Rô-ma – Chương 16

1 Tôi giới thiệu với các bạn Phê-bê người chị em của chúng tôi, là chấp sự của Hội Thánh của những người tại Sen-cơ-rê,

2 để các bạn tiếp nhận nàng trong Chúa một cách xứng đáng với các thánh đồ, và đứng bên nàng trong bất cứ công việc gì mà nàng có thể cần các bạn, vì nàng cũng đã là người giúp đỡ của nhiều người, và của chính tôi.

3 Kính chào Pê-rít-sin và A-qui-la – những người đồng công của tôi trong Đấng Christ JESUS,

4 những người đã vì mạng sống tôi mà liều cái cổ của chính mình, những người mà không chỉ tôi cảm ơn, mà cả mọi hội thánh của các dân ngoại –

5 và Hội Thánh ở nhà họ. Kính chào! Ê-bai-nết, người thân mến của tôi, người là bông trái đầu của A-chai cho Đấng Christ.

6 Kính chào Ma-ry, người đã lao khổ nhiều cho chúng tôi.

7 Kính chào An-trô-ni-cơ và Giu-ni-a, những người họ hàng của tôi và là những bạn tù của tôi, những người là những nhân vật nổi bật giữa các sứ đồ, cũng là những người đã ở trong Đấng Christ trước tôi.

8 Kính chào Am-li-a, người thân mến của tôi trong Chúa.

9 Kính chào U-rơ-banh, người đồng công của chúng tôi trong Đấng Christ, và Ếch-ta-chy, người thân mến của tôi.

10 Kính chào A-be-lơ, người đã được nghiệm thu (*) trong Đấng Christ. Kính chào những người của A-rích-tô-bu.

(*) Được kiểm nghiệm và chấp nhận.

11 Kính chào Hê-rô-đi-ôn, người họ hàng của tôi. Kính chào những người của Nạt-xít, là những người trong Chúa.

12 Kính chào Try-phe-nơ và Try-phô-sơ, là những người lao khổ trong Chúa. Kính chào Pẹt-si-đơ, người thân mến, người đã lao khổ nhiều trong Chúa.

13 Kính chào Ru-phu, người được chọn trong Chúa, và mẹ của anh và của tôi.

14 Kính chào A-sin-cơ-rích, Phơ-lê-gôn, Hẹt-me, Pa-trô-ba, Hẹt-ma, và các anh em cùng với họ.

15 Kính chào Phi-lô-lô-gơ và Giu-li, Nê-rê và người chị em của anh, và Ô-lim-pa, và tất cả các thánh đồ cùng với họ.

16 Hãy chào nhau bằng cái hôn thánh. Các Hội Thánh của Đấng Christ kính chào các bạn!

17 Tôi nài xin các bạn, các anh em, hãy để ý những kẻ gây chia rẽ và vấp phạm trái với giáo lý mà các bạn đã học hành, và tránh khỏi chúng.

18 Vì những kẻ như vậy chẳng phục vụ Chúa chúng ta JESUS Christ đâu, nhưng cái bụng của chính chúng, và bằng nịnh hót và bợ đỡ mà lừa dối trái tim của những người lương thiện.

19 Vì sự vâng phục của các bạn đã lan truyền ra tất cả, vậy tôi vui mừng về các bạn, thật sự muốn các bạn được khôn ngoan về điều lành nhưng vô hại về điều dữ.

20 Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ sớm nghiền nát Sa-tan dưới chân các bạn. Ân điển của Chúa chúng ta JESUS Christ ở với các bạn! A-men.

21 Ti-mô-thê, người đồng công của tôi, và Lu-si-út, và Gia-sôn, và Sô-xi-pa-tê, là những người họ hàng của tôi kính chào các bạn.

22 Tôi là Tẹt-tiu, người chép thư, kính chào các bạn trong Chúa.

23 Gai-út, chủ nhà của tôi và của cả Hội Thánh, kính chào các bạn. Ê-rát, thủ quỹ thành phố, và người anh em Qua-rơ-tu kính chào các bạn.

24 Ân điển của Chúa chúng ta JESUS Christ ở với tất cả các bạn! A-men.

25 “Thuộc về Đấng có thể vững lập các bạn theo Tin Lành của tôi và sự rao giảng JESUS Christ, theo sự mặc khải của bí ẩn đã được giấu kín từ các thời đại vĩnh cửu,

26 nhưng bây giờ được bày tỏ bởi cả các Kinh Thư tiên tri theo lệnh của Đức Chúa Trời Vĩnh Cửu, đã được bày tỏ cho mọi dân tộc cho sự vâng phục của đức tin,

27 thuộc về Đức Chúa Trời khôn ngoan duy nhất, qua JESUS Christ, là vinh quang đến mãi mãi! A-men!”