I Cô-rinh-tô – Chương 8
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Còn về đồ cúng thần tượng, chúng ta biết rằng tất cả chúng ta đều có kiến thức rồi. Kiến thức làm cho kiêu căng, còn tình yêu thương gây dựng.
2 Nếu ai tưởng rằng đã biết điều gì, người ấy chưa biết gì theo như phải biết đâu.
3 Nhưng nếu ai yêu mến Đức Chúa Trời, người này được biết bởi Ngài.
4 Vậy, về việc ăn đồ cúng thần tượng, chúng ta biết rằng thần tượng trong thế gian chẳng là gì, và rằng chẳng có một Vị Thần nào khác ngoại trừ Một.
5 Và vì dù có nhiều cái gọi là thần, dù trên trời hay dưới đất, như thể có nhiều thần và nhiều chúa,
6 nhưng với chúng ta: chỉ có một Đức Chúa Trời, là Cha, tất cả đều là từ Ngài, và chúng ta ở trong Ngài; và một Chúa, là JESUS Christ, tất cả đều là qua Ngài, và chúng ta là qua Ngài.
7 Nhưng tri thức ấy không ở trong tất cả, mà vài người với lương tâm của thần tượng đến giờ đang ăn như đồ cúng thần tượng, thì lương tâm yếu đuối của họ bị làm ô uế.
8 Thức ăn không tiến cử chúng ta đến Đức Chúa Trời, vì dù chúng ta ăn, chúng ta cũng không thừa dư, dù chúng ta không ăn, chúng ta cũng không thiếu hụt.
9 Nhưng hãy thận trọng, kẻo thế nào quyền này của các bạn trở thành thứ gây vấp phạm cho những người yếu đuối (*).
(*) Xem chú thích [06] Rô-ma 14:2.
10 Vì nếu người nào thấy bạn là người có kiến thức ngồi ăn trong đền miếu thần tượng, chẳng phải lương tâm yếu đuối của người ấy sẽ bị khuyến khích ăn đồ cúng thần tượng sao?
11 Và người anh em yếu đuối ấy, mà Đấng Christ đã chết cho, bị hư mất bởi kiến thức của bạn.
12 Như vậy, khi phạm tội đối với các anh em và làm tổn thương lương tâm yếu đuối của họ, các bạn phạm tội với Đấng Christ.
13 Vậy nếu thức ăn làm vấp phạm anh em tôi, tôi sẽ chẳng hề ăn thịt nữa cho đến mãi mãi, để không làm vấp phạm anh em tôi (*).
(*) Xem chú thích [06] Rô-ma 14:2.