Rô-ma – Chương 8
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Vậy bây giờ không còn sự kết án nào cho những người ở trong Đấng Christ JESUS, bước đi không theo xác thịt, mà theo Linh.
2 Vì luật của Linh sự sống trong Đấng Christ JESUS đã giải phóng tôi khỏi luật của tội lỗi và của cái chết.
3 Vì điều bất khả thi của luật pháp, vì việc bị suy yếu qua xác thịt, Đức Chúa Trời đã phái Con Trai của chính Ngài đến trong hình hài của xác thịt tội lỗi, và về tội lỗi, đã kết án tội lỗi trong xác thịt,
4 để sự công chính của luật pháp được làm trọn trong chúng ta, những người bước đi không theo xác thịt, mà theo Linh.
5 Vì những ai là theo xác thịt thì nghĩ về những thứ của xác thịt; còn những ai theo Linh, những thứ của Linh.
6 Vì chú ý xác thịt là cái chết, còn chú ý vào Linh là sự sống và bình an;
7 vì tâm trí xác thịt là thù nghịch với Đức Chúa Trời, vì nó không thuận phục luật pháp của Đức Chúa Trời, vì nó cũng không thể.
8 Những người nào đang ở trong xác thịt không thể làm hài lòng Đức Chúa Trời.
9 Nhưng các bạn không ở trong xác thịt, mà ở trong Linh, nếu Linh của Đức Chúa Trời cư ngụ trong các bạn. Còn nếu ai không có Linh của Đấng Christ, người ấy chẳng thuộc về Ngài.
10 Còn nếu Đấng Christ ở trong các bạn, thân thể quả thật bị chết vì tội lỗi, nhưng linh là sự sống nhờ sự công chính.
11 Nếu Linh của Đấng đã vực JESUS dậy từ kẻ chết cư ngụ trong các bạn, Đấng đã vực Đấng Christ dậy từ kẻ chết cũng sẽ hồi sinh xác phàm của các bạn bởi Linh của Ngài đang cư ngụ trong các bạn.
12 Vậy thì các anh em, chúng ta không phải là các con nợ của xác thịt để sống theo xác thịt.
13 Vì nếu các bạn sống theo xác thịt, các bạn sẽ chết; nhưng nếu với Linh, các bạn giết chết các công việc của thể xác, các bạn sẽ sống.
14 Vì tất cả những ai được dẫn dắt bởi Linh của Đức Chúa Trời, những người này là con cái của Đức Chúa Trời.
15 Vì các bạn đã không lại nhận lấy linh của sự nô dịch vào nỗi sợ hãi, nhưng đã nhận lấy linh của sự nhận nuôi, bởi ấy chúng ta kêu lên: “A-ba! Cha!”
16 Chính Linh ấy làm chứng với linh của chúng ta rằng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời.
17 Nếu là con cái thì cũng là những người thừa kế, thật là những người thừa kế của Đức Chúa Trời, đồng thừa kế của Đấng Christ. Vậy nếu chúng ta cùng chịu khổ, chúng ta cũng sẽ được cùng hiển vinh.
18 Vì tôi cho rằng những đau khổ của thời khắc hiện tại chẳng đáng gì so với vinh quang sẽ được bày tỏ nơi chúng ta.
19 Vì sự trông mong thiết tha của tạo vật đang chờ đợi sự hiển lộ của con cái Đức Chúa Trời.
20 Vì tạo vật đã bị bắt phục sự hư không, chẳng phải tự nguyện, nhưng bởi Đấng đã bắt phục, trong niềm hy vọng
21 rằng chính tạo vật cũng sẽ được giải phóng khỏi thân phận nô lệ của sự hư nát, vào sự tự do vinh quang của con cái Đức Chúa Trời.
22 Vì chúng ta biết rằng cả tạo vật đều cùng rên xiết và cùng quặn thắt cho đến giờ,
23 không chỉ vậy, mà cả chính những người có bông trái đầu (*) của Linh, chính chúng ta cũng đang rên xiết trong chính mình, chờ đợi sự nhận nuôi, là sự cứu chuộc thân thể chúng ta,
(*) Xem chú thích [02] Xuất Hành 23:16.
24 vì chúng ta được cứu với niềm hy vọng ấy. Nhưng niềm hy vọng đã thấy được rồi thì đâu phải hy vọng, vì thứ gì mà người ta đã thấy được rồi thì sao còn hy vọng?
25 Nhưng nếu chúng ta hy vọng thứ mà chúng ta chưa thấy được, chúng ta hãy trông chờ bởi sự bền bỉ.
26 Tương tự, Linh cũng hỗ trợ sự yếu đuối của chúng ta, vì chúng ta không biết phải cầu nguyện như thế nào, nhưng chính Linh ấy cầu thay cho chúng ta với những rên xiết không diễn tả được.
27 Đấng dò xét trái tim biết suy tưởng của Linh, vì Ngài cầu thay cho các thánh đồ theo Đức Chúa Trời.
28 Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những người yêu mến Đức Chúa Trời, cho những người được gọi theo mục đích tiền định.
29 Vì những người Ngài đã biết trước, Ngài cũng đã tiền định để được cải tạo thành hình ảnh của Con Trai Ngài, để Ngài ấy làm con trưởng giữa nhiều anh em.
30 Những người Ngài đã tiền định, những người này Ngài cũng đã kêu gọi, và những người Ngài đã kêu gọi, những người này Ngài cũng đã xưng công chính, những người Ngài đã xưng công chính, những người này Ngài cũng đã làm hiển vinh.
31 Vậy, chúng ta sẽ nói sao về những điều này? Nếu Đức Chúa Trời đã vì chúng ta, ai sẽ chống được chúng ta?
32 Đấng đã không tiếc chính Con Trai mình, nhưng vì tất cả chúng ta đã phó Ngài ấy cho, làm sao Ngài sẽ không cùng với Ngài ấy ban cả luôn cho chúng ta mọi thứ được?
33 Ai sẽ kiện cáo chống lại được những người được chọn của Đức Chúa Trời, khi Đức Chúa Trời là Đấng xưng công chính cho?
34 Ai sẽ là kẻ kết án được, khi Đấng Christ là Đấng đã chết, mà cũng là Đấng đã được vực dậy, cũng là Đấng đang ngồi bên phải Đức Chúa Trời, cũng là Đấng đang cầu thay cho chúng ta?
35 Điều gì sẽ phân rẽ được chúng ta khỏi tình yêu thương của Đấng Christ? Hoạn nạn? Hay khốn cùng? Hay bắt bớ? Hay đói kém? Hay trần truồng? Hay nguy hiểm? Hay gươm đao?
36 Theo như điều đã được chép rằng:
“Vì cớ Ngài, chúng con bị giết cả ngày,
Chúng con bị kể như chiên bị giết thịt.”
37 Nhưng trong mọi điều này, chúng ta còn hơn cả những người chiến thắng qua Đấng yêu thương chúng ta.
38 Vì tôi tin chắc rằng dù cái chết, hay sự sống, hay các thiên sứ, hay các quyền thống trị, hay các thế lực, hay những thứ hiện tại, hay những thứ tương lai,
39 hay chiều cao, hay chiều sâu, hay bất cứ một tạo vật nào khác, cũng đều không thể phân rẽ được chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ JESUS, Chúa chúng ta.