I Cô-rinh-tô – Chương 6

1 Ai trong các bạn có việc với người khác mà dám để được xét xử bởi kẻ bất chính mà không bởi các thánh đồ?!

2 Các bạn không biết rằng các thánh đồ sẽ xét xử thế gian sao? Và nếu thế gian bị xét xử bởi các bạn, các bạn không xứng đáng để xét xử những việc nhỏ nhặt à?

3 Các bạn không biết rằng chúng ta sẽ xét xử các thiên sứ ư? Huống chi những việc đời thường!

4 Thật vậy, nếu các bạn có những việc đời thường, hãy đặt những người bị coi khinh nhất trong Hội Thánh làm những người xét xử những việc này đi vậy!

5 Tôi nói cho các người xấu hổ! Vậy thế không có trong các người dù chỉ một người khôn ngoan nào, là người có thể xét xử được giữa các anh em mình à?!

6 Nhưng anh em bị xét xử cùng anh em, và việc này lên trước những kẻ chẳng tin!

7 Thật vậy, ấy đã là cả một thất bại với các bạn rồi, khi các bạn có kiện tụng với chính các bạn! Vì sao không thà chịu thiệt đi? Vì sao không thà chịu lừa gạt đi?

8 Nhưng các bạn gây thiệt hại và lừa gạt, và những điều này cho anh em!

9 Hay các bạn không biết rằng những kẻ bất chính sẽ chẳng được thừa hưởng vương quốc Đức Chúa Trời? Đừng bị lừa! Dù bọn gian dâm, hay bọn thờ thần tượng, hay bọn ngoại tình, hay bọn ẻo lả (*), hay bọn đồng tính luyến ái,

(*) Chỉ những người đàn ông nhưng ăn mặc trang điểm và õng ẹo như đàn bà.

10 hay bọn trộm cắp, hay bọn tham lam, hay bọn say xỉn, hay bọn chửi rủa, hay bọn bóc lột, đều sẽ không được thừa hưởng vương quốc Đức Chúa Trời.

11 Và vài người các bạn đã là những kẻ này, nhưng các bạn đã được tẩy rửa, nhưng các bạn đã được thánh hóa, nhưng các bạn đã được xưng công chính trong danh Chúa JESUS Christ và trong Linh của Đức Chúa Trời chúng ta!

12 Tất cả đều được phép với tôi, nhưng không phải tất cả đều ích lợi. Tất cả đều được phép với tôi, nhưng tôi sẽ không chịu chi phối dưới bất cứ gì.

13 “Các thức ăn vì bụng, và bụng vì các thức ăn,” Nhưng Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt cả cái này lẫn những cái kia. Thân thể không vì gian dâm, nhưng vì Chúa, và Chúa vì thân thể;

14 và Đức Chúa Trời đã vực Chúa dậy, cũng sẽ vực chúng ta dậy bằng quyền năng Ngài.

15 Các bạn không biết rằng các thân thể của các bạn là các chi thể của Đấng Christ sao? Vậy tôi có nên đem các chi thể của Đấng Christ đi làm thành các chi thể của gái mại dâm không?! Không thể nào!

16 Hay các bạn chưa biết rằng kẻ nào kết hợp với gái mại dâm thì là một thân thể? Vì Ngài đã phán: “Hai người sẽ trở nên một thịt.”

17 Còn ai kết hợp với Chúa là một Linh.

18 Hãy chạy trốn sự gian dâm! Mọi tội lỗi mà loài người thực hiện đều ở ngoài thân thể, nhưng kẻ gian dâm phạm tội với chính thân thể mình.

19 Hay các bạn chưa biết rằng thân thể các bạn là đền thờ của Thánh Linh trong các bạn, mà các bạn có từ Đức Chúa Trời, và các bạn không phải là của chính mình?

20 Vì các bạn đã được mua lại bằng một cái giá. Phải tôn vinh Đức Chúa Trời với thân thể mình và với linh của mình, những thứ là của Đức Chúa Trời!