I Cô-rinh-tô – Chương 16
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Về việc quyên góp cho các thánh đồ, cũng như tôi đã lệnh cho các hội thánh của Ga-la-ti, các bạn cũng hãy làm như vậy.
2 Cứ mỗi thứ nhất từ Sa-bát (*), mỗi người trong các bạn, hãy để ra một phần để dành cạnh mình, thứ gì mà mình đã được cho thịnh vượng, để khi nào tôi đến, bấy giờ không còn cảnh gom góp xảy ra.
(*) Xem chú thích [01] Ma-thi-ơ 28:1.
3 Khi nào tôi đến, nếu người nào mà các bạn làm chứng cho qua thư, tôi sẽ phái những người này để mang ân tình của các bạn đến Giê-ru-sa-lem.
4 Còn nếu nó đáng để cả tôi đi, họ sẽ đi cùng tôi.
5 Tôi sẽ đến với các bạn khi nào tôi đi qua Ma-xê-đô-ni-a, vì tôi sẽ đi qua Ma-xê-đô-ni-a.
6 Không chừng tôi sẽ lưu lại hoặc cũng sẽ nghỉ đông với các bạn, để các bạn đưa tôi đi nơi nào tôi sẽ đi.
7 Vì bây giờ tôi không muốn sẽ gặp các bạn bên đường, mà hy vọng sẽ lưu lại ít thời gian với các bạn, nếu Chúa cho phép.
8 Nhưng tôi sẽ lưu lại tại Ê-phê-sô cho đến lễ Ngũ Thập,
9 vì một cánh cửa lớn và năng động đã mở ra cho tôi, và nhiều kẻ chống đối.
10 Nếu Ti-mô-thê có đến, hãy xem xét để cậu ấy có thể ở với các bạn không sợ hãi, vì cậu ấy làm công việc Chúa cũng như tôi.
11 Vậy, đừng ai coi thường cậu ấy, nhưng hãy đưa cậu ấy đi trong bình an, để cậu ấy có thể đến với tôi, vì tôi đang trông đợi cậu ấy với các anh em.
12 Còn về người anh em A-pô-lô, tôi đã nài nỉ anh ấy nhiều để anh ấy đến với các bạn cùng các anh em, mà bây giờ anh ấy đang hoàn toàn không có nguyện vọng để mà đến. Nhưng anh ấy sẽ đến khi nào tiện dịp.
13 Hãy tỉnh thức, đứng vững trong đức tin, hãy đàn ông lên, hãy mạnh mẽ lên!
14 Mọi việc của các bạn hãy được làm trong tình yêu thương.
15 Tôi nài xin các bạn, các anh em – các bạn biết nhà Stê-pha-na rồi, rằng ấy là bông trái đầu (*) của A-chai, và họ đã hết mình cho sự phục vụ các thánh đồ –
(*) Xem chú thích [02] Xuất Hành 23:16.
16 để các bạn cũng hãy thuận phục những người như vậy, và tất cả những người đồng công và lao khổ.
17 Tôi vui mừng về sự hiện diện của Stê-pha-na, và của Phốt-tu-na, và của A-chai-cơ, vì những người này đã bù đắp sự thiếu vắng của các bạn,
18 vì họ đã cho tâm linh của tôi và của các bạn nghỉ ngơi. Vậy hãy thừa nhận những người như vậy.
19 Các Hội Thánh của A-si-a kính chào các bạn. A-qui-la và Pê-rít-sin, cùng Hội Thánh ở nhà họ, kính chào các bạn trong Chúa thật nhiều.
20 Tất cả anh em kính chào các bạn. Hãy chào nhau với cái hôn thánh.
21 Lời kính chào bởi tay tôi, Phao-lô.
22 Nếu người nào không yêu mến Chúa JESUS Christ, kẻ ấy hãy bị a-na-them (*)! Ma-ra-na-tha (**)!
(*) Nguyền rủa, rủa sả, bêu xấu công khai.
(**) Một câu chúc hoặc tuyên thệ, có nghĩa là “Chúa chúng ta ngự đến!”
23 Ân điển của Chúa JESUS Christ ở với các bạn!
24 Tình yêu thương của tôi ở với tất cả các bạn trong Đấng Christ JESUS. A-men.