I Cô-rinh-tô – Chương 7
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Còn về những thứ các bạn đã viết cho tôi “đàn ông đừng đụng đến đàn bà thì tốt hơn.”
2 Nhưng vì các vụ gian dâm, mỗi ông hãy có vợ của mình, và mỗi bà hãy có chồng của mình.
3 Chồng hãy trả nợ ân tình cho vợ, cả vợ cũng vậy cho chồng.
4 Vợ không có quyền trên thân thể mình, mà là chồng; cũng vậy, chồng cũng không có quyền trên thân thể mình, mà là vợ.
5 Chớ từ chối nhau, ngoại trừ bởi sự thỏa thuận cho một thời gian, để rảnh rỗi cho việc kiêng ăn và cho việc cầu nguyện, rồi lại trở lại với nhau để Sa-tan không cám dỗ được các bạn bởi sự thiếu tự chủ của các bạn.
6 Tôi nói điều này là theo sự được phép, chứ không phải theo lệnh (*).
(*) Không có mạng lệnh nào yêu cầu vợ chồng kiêng ân ái với nhau khi đang trong thời gian cầu nguyện và kiêng ăn. Tuy nhiên nếu cả hai đều đồng ý (theo câu 5), thì được phép làm như vậy.
7 Vì tôi muốn mọi người đều được như cả tôi. Nhưng mỗi người có ân tứ của mình từ Đức Chúa Trời, thật, người thế này, còn người thế nọ.
8 Tôi nói với những người chưa kết hôn và với những người góa bụa: sẽ tốt cho họ nếu họ ở nguyên được cũng như tôi.
9 Nhưng nếu họ không tiết chế được, họ hãy kết hôn đi. Vì kết hôn sẽ tốt hơn là bị un đốt.
10 Với những người đã kết hôn, tôi ra lệnh, không phải tôi đâu mà là Chúa: vợ chớ rời bỏ khỏi chồng,
11 nhưng và nếu đã rời bỏ, hãy giữ nguyên không kết hôn, hoặc hãy làm hòa với chồng; còn chồng không được bỏ vợ.
12 Với những người còn lại, tôi – không phải Chúa – nói: nếu anh em nào có vợ không tin, và nàng đồng ý ở với mình, đừng bỏ nàng.
13 Và một người vợ mà có chồng không tin, và chàng đồng ý ở với mình, đừng bỏ chàng.
14 Vì người chồng không tin được thánh hóa nhờ vợ, còn người vợ không tin được thánh hóa nhờ chồng. Không thì con cái các bạn đã ô uế. Nhưng bây giờ chúng là thánh.
15 Nhưng nếu người không tin rời bỏ, người ấy hãy rời bỏ. Người anh em hay người chị em không bị ràng buộc trong việc như vậy. Nhưng Đức Chúa Trời đã gọi chúng ta vào hòa bình.
16 Vì người vợ, sao bạn biết được liệu mình sẽ cứu được chồng? Hay người chồng, sao bạn biết được liệu mình sẽ cứu được vợ?
17 Nhưng như Đức Chúa Trời đã chia cho mỗi người, như Chúa đã kêu gọi mỗi người, người ấy hãy bước đi như vậy. Và tôi đã truyền dạy như vậy trong tất cả các Hội Thánh.
18 Ai được kêu gọi đã cắt bì, người ấy đừng trở nên không cắt bì. Ai được kêu gọi trong sự không cắt bì, người ấy đừng cắt bì.
19 Cắt bì chẳng là gì, không cắt bì cũng chẳng là gì, nhưng việc tuân giữ các mạng lệnh của Đức Chúa Trời cơ!
20 Mỗi người đang ở trong sự kêu gọi nào khi được kêu gọi, người ấy hãy ở lại trong điều nấy.
21 Bạn là nô lệ được kêu gọi? Bạn đừng bận tâm. Nhưng nếu bạn cũng có thể được tự do, thà hãy tận dụng thôi.
22 Vì người là nô lệ được kêu gọi vào Chúa, là người tự do của Chúa. Cũng tương tự, người tự do được kêu gọi là nô lệ của Đấng Christ.
23 Các bạn đã được mua lại bằng một cái giá; đừng trở thành nô lệ của loài người.
24 Mỗi người được kêu gọi đang ở trong gì, các anh em, người ấy hãy ở lại trong điều nấy với Đức Chúa Trời.
25 Còn về các trinh nữ, tôi không có lệnh của Chúa, nhưng đưa quan điểm như người đã được ơn thương xót bởi Chúa để trung tín (*).
(*) Có thể là “chung thủy”. Có thể Phao-lô đang nói đến việc ông chưa từng phạm tội tà dâm, cũng chưa từng lấy vợ, nên còn trinh bạch.
26 Vậy tôi nghĩ điều này là tốt – vì khó khăn hiện tại – rằng thật tốt cho người thế này:
27 Bạn đã bị ràng buộc vào vợ? Đừng tìm cách cởi. Bạn đã được cởi khỏi vợ? Đừng kiếm vợ.
28 Nhưng và nếu bạn kết hôn, bạn không phạm tội. Và nếu một trinh nữ kết hôn, nàng không phạm tội. Nhưng người như vậy sẽ có hoạn nạn cho xác thịt. Tôi đang tha miễn các bạn.
29 Tôi nói điều này, các anh em: thời gian còn lại là ngắn ngủi, nên những người có vợ cũng hãy như không có;
30 và những người than khóc hãy như không than khóc; và những người vui mừng, hãy như không vui mừng; và những người mua sắm hãy như không sở hữu;
31 và những người đang hưởng dụng thế giới này hãy như không lạm dụng, vì hình trạng của thế giới này sẽ qua đi.
32 Tôi muốn các bạn được vô lo. Người không kết hôn lo những việc của Chúa, làm sao làm hài lòng Chúa.
33 Còn người kết hôn lo những việc của thế gian, làm sao làm hài lòng vợ.
34 Vợ và trinh nữ cũng có sự phân biệt. Người không kết hôn lo những việc của Chúa để nàng được thánh khiết cả thân thể lẫn linh, nhưng người kết hôn lo những việc của thế gian, làm sao làm hài lòng chồng.
35 Tôi nói điều này vì ích lợi của chính các bạn, không phải để quăng thòng lọng (*) các bạn, nhưng hướng đến điều cao trọng và tận hiến cho Chúa một cách không phân tâm.
(*) Động tác giống như cao bồi quăng thòng lọng vào cổ một con bò để ghìm nó lại. Đây là tiếng lóng của việc áp chế hay trói buộc người khác.
36 Nếu người nào nghĩ mình không đứng đắn được với người trinh nữ của mình, nếu nàng quá thì và phải xảy ra như vậy, người ấy hãy làm điều mình muốn – người ấy không phạm tội – họ hãy kết hôn!
37 Còn ai đứng vững được trong trái tim, không có nhu cầu, nhưng có quyền lực trên ý muốn của mình, và đã phán quyết điều này trong trái tim anh ta để gìn giữ người trinh nữ của mình, là đang làm điều tốt.
38 Và như vậy, người kết hôn làm điều tốt, nhưng người không kết hôn làm điều tốt hơn!
39 Vợ bị ràng buộc bởi luật pháp chừng bấy nhiêu thời gian chồng nàng còn sống. Nhưng và nếu chồng nàng đã ngủ (*), nàng được tự do kết hôn với người nàng muốn, chỉ là hãy ở trong Chúa.
(*) Từ “ngủ” này ở đây chỉ cái chết, như trong [04] Giăng 11:11 chỉ cái chết của La-xa-rơ hay trong [05] Công vụ 7:60 chỉ cái chết của Stê-phan. Xin nói rõ là câu Kinh Thánh này không hề bảo vợ được phép đi với người đàn ông khác khi chồng đang nằm ngủ.
40 Nhưng nàng phước hạnh hơn nếu giữ nguyên như vậy, theo quan điểm của tôi. Còn tôi nghĩ mình cũng có Linh của Đức Chúa Trời.