I Cô-rinh-tô – Chương 12
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Về những thứ thuộc linh, các anh em, tôi không muốn các bạn không biết.
2 Các bạn biết rằng khi các bạn là các dân ngoại, các bạn đã bị cuốn đi đến các thần tượng câm, như các bạn đã bị dẫn đi.
3 Cho nên tôi cho các bạn biết rằng: không một ai nói bởi Linh của Đức Chúa Trời mà bảo JESUS là đáng nguyền rủa, cũng không một ai có thể nói JESUS là Chúa, nếu không bởi Thánh Linh.
4 Có những khác biệt các ân tứ, nhưng cùng một Linh.
5 Cũng có những khác biệt các chức vụ, mà cùng một Chúa.
6 Và có những khác biệt các hoạt động, nhưng là cùng một Đức Chúa Trời, Đấng thực hiện tất cả trong tất cả.
7 Sự hiển lộ của Linh được ban cho mỗi người, hướng đến ích lợi.
8 Vì quả thật, người thì được ban cho lời khôn ngoan qua Linh, cho người khác thì lời tri thức bởi cùng một Linh;
9 cho người khác thì đức tin bởi cùng một Linh; cho người khác thì các ân tứ chữa lành bởi cùng một Linh;
10 cho người khác thì việc thực hiện các phép lạ; cho người khác thì nói tiên tri, cho người khác thì việc phân biệt được các linh, cho người khác thì các thứ tiếng, cho người khác thì việc phiên dịch các tiếng.
11 Tất cả những điều này đều là công việc của một và cùng một Linh, ban phát cho riêng mỗi người tùy theo Ngài muốn.
12 Vì cũng như thân thể có một, mà có nhiều chi thể, nhưng tất cả các chi thể của một thân, có nhiều, là một thân, thì Đấng Christ cũng vậy.
13 Vì bởi một Linh, tất cả chúng ta cũng đều đã được báp-tem vào một thân, dù người Do Thái hay người Hy Lạp, dù nô lệ hay tự do, và tất cả đều được cho uống vào một Linh.
14 Vì thân cũng không phải là một chi thể, mà là nhiều.
15 Nếu chân nói: “Vì tôi không phải là tay, tôi không thuộc về thân,” không lẽ vì điều này mà nó không thuộc về thân?
16 Và nếu tai nói: “Vì tôi không phải là mắt, tôi không thuộc về thân,” không lẽ vì điều này mà nó không thuộc về thân?
17 Nếu toàn thân là mắt thì nghe vào đâu? Nếu toàn thân đều nghe thì ngửi vào đâu?
18 Nhưng bây giờ, Đức Chúa Trời đã đặt để các chi thể, mỗi một cái chúng, vào thân thể theo như Ngài muốn.
19 Nếu tất cả là một chi thể, thân đâu?
20 Nhưng bây giờ thật là nhiều chi thể, nhưng một thân.
21 Mắt không thể nói với tay: “Tôi không cần cậu;” hay đầu lại với chân: “Tôi không cần cậu.”
22 Nhưng những chi thể tưởng là yếu đuối hơn của thân thậm chí là càng cần thiết.
23 Và những cái chúng ta tưởng là kém tôn trọng của thân, trên những thứ này chúng ta đặt càng nhiều sự tôn trọng, và những thứ không đứng đắn của chúng ta có càng nhiều thứ làm đẹp (*),
(*) Những bộ phận có càng nhiều áo quần che đậy lại, tượng trưng cho những ai trong hội thánh chưa ngay ngắn thì có được càng nhiều sự chăm sóc.
24 còn những thứ đẹp của chúng ta thì không cần. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắp đặt thân thể, ban cho thứ kém thiếu càng nhiều sự tôn trọng,
25 để không có sự chia rẽ trong thân thể, nhưng các chi thể có thể cùng mối quan tâm về nhau.
26 Và dù một chi thể bị đau thương thôi, tất cả các chi thể đều cùng đau thương; hay một chi thể được tôn trọng thôi, tất cả các chi thể đều cùng vui mừng.
27 Còn các bạn là thân thể của Đấng Christ, và là các chi thể từng phần,
28 cũng là những người Đức Chúa Trời quả thật đã đặt để trong Hội Thánh: thứ nhất là các sứ đồ, thứ hai là các nhà tiên tri, thứ ba là các giáo viên, tiếp theo là làm các phép lạ, tiếp theo là các ân tứ chữa bệnh, giúp đỡ, quản trị, các thứ tiếng.
29 Chẳng nhẽ tất cả đều là sứ đồ? Chẳng nhẽ tất cả đều là nhà tiên tri? Chẳng nhẽ tất cả đều là giáo viên? Chẳng nhẽ tất cả đều làm các phép lạ?
30 Chẳng nhẽ tất cả đều có các ân tứ chữa bệnh? Chẳng nhẽ tất cả đều nói được các thứ tiếng? Chẳng nhẽ tất cả đều phiên dịch được?
31 Hãy khao khát những ân tứ tốt hơn. Tôi cũng sẽ còn chỉ cho các bạn con đường tuyệt diệu hơn.