Khởi Nguyên – Chương 13

1 Và Áp-ram từ Ai Cập đi lên miền nam (*): ông và vợ ông, và tất cả những gì của ông, và Lót cùng ông.

(*) Hay “Nê-ghép”. Vì Nê-ghép nằm ở phía nam của Đất Hứa nên từ “hướng Nê-ghép” chính là từ dùng để chỉ hướng nam.

2 Và Áp-ram có rất nhiều súc vật, bạc và vàng.

3 Và ông khởi hành đi từ miền nam và đến tận Bê-tên, đến tận nơi mà tại đó trại của ông đã ở vào ban đầu, giữa Bê-tên và giữa Ai,

4 đến chỗ mà lúc đầu ở đó ông đã xây một bàn thờ, và ở đó Áp-ram kêu cầu danh YHWH.

5 Và Lót, người đi cùng Áp-ram, cũng có bầy gia súc và đàn thú vật (*), và các lều trại;

(*) Xem chú thích [01] Khởi Nguyên 12:16.

6 và đất ấy không mang nổi họ cư ngụ cùng nhau, vì tài sản của họ nhiều và họ không thể cư ngụ cùng nhau được.

7 Và tranh chấp xảy ra giữa những người chăn súc vật của Áp-ram và giữa những người chăn súc vật của Lót. Và lúc đó dân Ca-na-an và dân Pê-ri-xít đang cư ngụ trong đất ấy.

8 Và Áp-ram nói với Lót: “Xin đừng để xảy ra tranh chấp giữa bác và giữa cháu, giữa những người chăn bầy của bác và giữa những người chăn bầy của cháu, vì những người chúng ta là anh em (*).

(*) Họ thực ra là hai bác cháu, nhưng Kinh Thánh vẫn dùng thuật ngữ “anh em” để chỉ chung những người có quan hệ ruột thịt với nhau.

9 Chẳng phải cả xứ đều ở trước mặt cháu đấy sao? Xin cháu hãy phân ly khỏi bác: nếu qua trái thì bác sẽ đi sang phải, và nếu qua phải thì bác sẽ đi sang trái.”

10 Và Lót ngước mắt mình lên và thấy toàn bộ đồng bằng Giô-đanh, rằng cả vùng – trước khi YHWH tiêu diệt Sô-đôm và Gô-mô-ra – đều được nhuần tưới như vườn của YHWH, như đất Ai Cập khi bạn đến Xô-a vậy.

11 Và Lót chọn cho mình toàn bộ đồng bằng Giô-đanh, và Lót đi về phía đông, và họ chia tay nhau, mỗi người khỏi ruột thịt mình.

12 Áp-ram cư ngụ trong đất Ca-na-an, và Lót cư ngụ trong các thành của đồng bằng, và dựng trại xa tận Sô-đôm.

13 Và dân Sô-đôm thì là những kẻ gian ác và những kẻ phạm tội nghiêm trọng với YHWH.

14 Và YHWH phán với Áp-ram sau khi Lót phân ly khỏi ông: “Hãy ngước mắt con lên và nhìn từ chỗ mà tại đó con đang ở, về hướng bắc, và hướng nam, và hướng đông, và hướng tây (*),

(*) Xem chú thích [01] Khởi Nguyên 12:8.

15 vì toàn bộ vùng đất mà con thấy, Ta sẽ ban cho con và cho dòng dõi con mãi mãi.

16 Và Ta sẽ làm cho dòng dõi con như bụi đất: nếu ai có thể đếm được bụi đất thì mới đếm được cả dòng dõi con.

17 Hãy đứng dậy, hãy đi suốt chiều dài và chiều rộng đất này, vì Ta sẽ ban nó cho con.”

18 Và Áp-ram nhổ trại và đi, và cư ngụ giữa những cây sồi của Mam-rê tại Hếp-rôn, và xây ở đó một bàn thờ cho YHWH.