II Cô-rinh-tô – Chương 13

1 Đây là lần thứ ba tôi đến với các bạn. “Bởi miệng của hai hoặc ba nhân chứng, mọi lời sẽ được xác lập.”

2 Tôi đã nói trước, và cảnh báo như đang có mặt lần thứ hai, và bây giờ khi đang vắng mặt, tôi viết cho những người trước đây đã phạm tội, và với tất cả những người còn lại, rằng nếu tôi đến lần nữa, tôi sẽ không dung tha đâu.

3 Vì các bạn tìm kiếm bằng chứng về việc Đấng Christ phán qua tôi, Đấng chẳng mềm yếu với các bạn, nhưng uy quyền giữa các bạn.

4 Vì dù Ngài cũng đã bị đóng đinh thập tự với sự yếu đuối, nhưng đang sống bằng quyền năng của Đức Chúa Trời. Vì chúng tôi cũng yếu đuối trong Ngài, nhưng sẽ sống cùng Ngài bằng quyền năng của Đức Chúa Trời với các bạn.

5 Hãy tra xét chính mình, liệu các bạn có đang ở trong đức tin chăng! Hãy tự kiểm nghiệm mình đi. Hay các bạn không tự mình nhận biết rằng JESUS Christ đang ở trong các bạn, trừ phi các bạn là đồ bỏ đi?

6 Nhưng tôi hy vọng rằng các bạn nhận biết rằng chúng ta không phải là đồ bỏ đi.

7 Nhưng tôi nguyện ước với Đức Chúa Trời để các bạn không làm điều dữ nào, không phải để chúng tôi có thể được biểu hiện là đạt chuẩn, nhưng để các bạn có thể làm những điều đúng đắn, dù chúng tôi có thể như đồ bỏ đi.

8 Vì chúng tôi không thể làm điều gì chống lại chân lý, nhưng vì chân lý.

9 Vì chúng tôi vui mừng khi chúng tôi yếu đuối, còn các bạn có thể mạnh mẽ. Chúng tôi cũng nguyện ước điều này: sự hoàn thiện của các bạn.

10 Vì việc này, tôi viết những điều này khi vắng mặt, để khi có mặt tôi không phải sử dụng sự nghiêm khắc theo thẩm quyền mà Chúa đã ban cho tôi, để xây dựng chứ không phải để phá đổ.

11 Còn lại, các anh em, hãy vui mừng, hãy hoàn thiện, hãy được an ủi, hãy cùng một tâm trí, hãy hòa thuận, và Đức Chúa Trời của tình yêu thương và bình an sẽ ở cùng các bạn.

12 Hãy chào nhau với cái hôn thánh.

13 Tất cả các thánh đồ kính chào các bạn.

14 Ân điển của Chúa JESUS Christ, và tình yêu thương của Đức Chúa Trời, và sự thông công của Thánh Linh ở với tất cả các bạn! A-men.