Khởi Nguyên – Chương 3

1 Và, con rắn là quỷ quyệt hơn mọi sinh vật của đồng mà YHWH Ðức Chúa Trời đã dựng nên, và nó nói với người nữ: “Có thật Ðức Chúa Trời bảo rằng: ‘Các con sẽ không được ăn từ mọi cây của vườn’ chăng?”

2 Và người nữ nói với con rắn: “Chúng tôi có thể ăn từ trái cây của vườn;

3 còn từ trái cây ở giữa vườn, Ðức Chúa Trời phán: ‘Các con đừng ăn từ nó, và các con đừng chạm vào nó, kẻo các con sẽ chết.’”

4 Và con rắn nói với người nữ: “Các người sẽ chẳng chết thật đâu,

5 vì Ðức Chúa Trời biết rằng vào ngày mà các người ăn từ nó thì mắt các người sẽ mở ra, và các người trở nên giống như Ðức Chúa Trời, biết điều lành và điều dữ.”

6 Và người nữ thấy rằng cây ấy làm đồ ăn tốt, và rằng đẹp mắt, và là cây đáng quý để làm cho khôn ngoan; và nàng hái trái từ nó và ăn, rồi đưa cho cả chồng nàng với nàng, và ông ăn.

7 Và, mắt của hai người họ mở ra, và họ nhận biết rằng họ trần truồng, và họ khâu lá vả lại và làm khố cho mình (*).

(*) Ấy là vì ban đầu họ được tạo dựng theo hình ảnh của Chúa ([01] Khởi Nguyên 1:26), có một lớp ánh sáng bao phủ quanh mình như y phục giống như Ngài ([19] Thi Ca 104:2). Sau khi họ phạm tội, lớp ánh sáng này biến mất làm cho họ xấu hổ về sự lõa lồ của mình, nên trong tất cả mọi thứ, cái thứ mà họ đã ngay lập tức làm đầu tiên mới lại chính là một cái vật che thân khác để thay thế cho nó.

8 Và, họ nghe tiếng YHWH Ðức Chúa Trời đi trong vườn trong gió ban ngày, và A-đam và vợ ông ẩn mình khỏi mặt YHWH Đức Chúa Trời giữa cây của vườn.

9 Và YHWH Ðức Chúa Trời gọi A-đam và phán với ông: “Con đâu rồi?”

10 Và ông thưa: “Con nghe tiếng Ngài trong vườn và con sợ vì con trần truồng, và con đang ẩn trốn.”

11 Và Ngài phán: “Ai nói với con rằng con trần truồng? Con đã ăn từ cây mà Ta đã truyền cho con đừng ăn từ nó ư?”

12 Và A-đam thưa: “Người nữ mà Ngài ban ở cùng con, nàng đã đưa cho con từ cây ấy, và con đã ăn rồi.”

13 Và YHWH Ðức Chúa Trời phán với người nữ: “Điều con đã làm này là sao?!” Và người nữ thưa: “Con rắn đã dụ dỗ con, và con đã ăn rồi.”

14 Và YHWH Ðức Chúa Trời phán với con rắn:

“Vì ngươi đã làm điều này,

Ngươi bị nguyền rủa hơn mọi loài thú, và hơn mọi sinh vật của đồng.

Ngươi sẽ đi bằng thân của mình, và ngươi sẽ ăn bụi đất tất cả các ngày của cuộc đời ngươi.

15 Và Ta sẽ đặt sự thù nghịch giữa ngươi và giữa người nữ,

Và giữa hậu duệ ngươi và giữa hậu duệ nàng:

Người sẽ nghiền nát đầu ngươi, và ngươi sẽ nghiến gót chân Người.”

16 Ngài phán với người nữ:

“Ta sẽ gia tăng nỗi khổ cực của con và thai nghén của con;

Con sẽ sinh con cái trong đau đớn,

Và thèm muốn của con sẽ hướng đến chồng mình;

Và anh ta sẽ cai trị con.”

17 Và Ngài phán với A-đam: “Vì con đã nghe lời vợ mình và ăn từ cây mà Ta đã truyền cho con rằng: ‘Con đừng ăn từ nó’,

Đất sẽ bị nguyền rủa vì ích lợi con;

Trong buồn khổ, con sẽ ăn từ nó tất cả các ngày của cuộc đời con.

18 Và nó sẽ mọc lên gai góc và bụi gai cho con;

Và con sẽ ăn rau của đồng ruộng (*).

(*) Thực đơn của loài người từ thời điểm này có thêm món rau.

19 Trong mồ hôi mũi mình, con sẽ ăn bánh,

Cho đến khi con trở về đất, vì từ nó mà con được lấy ra;

Bởi con là đất bụi, và con sẽ trở về đất bụi.”

20 Và A-đam gọi tên vợ ông là Ê-va (*), vì nàng là mẹ của mọi kẻ sống.

(*) “Ê-va” nghĩa là “sự sống”.

21 Và YHWH Ðức Chúa Trời làm cho A-đam và cho vợ ông áo dài bằng da (*), và mặc cho họ.

(*) Điều này cho biết có một con gì đó vừa bị giết để cung cấp sự che phủ cho A-đam và Ê-va. Đối chiếu với [27] Mặc Khải 13:8, ta có thể biết ấy là một con chiên, tượng trưng cho Chúa JESUS. Khi loài người phạm tội, Chúa đã phải can thiệp ngay lập tức để cứu mạng họ và ban cho họ một cơ hội thứ hai. Giáo lễ hiến tế đã được truyền cho họ ở đây để hướng đức tin của họ đến Đấng Cứu Thế sẽ đến chịu chết thay cho họ, cất bỏ tội lỗi của họ đi. Duy nhất qua đức tin đầu phục vào Ngài mà chúng ta có thể được tha tội và cứu rỗi. Trong Cựu Ước, người ta hướng đức tin ấy của mình lên Chúa qua việc cử hành giáo lễ này: xưng nhận tội lỗi mình lên đầu sinh tế tượng trưng cho Ngài và hiến tế sinh tế ấy chết thay cho tội lỗi mình.

22 Và YHWH Ðức Chúa Trời phán: “Kìa, con người đã trở thành như một trong Chúng Ta, biết điều lành và điều dữ, và giờ kẻo nó đưa tay mình hái cả từ cây sự sống và ăn, và sống mãi mãi chăng.”

23 Và YHWH Ðức Chúa Trời đuổi ông ra khỏi vườn Ê-đen để canh tác đất đai, là thứ mà từ đó ông đã được lấy ra.

24 Và Ngài đuổi con người ra khỏi vườn, và đặt ở phía đông vườn Ê-đen các chê-ru-bim và kiếm lửa xoay chuyển, để canh giữ con đường đến cây sự sống.