II Cô-rinh-tô – Chương 6

1 Chúng tôi cũng cùng làm việc mà nài xin các bạn đừng nhận ân điển của Đức Chúa Trời một cách vô ích.

2 Vì Ngài phán:

“Ta đã đáp lời con trong thì thuận tiện,

Và Ta đã giúp đỡ con trong ngày cứu rỗi.”

Kìa: bây giờ là thì thuận tiện! Kìa: bây giờ là ngày cứu rỗi!

3 Không trao bất cứ cớ vấp phạm nào cho bất cứ ai, để mục vụ không bị khiếm khuyết,

4 nhưng trong mọi sự, phó thác mình như những đầy tớ của Đức Chúa Trời, với nhiều kiên trì trong hoạn nạn, trong thiếu thốn, trong khốn cùng,

5 trong đòn roi, trong tù đày, trong loạn lạc, trong lao khổ, trong thức canh, trong nhịn đói,

6 trong sự trong sạch, trong tri thức, trong sự nhẫn nhục, trong sự nhân từ, trong Thánh Linh, trong tình yêu thương không giả tạo,

7 trong Lời Chân Lý, trong quyền năng của Đức Chúa Trời, qua các khí giới của sự công chính bên phải và bên trái,

8 qua vinh quang và sỉ nhục, qua điều tiếng và danh tiếng, như những kẻ lừa đảo mà thành thật,

9 như không được biết đến mà được biết đến, như chết, mà kìa: chúng tôi sống, như bị trừng phạt, mà không bị giết chết,

10 như buồn bã, nhưng luôn vui mừng, như nghèo túng, nhưng làm giàu nhiều người, như không có gì mà sở hữu tất cả,

11 miệng chúng tôi mở ra với các bạn, những người Cô-rinh-tô, trái tim chúng tôi rộng mở!

12 Các bạn không bị eo hẹp nơi chúng tôi đâu, mà các bạn bị eo hẹp nơi lòng mình ấy.

13 Nhưng với cùng một sự hồi đáp – tôi nói như với con cái – các bạn cũng hãy rộng mở đi!

14 Đừng mang ách lệch với những kẻ chẳng tin. Vì công chính và vô pháp có sự giao thiệp gì chăng? Ánh sáng và bóng tối có mối thông giao gì chăng?

15 Đấng Christ với Bê-li-an có sự hòa hợp gì sao? Hay người tin có phần gì với kẻ không tin?

16 Đền thờ của Đức Chúa Trời với các thần tượng có sự đồng thuận gì à? Vì các bạn là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống mà, theo như Đức Chúa Trời đã phán rằng:

“Ta sẽ ngự trong họ và đi lại giữa,

Và Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ,

Và họ sẽ làm dân Ta.”

17 “Vì vậy, hãy ra khỏi giữa chúng, và hãy tách biệt ra,” Chúa phán,

“Và đừng động đến thứ ô uế,

Và Ta sẽ tiếp nhận các con.

18 Và Ta sẽ làm Cha các con,

Và các con sẽ làm các con trai và các con gái Ta.”

Chúa Toàn Năng phán.