Khởi Nguyên – Chương 37

1 Và Gia-cốp cư ngụ trong xứ mà cha ông kiều ngụ, trong xứ Ca-na-an.

2 Đây là dòng dõi của Gia-cốp. Giô-sép được mười bảy tuổi, đi chăn bầy gia súc với các anh mình. Và cậu – người thanh niên ấy – ở với các con trai của Bi-la và các con trai của Xinh-ba, các bà vợ của cha mình, và Giô-sép đem những đàm tiếu xấu xa của họ đến cha họ.

3 Và Is-ra-ên yêu thương Giô-sép hơn tất cả các con trai ông, vì cậu là đứa con trai của tuổi già ông, và ông làm cho cậu một cái áo choàng sặc sỡ.

4 Và các anh cậu thấy rằng cha họ yêu thương cậu hơn tất cả các anh em cậu thì họ ghét cậu, và không thể nói năng hòa nhã với cậu được.

5 Và Giô-sép mơ một giấc mơ, và nói cho các anh mình, và họ càng thêm căm ghét cậu.

6 Và cậu nói với họ: “Xin nghe giấc mơ này mà em đã mơ:

7 và kìa: chúng ta đang bó lúa giữa đồng thì kìa, bó lúa của em trỗi dậy và còn đứng thẳng lên, và kìa, những bó lúa của các anh vây quanh và cúi rạp mình trước bó lúa của em.”

8 Và các anh cậu nói với cậu: “Mày thật sẽ cai trị bọn tao, hay thật sẽ thống trị bọn tao cơ à?!” Và họ càng thêm căm ghét cậu về giấc mơ của cậu, và về những lời của cậu.

9 Và cậu lại mơ một giấc mơ khác, và thuật lại nó cho các anh cậu, và nói: “Kìa, em mơ một giấc mơ nữa, và kìa: mặt trời, và mặt trăng, và mười một ngôi sao cúi rạp mình trước em.”

10 Và cậu thuật lại cho cha cậu và cho các anh em cậu, thì cha cậu quở trách và nói với cậu: “Giấc mơ này mà con đã mơ là sao? Ta và mẹ con và các anh em con thật sẽ đến cúi rạp xuống đất trước con ư?”

11 Và các anh cậu ghen tị với cậu, còn cha cậu thì ghi giữ lời ấy.

12 Và, các anh cậu đang đi chăn bầy gia súc của cha họ ở Si-chem,

13 thì Is-ra-ên nói với Giô-sép: “Chẳng phải các anh con đang chăn bầy ở Si-chem sao? Hãy đến, và ta sẽ sai con đến với chúng.” Và cậu nói với ông: “Con đây.”

14 Và ông nói với cậu: “Con hãy đi, xem các anh con an lành không, và bầy gia súc an lành không, và đem lời báo về cho ta.” Và ông sai cậu đi từ thung lũng Hếp-rôn, và cậu đi đến Si-chem.

15 Và một người tìm thấy cậu, và kìa, đang đi lạc trong đồng ruộng! Và người ấy hỏi cậu rằng: “Cậu tìm gì?”

16 Và cậu nói: “Tôi tìm các anh tôi. Xin nói cho tôi họ đang chăn ở đâu.”

17 Và người ấy nói: “Họ đã đi khỏi đây rồi, vì tôi nghe họ nói: ‘Chúng ta hãy đi đến Đô-than.’” Và Giô-sép đi theo các anh mình và tìm thấy họ ở Đô-than.

18 Và chúng thấy cậu từ đằng xa, và trước khi cậu đến gần chúng thì chúng lập mưu nghịch lại cậu để giết chết cậu.

19 Và mỗi người nói với anh em mình: “Kìa! Thằng nằm mộng này đến!

20 Và bây giờ hãy đến, và chúng ta sẽ giết nó và quẳng nó vào một trong các hố nước! Và chúng ta sẽ nói thú dữ đã ăn nuốt nó rồi, và chúng ta sẽ xem các giấc mơ của nó sẽ thành thế nào.”

21 Và Ru-bên nghe được, và giải cứu cậu khỏi tay chúng và nói: “Chúng ta chớ đánh giết một mạng người!”

22 Và Ru-bên nói với chúng: “Không được gây đổ máu! Hãy ném nó vào cái hố nước này trong đồng hoang, và đừng tra tay vào nó,” để giải cứu cậu khỏi tay chúng, để đem cậu về cho cha cậu.

23 Và thế là, khi mà Giô-sép đến với các anh mình thì chúng lột khỏi Giô-sép cái áo choàng của cậu, là cái áo choàng sặc sỡ đang ở trên cậu,

24 và tóm cậu và ném cậu xuống hố nước. Nhưng hố ấy trống không, không có nước ở trong nó.

25 Và chúng ngồi ăn bánh, và ngước mắt mình lên và nhìn, thì kìa: một đoàn lái buôn Ích-ma-ên đến từ Ga-la-át, và lạc đà của họ đang chở hương liệu, và thuốc cao (*), và mộc dược, để đi xuống Ai Cập.

(*) Một dạng thuốc bôi trị thương làm từ nhựa cây.

26 Và Giu-đa nói với các anh em mình: “Nếu giết thằng em chúng ta và giấu máu nó đi thì ích lợi gì?

27 Hãy đến, và chúng ta sẽ bán nó cho dân Ích-ma-ên, và tay chúng ta đừng ở trên nó, vì nó là em trai chúng ta, là thịt chúng ta.” Và các anh em anh ta nghe theo.

28 Và những người lái buôn dân Ma-đi-an đi qua. Và chúng kéo và đưa Giô-sép lên khỏi hố, và bán Giô-sép cho dân Ích-ma-ên được hai mươi miếng bạc. Và họ đem Giô-sép đến Ai Cập.

29 Và Ru-bên trở lại đến hố, và kìa: Giô-sép không còn ở trong hố; và ông xé y phục mình,

30 và trở lại với các em trai ông và nói: “Thằng bé, nó không còn nữa! Còn tôi, tôi sẽ đi đâu?”

31 Và chúng lấy cái áo choàng của Giô-sép, và giết một con dê con đực, và nhúng áo choàng vào trong máu.

32 Và chúng gửi cái áo choàng sặc sỡ về, và đem đến cho cha mình và nói: “Chúng con đã tìm thấy cái này. Xin hãy xác định xem có phải chính là áo choàng của con trai cha hay không.”

33 Và ông nhận ra nó và nói: “Áo choàng của con trai ta! Một con thú dữ đã ăn nuốt nó! Giô-sép hẳn đã bị xé ra từng mảnh rồi!”

34 Và Gia-cốp xé y phục mình, và quấn vải xô vào lưng mình, và khóc thương cho con trai ông trong nhiều ngày.

35 Và tất cả các con trai, và tất cả các con gái đều trỗi dậy để an ủi ông, nhưng ông từ chối được an ủi, và nói rằng: “Ta sẽ để tang mà đi xuống mồ với con trai ta!” Và cha cậu than khóc cậu.

36 Và những người Ma-đi-an bán cậu dưới Ai Cập cho Phô-ti-pha, quan của Pha-ra-ôn, chỉ huy vệ binh.