Khởi Nguyên – Chương 22

1 Và rồi sau những việc này thì Ðức Chúa Trời thử Áp-ra-ham, và phán với ông: “Áp-ra-ham!” Và ông thưa: “Con đây.”

2 Và Ngài phán: “Hãy đem con trai con, đứa duy nhất của con mà con yêu thương: Y-sác, và con hãy đi đến đất Mô-ri-a, và dâng nó ở đó làm tế lễ thiêu trên một trong các ngọn núi mà Ta sẽ bảo con.”

3 Và Áp-ra-ham dậy sớm vào buổi sáng và thắng yên lừa mình, và đem hai thanh niên của ông cùng ông và Y-sác con trai ông, và chặt củi làm tế lễ thiêu. Và ông trỗi dậy đi đến nơi mà Đức Chúa Trời đã phán với ông.

4 Ðến ngày thứ ba thì Áp-ra-ham ngước mắt mình lên và thấy nơi ấy từ đằng xa.

5 Và Áp-ra-ham nói với các thanh niên của ông: “Các ngươi hãy ngồi ở đây với con lừa. Còn ta và thằng bé sẽ đi xa hơn đến đó và sẽ thờ phượng, và chúng ta sẽ trở lại với các ngươi.”

6 Và Áp-ra-ham lấy gỗ của tế lễ thiêu và chất trên Y-sác con trai ông, và lấy trong tay mình lửa và dao, và hai người họ cùng đi.

7 Và Y-sác nói với Áp-ra-ham cha chàng, và thưa: “Cha của con ơi!” Và ông nói: “Ta đây, con trai ta ơi!” Và chàng nói: “Lửa và củi đây, còn chiên con để làm tế lễ thiêu đâu ạ?”

8 Và Áp-ra-ham nói: “Con trai ta, chính Ðức Chúa Trời sẽ cung cấp (*) chiên con để làm tế lễ thiêu.” Và hai người họ cùng đi.

(*) Từ gốc là “xem”, ở đây là lo liệu, chu cấp.

9 Và họ đến nơi mà Ðức Chúa Trời đã phán với ông, và Áp-ra-ham xây ở đó một bàn thờ, và xếp củi, và trói Y-sác con trai ông lại, và đặt chàng lên bàn thờ bên trên củi.

10 Và Áp-ra-ham giang tay chàng ra, và lấy dao để giết con trai mình.

11 Và thiên sứ của YHWH từ trời gọi ông và nói: “Áp-ra-ham! Áp-ra-ham!” Và ông thưa: “Con đây.”

12 Và Ngài phán: “Chớ tra tay con trên đứa trẻ và đừng làm gì nó, vì bây giờ Ta biết rằng con kính sợ Ðức Chúa Trời, và chẳng giữ lại con trai mình, đứa duy nhất của con, khỏi Ta.”

13 Và Áp-ra-ham ngước mắt mình lên và nhìn. Và kìa: một con chiên đực bị kẹt sừng của nó vào bụi gai, và Áp-ra-ham đến và bắt con chiên đực ấy, và dâng nó làm tế lễ thiêu thay cho con trai ông.

14 Và Áp-ra-ham gọi tên nơi ấy là “YHWH Ji-rê” (*), mà người ta còn nói cho đến ngày nay: “Trên núi của YHWH, Ngài sẽ cung cấp.”

(*) “YHWH Ji-rê” nghĩa là “YHWH cung ứng” hoặc “YHWH sẽ xem/lo liệu”.

15 Và thiên sứ của YHWH từ trời gọi Áp-ra-ham lần thứ hai

16 và nói: “YHWH tuyên phán: Ta lấy chính mình mà thề rằng: Vì con đã làm điều này và chẳng giữ lại con trai con, đứa duy nhất của con,

17 nên Ta nhất định sẽ ban phước cho con, và Ta chắc chắn sẽ gia tăng dòng dõi con như sao trời và như cát trên bờ biển, và dòng dõi con sẽ chiếm được cổng kẻ thù mình.

18 Và mọi dân trên đất sẽ được phước nơi dòng dõi con, bởi vì con đã nghe tiếng Ta.”

19 Và Áp-ra-ham trở lại với các thanh niên của ông, và họ trỗi dậy và cùng đi đến Bê-e Sê-ba. Và Áp-ra-ham cư ngụ ở Bê-e Sê-ba.

20 Và rồi sau những việc này thì Áp-ra-ham được báo rằng: “Kìa, Minh-ca cũng sinh các con trai cho Na-hô em trai ông.

21 U-xơ con đầu lòng của ông, và Bu-xơ em trai cậu, và Kê-mu-ên cha của A-ram,

22 và Kê-sết, và Ha-xô, và Pin-đác, và Gít-láp, và Bê-thu-ên.”

23 Và Bê-thu-ên sinh Rê-bê-ca. Tám người này Minh-ca đã sinh cho Na-hô em trai Áp-ra-ham.

24 Còn thiếp của ông ấy – và tên bà là Rê-u-ma – thì bà cũng sinh Tê-ba, và Ga-ham, và Ta-hách, và Ma-a-ca.