Khởi Nguyên – Chương 23

1 Và cuộc đời của Sa-ra được một trăm hai mươi bảy năm, là những năm cuộc đời của Sa-ra.

2 Và Sa-ra qua đời tại thành Ạc-ba, chính là Hếp-rôn, trong đất Ca-na-an. Và Áp-ra-ham đến để thương tiếc cho Sa-ra và than khóc bà.

3 Và Áp-ra-ham trỗi dậy trước người quá cố của ông, và nói với các con cháu của Hếch rằng:

4 “Tôi ở với các vị là một ngoại kiều và khách lạ. Hãy cho tôi một tài sản an táng (*) cùng các vị, và tôi sẽ chôn cất người quá cố của tôi khỏi mặt tôi.”

(*) Chỉ bất động sản đất đai dùng cho việc chôn cất người chết.

5 Và các con cháu của Hếch trả lời Áp-ra-ham, nói với ông:

6 “Chúa tôi, xin nghe chúng tôi: ngài là vương hầu của Đức Chúa Trời ở giữa chúng tôi. Hãy chọn trong các mộ phần của chúng tôi mà chôn người quá cố của ngài. Không ai trong chúng tôi sẽ ngăn cấm khỏi ngài mộ phần của mình, khỏi việc chôn cất người quá cố của ngài đâu.”

7 Và Áp-ra-ham trỗi dậy và cúi mình xuống với dân chúng của xứ, trước các con cháu của Hếch,

8 và nói với họ rằng: “Nếu tâm hồn các vị có cho chôn cất người quá cố của tôi khỏi mặt tôi, xin hãy nghe tôi và điều đình cho tôi với Ép-rôn con trai của Xô-ha,

9 và anh ấy sẽ nhượng lại cho tôi hang Mặc-bê-la mà anh ấy có, chỗ ở cuối cánh đồng của anh ấy. Anh ấy sẽ nhượng lại nó cho tôi trọn giá bằng bạc để làm tài sản an táng giữa các vị.”

10 Và Ép-rôn đang ngồi giữa các con cháu của Hếch, và Ép-rôn người Hê-tít trả lời Áp-ra-ham bên tai các con cháu của Hếch, tất cả những người đi vào cổng thành ông, rằng:

11 “Đừng, chúa tôi. Hãy nghe tôi: Tôi tặng ngài cánh đồng và cái hang ở trong nó. Tôi tặng nó cho ngài, trước mắt các con cháu dân tộc tôi, tôi tặng nó cho ngài. Hãy chôn người quá cố của ngài đi.”

12 Và Áp-ra-ham cúi mình trước dân chúng của xứ,

13 và nói với Ép-rôn bên tai dân chúng của xứ rằng: “Vâng, nếu anh đồng ý, hãy nghe tôi: Tôi sẽ trả anh bạc cho cánh đồng, hãy nhận từ tôi, và tôi sẽ chôn người quá cố của tôi ở đó.”

14 Và Ép-rôn trả lời Áp-ra-ham, nói với ông:

15 “Chúa tôi, xin hãy nghe tôi: miếng đất bốn trăm đồng shê-kên (*) bạc, giữa tôi và giữa ngài thì nó có là gì? Xin hãy chôn người quá cố của ngài.”

(*) Một shê-kên là khoảng 11,4 gam.

16 Và Áp-ra-ham nghe Ép-rôn, và Áp-ra-ham cân cho Ép-rôn số bạc mà ông ấy đã nói bên tai các con cháu của Hếch: bốn trăm đồng shê-kên bạc lưu hành thương gia (*).

(*) Chỉ đồng bạc có chất lượng tốt mà thương gia chấp nhận.

17 Và cánh đồng của Ép-rôn ở Mặc-bê-la, đối diện Mam-rê, cánh đồng và cái hang ở trong nó, và tất cả cây cối trong cánh đồng, trong ranh giới xung quanh của nó, được xác nhận

18 là sở hữu của Áp-ra-ham trước mắt các con cháu của Hếch, trước tất cả những người đi vào cổng thành ông.

19 Và rồi sau đó, Áp-ra-ham chôn cất Sa-ra vợ ông trong cái hang của cánh đồng Mặc-bê-la, đối diện Mam-rê, chính là Hếp-rôn trong đất Ca-na-an.

20 Và, cánh đồng và cái hang ở trong nó đã được xác nhận là của Áp-ra-ham làm tài sản an táng, từ các con cháu của Hếch.