rết (*).
(*) Nghĩa là “sự phá ra”, theo ý một lỗ thủng trên tường.
30 Và sau đó, em trai nó ra, là đứa mà trên tay nó có sợi chỉ đỏ tía, và tên nó được gọi là Sê-rách (*).
(*) Nghĩa là “trỗi dậy”, “mọc lên”. Phiên âm từ này giống từ “đỏ”.