Khởi Nguyên – Chương 25

1 Và Áp-ra-ham cũng cưới thêm một người vợ. Và tên bà là Kê-tu-ra.

2 Và bà sinh cho ông Xim-ran, và Giốc-san, và Mê-đan, và Mi-đi-an, và Ích-bách, và Su-a.

3 Và Giốc-san sinh Sê-ba và Ðê-đan. Và các con trai của Ðê-đan là: A-su-rim, và Lê-tu-sim, và Lê-um-mim.

4 Và các con trai của Mi-đi-an là: Ê-pha, và Ê-phe, và Ha-nốc, và A-bi-đa, và Ên-đa-a. Tất cả những người này là những con trai của Kê-tu-ra.

5 Và Áp-ra-ham ban tất cả những gì ông có cho Y-sác.

6 Còn với các con trai của các vợ lẽ Áp-ra-ham, Áp-ra-ham tặng cho họ các quà cáp, và cho họ đi xa khỏi Y-sác con trai mình về hướng đông khi ông vẫn còn sống, đến đất phương đông.

7 Và đây là những ngày của các năm cuộc đời Áp-ra-ham mà ông đã sống: một trăm bảy mươi lăm năm.

8 Và Áp-ra-ham trút hơi và qua đời trong tóc bạc, tốt đẹp, già cả và viên mãn, và được quy về với dân mình.

9 Và Y-sác và Ích-ma-ên các con trai ông chôn cất ông trong hang Mặc-bê-la, trong cánh đồng của Ép-rôn con trai Xô-ha người Hê-tít, ở đối diện Mam-rê,

10 cánh đồng mà Áp-ra-ham đã mua từ các con cháu của Hếch. Áp-ra-ham được chôn ở đó, và Sa-ra vợ ông.

11 Và rồi sau cái chết của Áp-ra-ham thì Ðức Chúa Trời ban phước cho Y-sác con trai ông. Còn Y-sác cư ngụ ở giếng La-chai Roi.

12 Và đây là dòng dõi của Ích-ma-ên con trai Áp-ra-ham, người mà Ha-ga, người Ai Cập, nữ tỳ của Sa-ra, đã sinh cho Áp-ra-ham.

13 Và đây là tên các con trai của Ích-ma-ên, theo tên của họ, theo phả hệ của họ: con đầu lòng của Ích-ma-ên là Nê-ba-giốt, và Kê-đa, và Át-bê-ên, và Míp-sam,

14 và Mích-ma, và Ðu-ma, và Mát-sa,

15 và Ha-đát, và Tê-ma, và Giê-tua, và Na-phích, và Kê-đê-ma.

16 Ðây là các con trai của Ích-ma-ên, và đây là tên của họ, theo các làng của họ và theo các thành trì của họ: mười hai lãnh chúa theo các chi tộc của họ.

17 Và đây là những năm của cuộc đời Ích-ma-ên: một trăm ba mươi bảy năm. Và ông trút hơi và qua đời, và được quy về với dân mình.

18 Và họ dựng trại từ Ha-vi-la đến tận Su-rơ đối diện Ai Cập, nếu đi về hướng Át-su-rơ. Ông đã gục xuống trước mặt tất cả các anh em mình.

19 Và đây là dòng dõi của Y-sác con trai Áp-ra-ham: Áp-ra-ham sinh Y-sác.

20 Và Y-sác được bốn mươi tuổi thì ông lấy Rê-bê-ca con gái Bê-thu-ên, người A-ram từ Pa-đan A-ram, em gái của La-ban người A-ram cho mình làm vợ.

21 Và Y-sác nài xin YHWH cho vợ ông, vì nàng hiếm muộn, và YHWH nhậm lời ông, và Rê-bê-ca vợ ông mang thai.

22 Và các con trai đánh nhau ở trong bà, và bà nói: “Nếu vậy sao tôi thế này?” Và bà đi cầu hỏi YHWH.

23 Và YHWH phán với bà:

“Hai quốc gia đang ở trong bụng con,

Và hai dân tộc sẽ được phân chia khỏi bụng con;

Và một dân sẽ mạnh hơn một dân,

Và đứa lớn sẽ phục vụ đứa nhỏ.”

24 Và những ngày của bà đã trọn để sinh nở, và kìa: một cặp song sinh ở trong bụng bà.

25 Và đứa ra đầu tiên đỏ hồng, cả người cậu như một cái áo lông, và họ gọi cậu là Ê-sau.

26 Và sau đó em trai cậu cũng ra, và tay nó nắm gót của Ê-sau, và tên nó được gọi là Gia-cốp. Và Y-sác được sáu mươi tuổi khi sinh chúng.

27 Và bọn trẻ lớn lên, và Ê-sau trở thành một người thợ săn hiểu biết, một con người của cánh đồng, còn Gia-cốp thì là người chỉn chu, sống trong lều trại.

28 Và Y-sác yêu Ê-sau vì thịt săn hợp miệng ông, còn Rê-bê-ca yêu Gia-cốp.

29 Và, Gia-cốp đang nấu súp thì Ê-sau từ cánh đồng về, và chàng đang mệt lả.

30 Và Ê-sau nói với Gia-cốp: “Xin cho anh ăn từ món đỏ đỏ này với, vì anh mệt lả rồi.” Thế nên tên chàng được gọi là Ê-đôm (*).

(*) Ê-đôm nghĩa là “đỏ”.

31 Và Gia-cốp nói: “Hãy bán quyền trưởng nam của anh cho em hôm nay đi.”

32 Và Ê-sau nói: “Này, anh sắp chết rồi thì quyền trưởng nam này với anh có là gì?”

33 Và Gia-cốp nói: “Hãy thề với em hôm nay đi.” Và chàng thề với cậu, và bán quyền trưởng nam của mình cho Gia-cốp.

34 Và Gia-cốp cho Ê-sau bánh và súp đậu. Và chàng ăn và uống, và trỗi dậy và đi. Và Ê-sau coi thường quyền trưởng nam ấy.