Khởi Nguyên – Chương 10
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và đây là dòng dõi của các con trai Nô-ê là Sem, Ham, và Gia-phết. Và các con trai được sinh ra cho họ sau trận lụt.
2 Các con trai của Gia-phết là: Gô-me, và Ma-gót, và Ma-đai, và Gia-van, và Tu-banh, và Mê-séc, và Ti-ra.
3 Và các con trai của Gô-me là: Ách-kê-na, và Ri-phát, và Tô-gạc-ma.
4 Và các con trai của Gia-van là: Ê-li-sa, và Tạt-si, Kít-tim, và Đô-đa-nim.
5 Từ những người này, các đảo của các dân được phân ra trong các lãnh thổ của mình, mỗi người tùy theo ngôn ngữ của mình, theo các gia tộc của họ, trong các quốc gia của họ.
6 Và các con trai của Ham là: Cút, và Míz-ra-im, và Pút, và Ca-na-an.
7 Và các con trai của Cút là: Xê-ba, và Ha-vi-la, và Sáp-ta, và Ra-a-ma, và Sáp-tê-ca. Và các con trai của Ra-a-ma là: Sê-ba và Ðê-đan.
8 Và Cút sinh Nim-rốt (*). Hắn bắt đầu trở nên hùng bá trên đất.
(*) Cái tên của Nim-rốt có nghĩa là “nổi loạn”. Chính tên này đã xây Ba-by-lon.
9 Hắn trở nên một thợ săn hùng bá trước mặt (*) YHWH. Vì thế nói, “Giống như Nim-rốt, một thợ săn hùng bá trước mặt (*) YHWH.”
(*) Hay “đối mặt”.
10 Và khởi đầu vương quốc của hắn là Ba-by-lon (*), và Ê-réc, và Ạc-cát, và Can-nê trong đất Si-na.
(*) Còn gọi là Ba-bên.
11 Từ chính đất ấy đi ra A-su, và ông xây dựng Ni-ni-ve, và thành Rê-hô-bốt, và Ca-la,
12 và Rê-sen giữa Ni-ni-ve và giữa Ca-la. Nó là một thành lớn.
13 Và Míz-ra-im sinh Lu-đim, và A-na-mim, và Lê-ha-bim, và Náp-tu-him,
14 và Pát-ru-sim, và Cát-lu-him, mà từ đó ra Phi-li-tin, và Cáp-tô-rim.
15 Và Ca-na-an sinh Si-đôn là con trai đầu lòng của mình, và Hết,
16 và dân Giê-bu-sít, dân A-mô-rít, dân Ghi-ga-sít,
17 và dân Hi-vít, và dân Ạc-kít, và dân Si-nít,
18 và dân Ạc-va-đít, và dân Xê-ma-rít, và dân Ha-ma-thít. Và sau đó các gia tộc dân Ca-na-an bị phân tán ra.
19 Và biên giới của dân Ca-na-an là từ Si-đôn, khi bạn đi về hướng Ghê-ra đến tận Ga-xa, khi bạn đi về hướng Sô-đôm, và Gô-mô-ra, và Át-ma, và Xê-bô-im đến tận La-sa.
20 Ðây là những con trai của Ham, theo các gia tộc của họ, theo các ngôn ngữ của họ, trong các lãnh thổ của họ, trong các quốc gia của họ.
21 Và cho cả Sem – ông là tổ phụ của tất cả các con trai của Ê-be, người anh em của Gia-phết người anh cả (*) – được sinh ra
(*) Một số bản dịch Sem là “anh cả của Gia-phết” là sai. Nô-ê đã bắt đầu sinh con khi ông được 500 tuổi ([01] Khởi Nguyên 5:32), khi ông được 600 tuổi thì vào tàu ([01] Khởi Nguyên 7:11). Trong khi đó, sau trận lụt 2 năm, khi Sem sinh Ạc-pác-sát thì mới được 100 tuổi ([01] Khởi Nguyên 11:10), điều đó cho thấy Sem được sinh ra khi Nô-ê đã 502 tuổi rồi. Vậy người con trai cả mà Nô-ê đã sinh khi được 500 tuổi không thể là Sem, mà ở đây cho biết chính là Gia-phết.
22 các con trai của Sem là: Ê-lam, và A-su, và Ạc-pác-sát, và Lút, và A-ram.
23 Và các con trai của A-ram là: U-xơ, và Hun, và Ghê-the, và Mách.
24 Và Ạc-pác-sát sinh Sê-la; và Sê-la sinh Ê-be.
25 Và hai con trai được sinh cho Ê-be; tên một người là Pê-léc, vì trong những ngày của ông đất đai bị phân chia, và tên em trai ông là Giốc-tan (*).
(*) Cái tên này nghĩa là “cắt ngắn”. Đây là thời điểm tuổi thọ của loài người bắt đầu sụt giảm mạnh xuống chỉ còn khoảng 200 tuổi đổ xuống.
26 Và Giốc-tan sinh An-mô-đác, và Sê-lép, và Ha-xa-ma-vết, và Giê-ra,
27 và Ha-đô-ram, và U-gian, và Điếc-la,
28 và Ô-banh, và A-bi-ma-ên, và Sê-ba,
29 và Ô-phia, và Ha-vi-la, và Giô-báp. Tất cả những người này là các con trai của Giốc-tan.
30 Và nơi cư ngụ của họ là từ Mê-sa, đi về hướng Sê-pha, núi phía đông.
31 Ðây là những con trai của Sem, theo các gia tộc của họ, theo các ngôn ngữ của họ, trong các lãnh thổ của họ, theo các quốc gia của họ.
32 Đây là các gia tộc của các con trai Nô-ê, theo gia phả của họ, trong các quốc gia của họ. Và từ những người này chia ra các quốc gia trên đất sau trận lụt.