I Cô-rinh-tô – Chương 10
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Nhưng tôi không muốn các bạn không biết, các anh em, rằng tất cả các tổ phụ chúng ta đã ở dưới đám mây, và tất cả đã vượt qua biển,
2 và tất cả đã được báp-tem vào Mô-se trong đám mây và trong biển,
3 và tất cả đã ăn cùng một thức ăn thuộc linh,
4 và tất cả đã uống cùng một thức uống thuộc linh, vì họ đã uống từ một tảng đá thuộc linh đã đi theo, còn tảng đá ấy là Đấng Christ.
5 Nhưng với đa số bọn họ, Đức Chúa Trời đã không hài lòng, vì họ đã chết gục trong hoang mạc.
6 Những người này là những hình bóng (*) của chúng ta, để chúng ta không làm những kẻ thèm muốn điều xấu xa theo như những người đó đã thèm muốn,
(*) Từ này có thể dịch là “tấm gương”.
7 hay làm những kẻ thờ thần tượng theo như vài người bọn họ, như đã được chép: “Dân chúng ngồi xuống để ăn và uống, và trỗi dậy để cợt nhả”,
8 hay gian dâm theo như vài người bọn họ đã gian dâm, và gục ngã trong một ngày hai mươi ba nghìn người,
9 hay thử Đấng Christ theo như vài người bọn họ cũng đã thử, và bị hủy diệt bởi rắn,
10 hay cằn nhằn theo như vài người bọn họ cũng đã cằn nhằn, và bị hủy diệt bởi Kẻ Hủy Diệt.
11 Tất cả những điều này xảy ra cho những người đó làm những hình bóng, được ghi chép lại cho việc khuyên răn chúng ta, những người mà những sự cuối cùng của thế giới đang đến trên.
12 Vậy người tưởng đứng được, hãy cẩn trọng kẻo ngã.
13 Chẳng thử thách nào đã bắt lấy các bạn, ngoại trừ những thứ thường nhân (*), còn Đức Chúa Trời là thành tín, là Đấng sẽ chẳng để các bạn bị thử thách quá những gì các bạn có thể, nhưng cùng với thử thách cũng sẽ làm một lối thoát để các bạn có thể chịu được.
(*) Một số thử thách trong lịch sử là những thứ đến trực tiếp từ Đức Chúa Trời, có độ khó khủng khiếp hơn rất nhiều so với những thử thách thường ngày dành cho cả loài người nói chung, ví dụ như thử thách hiến tế con ruột mà Ngài đã dành cho Áp-ra-ham trong [01] Khởi Nguyên 22.
14 Vậy những người thân mến của tôi, hãy chạy trốn khỏi việc thờ thần tượng.
15 Tôi nói như với những người khôn ngoan: các bạn hãy tra xét điều tôi nói.
16 Chén phước hạnh mà chúng ta chúc tạ, chẳng phải là mối thông công của máu Đấng Christ sao? Bánh mà chúng ta bẻ, chẳng phải là mối thông công của thân thể Đấng Christ sao?
17 Vì đông đảo chúng ta là một bánh, một thân, vì tất cả đều dự phần từ một Chiếc Bánh ấy mà thôi.
18 Hãy xem Is-ra-ên theo xác thịt: chẳng phải những người ăn các sinh tế là những người dự phần của bàn thờ sao?
19 Vậy tôi nói gì? Rằng thần tượng là cái gì đó, hay rằng của cúng thần tượng là cái gì đó chăng?
20 Nhưng rằng: những thứ mà các dân ngoại hiến tế, là hiến tế cho những con quỷ, chứ không phải cho Đức Chúa Trời. Còn tôi không muốn các bạn trở thành những người dự phần các quỷ.
21 Các bạn không thể uống chén của Chúa và chén của các quỷ. Các bạn không thể dự phần bàn của Chúa và bàn của các quỷ.
22 Hay là chúng mình chọc ghen Chúa? Chẳng nhẽ chúng mình mạnh hơn Ngài?
23 Tất cả đều được phép với tôi, nhưng không phải tất cả đều ích lợi. Tất cả đều được phép với tôi, nhưng không phải tất cả đều gây dựng.
24 Đừng một ai tìm kiếm thứ của riêng mình, nhưng mỗi người thứ của người khác.
25 Mọi thứ được bán ở hàng thịt, hãy ăn, đừng nghi vấn gì vì lương tâm,
26 vì “thuộc về Chúa là trái đất, và toàn bộ nó.”
27 Còn nếu người nào mời các bạn trong những người không tin, và các bạn muốn đi, hãy ăn mọi thứ được dọn ra cho các bạn, đừng nghi vấn gì vì lương tâm.
28 Nhưng nếu người nào nói với các bạn: “Đây là đồ cúng thần tượng nhé!” Đừng ăn, vì người đó là người đã tiết lộ (*), và lương tâm. Vì “thuộc về Chúa là trái đất, và toàn bộ nó.”
(*) Để người đó không vì thấy Cơ Đốc nhân ăn đồ cúng mà bị nhầm tưởng rằng theo Chúa là có thể theo cả các thần khác được.
29 Tôi nói “lương tâm”, không phải là của các bạn, mà của người khác ấy. Vì điều gì sự tự do của tôi bị phán xét bởi lương tâm người khác?
30 Nếu tôi với lòng biết ơn mà dự phần, sao tôi bị nói xấu về thứ mà tôi đã tạ ơn?
31 Vậy dù các bạn ăn hay các bạn uống, hay làm bất cứ gì, hãy làm tất cả cho vinh quang của Đức Chúa Trời.
32 Các bạn hãy là những người không gây vấp phạm, cả cho người Do Thái lẫn cho người Hy Lạp, và cho hội thánh của Đức Chúa Trời,
33 như tôi cũng đã làm vừa lòng tất cả về mọi sự, không tìm kiếm thứ ích lợi của riêng mình, nhưng của nhiều người, để họ có thể được cứu.