I Cô-rinh-tô – Chương 9
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Tôi không phải là sứ đồ sao? Tôi không tự do sao? Tôi chưa từng thấy JESUS Christ Chúa chúng ta sao? Các bạn không phải là công việc của tôi trong Chúa sao?
2 Dù tôi không phải là sứ đồ đối với những người khác, nhưng với các bạn thì tôi chắc chắn là! Vì các bạn là dấu ấn chức vụ sứ đồ của tôi trong Chúa.
3 Đây là biện hộ của tôi với những kẻ tra xét tôi.
4 Chẳng nhẽ chúng tôi không có quyền ăn và uống?
5 Chẳng nhẽ chúng tôi không có quyền dẫn theo người chị em, người vợ, cũng như các sứ đồ khác và các em trai của Chúa, và Sê-pha?
6 Hay chỉ tôi và Ba-na-ba không có quyền không làm việc?
7 Ai đi đánh trận bằng lương của mình bao giờ không? Ai trồng vườn nho mà không ăn trái từ nó? Hay ai chăn bầy mà không ăn từ sữa của bầy?
8 Chẳng nhẽ tôi nói những điều này theo loài người? Hay luật pháp không cùng nói những điều này?
9 Vì trong luật pháp Mô-se chép: “Chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa.” Chẳng nhẽ Đức Chúa Trời đang lo cho con bò?!
10 Hay Ngài phán thảy đều vì chúng ta? Bởi nó được chép là vì chúng ta. Vì người cày phải cày với hy vọng, và người đập lúa với hy vọng được chung hưởng niềm hy vọng của người.
11 Nếu chúng tôi đã gieo những điều thuộc linh cho các bạn, liệu chúng tôi gặt của các bạn những thứ xác thịt có là điều to tát gì không?
12 Nếu những người khác còn chung hưởng được quyền ấy trên các bạn, huống chi là chúng tôi? Nhưng chúng tôi đã không dùng quyền này, mà chịu đựng mọi sự, để không gây bất cứ trở ngại nào cho Tin Lành của Đấng Christ.
13 Các bạn không biết rằng: những người làm lụng thánh vụ được ăn từ đền thánh, những người chầu bàn thờ có phần nơi bàn thờ sao?
14 Cũng vậy, Chúa cũng truyền những người rao giảng Tin Lành được nuôi sống bởi Tin Lành.
15 Nhưng tôi đã không hề sử dụng một cái gì trong những điều này. Tôi không viết những điều này để nó được thực hiện như vậy nơi tôi. Vì tôi thà chết còn hơn để kẻ nào đó vô hiệu hóa niềm hãnh diện của tôi:
16 Vì nếu tôi truyền giảng Tin Lành, tôi chẳng có gì hãnh diện, vì sự bắt buộc đã được chất lên tôi. Nhưng khốn nạn cho tôi nếu tôi không truyền giảng Tin Lành!
17 Vì nếu tôi tự nguyện làm việc này, tôi có thưởng; còn nếu không tự nguyện, tôi cứ bị ủy thác chức vụ!
18 Vậy phần thưởng của tôi là gì? Rằng khi truyền giảng Tin Lành, tôi làm cho Tin Lành của Đấng Christ được miễn phí, để không tận dụng quyền của tôi trong Tin Lành.
19 Vì, là người tự do khỏi tất cả, tôi đã nô lệ hóa chính mình cho tất cả để thu phục được nhiều hơn.
20 Và tôi đã trở nên, với những người Do Thái, như một người Do Thái để thu phục được những người Do Thái; với những người ở dưới luật pháp, như ở dưới luật pháp, để thu phục được những người ở dưới luật pháp;
21 với những người không luật pháp, như không luật pháp – chẳng phải là không luật pháp với Đức Chúa Trời đâu, nhưng ở dưới luật pháp với Đấng Christ – để thu phục được những người không luật pháp;
22 với những người yếu đuối, tôi trở nên như một người yếu đuối để thu phục được những người yếu đuối. Tôi trở nên tất cả với tất cả để bằng mọi cách cứu được vài người.
23 Tôi làm điều này vì Tin Lành để có thể trở thành người chung hưởng nó.
24 Các bạn không biết rằng những người chạy đua ở thao trường, quả thật tất cả đều chạy đua nhưng một người nhận được phần thưởng thôi sao? Hãy chạy đua như vậy để có thể đoạt được ấy.
25 Mọi đấu thủ đều phải tự tiết chế trong mọi sự, thật vậy, những người đó để nhận được thứ mão miện hư nát mà thôi, còn chúng ta là thứ bất diệt.
26 Vậy bây giờ tôi chạy đua như vậy, chẳng phải như không đích; tôi đánh đấm như vậy, chẳng phải như đánh đấm không khí đâu.
27 Nhưng tôi nghiêm khắc và khuất phục thân thể tôi, kẻo khi rao giảng cho những người khác, chính tôi có thể thành ra bị loại chăng!