I Cô-rinh-tô – Chương 2

1 Còn tôi khi đến với các bạn, các anh em, đã chẳng đến với sự cao siêu của ngôn từ hay của sự khôn ngoan khi công bố cho các bạn lời chứng của Đức Chúa Trời.

2 Vì tôi đã quyết định sẽ không cho biết (*) bất cứ gì giữa các bạn ngoài JESUS Christ và Đấng này bị đóng đinh thập tự.

(*) Lưu ý là từ này thường hay được dịch là “biết” ở chỗ này trong nhiều bản dịch, nhưng dịch là “cho biết” hoặc “làm cho biết” ở đây thì sẽ chính xác hơn. Xem chú thích [01] Ma-thi-ơ 24:36.

3 Và tôi đã ở với các bạn trong sự yếu đuối, và trong sự kính sợ, và trong lắm run rẩy.

4 Và lời của tôi và sự rao giảng của tôi chẳng phải là với những lời lẽ thuyết phục của sự khôn ngoan loài người, nhưng với sự thể hiện của Linh và của quyền năng,

5 để đức tin của các bạn có thể không ở trong sự khôn ngoan của loài người, mà ở trong quyền năng của Đức Chúa Trời.

6 Nhưng chúng tôi truyền đạt sự khôn ngoan giữa những người toàn vẹn (*), nhưng không phải của thế giới này hay của các lãnh đạo thế giới này là những gì bị bỏ đi.

(*) Hay “trưởng thành”, tương phản với “trẻ sơ sinh” ở [07] I Cô-rinh-tô 3:1 ngay sau.

7 Nhưng chúng tôi truyền đạt sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời trong bí ẩn đã được giấu kín, mà Đức Chúa Trời đã chỉ định sẵn từ trước thế giới cho vinh quang của chúng ta,

8 thứ mà không một ai trong các nhà lãnh đạo nào của thế giới này biết được, vì nếu họ biết, họ đã không bao giờ đóng đinh thập tự vị Chúa Tể của vinh quang rồi.

9 Nhưng theo như điều đã được chép:

“Những gì mắt chưa thấy, và tai chưa nghe,

Và trên tâm loài người chưa từng nổi lên,

Là những gì Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho những người yêu mến Ngài.”

10 Nhưng Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho chúng ta qua Linh của Ngài, vì Linh khảo sát tất cả, cả những điều sâu nhiệm của Đức Chúa Trời.

11 Vì ai trong loài người biết được những điều của một người, ngoại trừ linh của người ấy, thứ ở trong người? Cũng vậy, những điều của Đức Chúa Trời cũng không ai biết được, ngoại trừ Linh của Đức Chúa Trời.

12 Chúng ta đã không nhận lãnh linh của thế gian, nhưng Linh từ Đức Chúa Trời, để chúng ta có thể nhìn biết được những thứ đã được ban tặng cho chúng ta bởi Đức Chúa Trời,

13 những điều mà chúng tôi cũng truyền đạt, không phải với những lời được dạy bởi sự khôn ngoan của loài người, nhưng với những gì được dạy bởi Thánh Linh, những thứ thuộc linh đối chiếu với những thứ thuộc linh.

14 Nhưng con người thuộc thể không nhận được những thứ thuộc Linh của Đức Chúa Trời, vì ấy là ngu xuẩn đối với người và người không thể nhận biết được, vì được tra xét cách thuộc linh.

15 Còn người thuộc linh quả thật tra xét được tất cả, nhưng chính người không bị tra xét bởi một ai.

16 “Vì ai biết được tâm trí của Chúa?

Ai sẽ chỉ bảo Ngài?”

Nhưng chúng ta có tâm trí của Đấng Christ.