I Cô-rinh-tô – Chương 3

1 Còn tôi, các anh em, đã không thể nói với các bạn như với những người thuộc linh, nhưng như với những người xác thịt, như với những trẻ sơ sinh trong Đấng Christ vậy.

2 Tôi đã cho các bạn uống sữa chứ không phải đồ ăn, vì các bạn đã chưa thể, mà ngay cả bây giờ các bạn vẫn chưa thể!

3 Vì các bạn vẫn còn thuộc về xác thịt, vì trong khi giữa các bạn là sự ghen tị, và đấu đá, và chia rẽ, chẳng phải các bạn đang thuộc về xác thịt và bước đi theo loài người sao?

4 Vì cứ khi ai đó nói: “Thật tôi thuộc về Phao-lô,” người khác: “Còn tôi thuộc về A-pô-lô,” chẳng phải các bạn đang thuộc về xác thịt sao?

5 Vậy Phao-lô là ai, còn A-pô-lô là ai, nhưng chỉ là các đầy tớ mà qua họ các bạn đã tin, và theo như Chúa ban cho mỗi người mà thôi.

6 Tôi trồng, A-pô-lô tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên.

7 Vậy nên cả người trồng lẫn kẻ tưới đều chẳng là gì, nhưng Đức Chúa Trời làm cho lớn lên.

8 Còn người trồng và kẻ tưới đều là một: mỗi người sẽ nhận được tiền công của mình theo công sức của mình.

9 Vì chúng tôi là những người đồng công của Đức Chúa Trời, các bạn là nông trại của Đức Chúa Trời, tòa nhà của Đức Chúa Trời.

10 Theo ân điển của Đức Chúa Trời đã được ban cho tôi, như một người thợ khéo, tôi đã đặt nền, còn người khác xây lên. Nhưng mỗi người hãy cẩn trọng mình xây lên thế nào.

11 Vì nền khác không ai có thể đặt được, ngoài cái đã được đặt, là JESUS Christ.

12 Nếu bất cứ ai xây lên trên nền này vàng, bạc, đá quý, gỗ, cỏ, rơm,

13 công trình của mỗi người sẽ trở nên rõ ràng, vì Ngày Ấy sẽ phơi bày, bởi nó sẽ được tỏ bày trong lửa, và lửa ấy sẽ thử nghiệm công trình của mỗi người là thứ gì.

14 Nếu công trình của ai mà người ấy xây lên còn lại được, người ấy sẽ được nhận phần thưởng.

15 Nếu công trình của ai bị thiêu hủy thì người ấy sẽ thiệt hại, còn người ấy sẽ được cứu, nhưng như qua lửa vậy.

16 Các bạn không biết rằng các bạn là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Linh của Đức Chúa Trời cư ngụ trong các bạn sao?

17 Nếu kẻ nào hủy hoại đền thờ của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời sẽ hủy hoại kẻ ấy, vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, thứ mà các bạn là.

18 Đừng ai tự lừa dối mình. Nếu ai đó dường như là khôn ngoan giữa các bạn trong thế giới này, người ấy hãy trở nên ngu xuẩn đi, để có thể trở nên khôn ngoan.

19 Vì sự khôn ngoan của thế gian này là ngu xuẩn với Đức Chúa Trời. Vì có chép:

“Ngài bắt những kẻ khôn ngoan trong sự ranh mãnh chúng.”

20 Và lại nữa:

“Chúa biết những ý tưởng của kẻ khôn ngoan

Rằng chúng đều là vô ích.”

21 Để đừng ai khoe khoang về loài người, vì tất cả đều thuộc về các bạn:

22 dù Phao-lô, hay A-pô-lô, hay Sê-pha, hay thế gian, hay sự sống, hay cái chết, hay những điều hiện tại, hay những điều tương lai, tất cả đều thuộc về các bạn,

23 còn các bạn thuộc về Đấng Christ, còn Đấng Christ thuộc về Đức Chúa Trời.