I Cô-rinh-tô – Chương 1
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Phao-lô, sứ đồ được kêu gọi của JESUS Christ qua ý muốn của Đức Chúa Trời, và người anh em Sốt-then,
2 gửi Hội Thánh của Đức Chúa Trời, những người đang ở tại Cô-rinh-tô, đã được thánh hóa trong Đấng Christ JESUS, được gọi là các thánh đồ, cùng với tất cả những người kêu cầu danh Chúa chúng ta JESUS Christ ở mọi chỗ, cả của họ lẫn của chúng ta.
3 Ân điển cho các bạn, và bình an từ Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và Chúa JESUS Christ.
4 Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời tôi luôn luôn về các bạn, về ân điển của Đức Chúa Trời đã được ban cho các bạn trong Đấng Christ JESUS;
5 vì trong mọi sự, các bạn được làm cho giàu có trong Ngài, trong mọi lời nói và mọi tri thức,
6 theo như lời chứng của Đấng Christ đã được vững lập giữa các bạn
7 để các bạn không thiếu hụt trong bất cứ ân tứ nào khi chờ đợi sự hiển lộ của Chúa chúng ta JESUS Christ,
8 Đấng cũng sẽ vững lập các bạn cho đến cuối cùng, không chỗ chê trách trong ngày của Chúa chúng ta JESUS Christ.
9 Đức Chúa Trời là thành tín, Đấng mà bởi Ngài các bạn đã được kêu gọi vào mối tương giao của Con Trai Ngài JESUS Christ, Chúa chúng ta.
10 Tôi nài xin các bạn, các anh em, bởi danh Chúa chúng ta JESUS Christ, rằng tất cả các bạn hãy nói cùng một điều, và không có sự chia rẽ trong các bạn, nhưng các bạn được hiệp nhất trong cùng một tâm trí và trong cùng một quan điểm.
11 Vì đã được báo cho tôi về các bạn, các anh em tôi, bởi những người của Cơ-lô-ê rằng: đang có sự đấu đá giữa các bạn.
12 Tôi nói điều này vì mỗi người trong các bạn đang nói: “Thật tôi thuộc về Phao-lô”, “còn tôi thuộc về A-pô-lô”, “còn tôi thuộc về Sê-pha”, “còn tôi thuộc về Đấng Christ”.
13 Đấng Christ bị chia rẽ rồi sao?! Chẳng nhẽ Phao-lô đã bị đóng đinh thập tự vì các bạn? Hay các bạn được báp-tem nhân danh Phao-lô?!
14 Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời vì tôi đã không báp-tem một người nào trong các bạn ngoại trừ Cơ-rít-pu và Gai-út,
15 để không ai có thể nói rằng tôi đã báp-lem nhân danh mình.
16 Tôi cũng đã báp-tem cho nhà Stê-pha-na. Ngoài ra, tôi không rõ liệu tôi có báp-tem bất cứ ai khác không.
17 Vì Đấng Christ không phái tôi đến để báp-tem nhưng để truyền giảng Tin Lành, chẳng phải với sự khôn khéo của lời nói, để thập tự giá của Đấng Christ không bị làm cho vô hiệu.
18 Vì Lời về thập tự giá quả thật đối với những kẻ hư mất là ngu xuẩn, nhưng đối với những người được cứu chúng ta, nó là quyền năng của Đức Chúa Trời.
19 Vì có chép:
“Ta sẽ hủy diệt sự khôn ngoan của người khôn ngoan,
Và chê bỏ sự thông sáng của người thông sáng.”
20 Người khôn ngoan đâu rồi? Các thầy thư ký đâu rồi? Những nhà hùng biện của thế giới này đâu rồi? Chẳng phải Đức Chúa Trời đã ngu xuẩn hóa sự khôn ngoan của thế gian này rồi sao?
21 Bởi vì với sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, thế gian bằng sự khôn ngoan đã không nhận biết được Đức Chúa Trời; Đức Chúa Trời hài lòng bằng sự ngu xuẩn của việc rao giảng để cứu những người tin.
22 Bởi người Do Thái thì đòi hỏi dấu lạ, và người Hy Lạp tìm kiếm sự khôn ngoan,
23 còn chúng tôi rao giảng Đấng Christ bị đóng đinh thập tự, quả thật đối với người Do Thái là một cạm bẫy, còn đối với người Hy Lạp là sự ngu xuẩn.
24 Nhưng đối với những người được kêu gọi, cả người Do Thái lẫn người Hy Lạp, Đấng Christ là quyền năng của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời.
25 Vì thứ ngu xuẩn của Đức Chúa Trời còn khôn ngoan hơn loài người, và điều yếu đuối của Đức Chúa Trời còn mạnh hơn loài người.
26 Vì các bạn hãy xem sự kêu gọi của các bạn, các anh em, rằng đâu có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, đâu có nhiều người quyền thế, đâu có nhiều người quý tộc?
27 Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những gì ngu xuẩn của thế gian để làm hổ thẹn những gì khôn ngoan, và Đức Chúa Trời đã chọn những gì yếu ớt của thế gian để làm hổ thẹn những gì mạnh mẽ.
28 Và Đức Chúa Trời đã chọn những gì thấp kém của thế gian, và những gì bị khinh chê, và những gì không có, để làm cho những gì có thành không,
29 để mọi xác thịt không thể khoe khoang được trước mắt Ngài.
30 Nhưng bởi Ngài, các bạn được ở trong Đấng Christ JESUS, Đấng đối với chúng ta đã trở thành sự khôn ngoan từ Đức Chúa Trời, cả sự công chính, lẫn sự thánh hóa, và sự cứu chuộc.
31 Để theo như điều đã được chép: “Người tự hào, hãy tự hào trong Chúa.”