II Cô-rinh-tô – Chương 2
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Tôi đã quyết định điều này với chính mình: sẽ không lại đến với các bạn trong nỗi đau buồn.
2 Vì nếu tôi làm các bạn đau buồn, thì ai là người làm tôi vui, nếu không phải là những người đã bị làm đau buồn bởi tôi?
3 Và tôi viết cho các bạn cùng một điều này, để kẻo khi đến, tôi sẽ có phải sự đau buồn từ những người mà tôi phải vui về, tin tưởng về tất cả các bạn rằng: niềm vui của tôi là của tất cả các bạn.
4 Vì tôi viết cho các bạn từ lắm đớn đau và áp lực của trái tim, bằng nhiều nước mắt, chẳng phải để các bạn có thể bị làm cho đau buồn, nhưng để các bạn biết được tình yêu thương mà tôi có càng tràn đầy hơn với các bạn.
5 Nếu người nào đã gây đau buồn, người ấy đã không gây đau buồn cho tôi mà thôi, mà phần nào đó – tôi không quá lời đâu – tất cả các bạn.
6 Sự trách phạt này bởi đa số cho người ấy, là đủ rồi.
7 Cho nên ngược lại, các bạn hãy tha thứ và an ủi thì hơn, kẻo người ấy sẽ bị nuốt chửng với nỗi đau buồn quá lớn.
8 Vậy tôi nài xin các bạn hãy chấp thuận yêu thương cậu ấy (*).
(*) Có lẽ Phao-lô đang nói về người phạm tội gian dâm đã bị ông đuổi cổ khỏi hội thánh trong [07] I Cô-rinh-tô 5:1-5. Nếu vậy thì người này sau đó đã ăn năn và van xin được cho trở lại hội thánh.
9 Vì việc này, tôi cũng đã viết cho các bạn, để tôi biết được kết quả thử nghiệm các bạn, liệu các bạn có vâng phục trong mọi sự không.
10 Còn các bạn tha thứ điều gì cho người nào, tôi cũng vậy thôi. Vì nếu tôi cũng đã tha thứ điều gì cho người nào, tôi đã tha thứ vì các bạn trước mặt Đấng Christ,
11 để chúng ta không bị lợi dụng bởi Sa-tan, vì chúng ta không phải không biết các mưu chước của hắn.
12 Khi đi đến Trô-ách cho Tin Lành của Đấng Christ, và một cánh cửa đã được mở cho tôi bởi Chúa,
13 tôi đã không có được sự thư thái cho tâm linh mình, khi tôi không tìm được Tít, người anh em của tôi. Nhưng khi từ giã họ, tôi đã ra đi đến Ma-xê-đô-ni-a.
14 Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, Đấng luôn cho chúng tôi đắc thắng trong Đấng Christ, và làm cho hương thơm của sự hiểu biết Ngài xuất hiện qua chúng tôi ở khắp nơi.
15 Vì chúng tôi là hương thơm của Đấng Christ với Đức Chúa Trời, giữa những người được cứu rỗi và giữa những kẻ bị hư mất.
16 Với một bên, chúng tôi là mùi của cái chết, dẫn đến cái chết, nhưng với bên kia, là mùi của sự sống, dẫn đến sự sống. Và ai đủ khả năng cho những việc này?
17 Vì chúng tôi không phải như nhiều người, gian thương (*) Lời của Đức Chúa Trời, nhưng như từ lòng chân thành – nhưng như từ Đức Chúa Trời – trước mắt Đức Chúa Trời, chúng tôi rao giảng Đấng Christ.
(*) Có thể dịch: “làm hủ bại” – tự tiện thay đổi Lời của Đức Chúa Trời nhằm phục vụ mục đích gian tà riêng.