Rô-ma – Chương 15
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Chúng ta là người mạnh phải gánh vác những khiếm khuyết của người yếu, chứ đừng làm vừa lòng mình.
2 Mỗi người trong chúng ta hãy làm vừa lòng người lân cận, cho sự ích lợi hướng đến việc gây dựng.
3 Vì Đấng Christ cũng đâu làm vừa lòng chính mình, nhưng theo như điều được chép: “Sự sỉ nhục của những kẻ sỉ nhục Ngài đã giáng lên Con.”
4 Vì mọi điều gì đã được chép từ xưa, đều được chép từ xưa cho việc dạy dỗ của chúng ta, để qua sự bền bỉ và qua sự khích lệ của Kinh Thư, chúng ta có thể có được niềm hy vọng.
5 Đức Chúa Trời của sự bền bỉ và sự khích lệ hãy ban cho các bạn cùng suy nghĩ với nhau theo Đấng Christ JESUS,
6 để đồng lòng với một miệng mà tôn vinh Đức Chúa Trời, cũng là Cha của Chúa chúng ta JESUS Christ.
7 Vậy hãy tiếp nhận nhau, như Đấng Christ cũng đã tiếp nhận chúng ta vào vinh quang của Đức Chúa Trời.
8 Tôi bảo: JESUS Christ đã làm đầy tớ của sự cắt bì vì chân lý của Đức Chúa Trời, để xác lập các lời hứa của các tổ phụ,
9 còn các dân ngoại tôn vinh Đức Chúa Trời vì sự thương xót theo như điều đã được chép:
“Bởi điều này, Con sẽ xưng tụng Ngài giữa các dân
Và ngợi ca danh Ngài.”
10 Và ông lại nói:
“Hãy vui mừng, các dân ngoại, cùng dân Ngài,”
11 và một lần nữa:
“Hãy ca ngợi Chúa, tất cả các nước,
Và chúc tụng Ngài, tất cả các dân!”
12 Và Ê-sai lại nói:
“Sẽ có một rễ của Gie-sê,
Cũng là Đấng sẽ trỗi dậy cai trị các dân ngoại
Các dân ngoại sẽ hy vọng nơi Ngài.”
13 Đức Chúa Trời của hy vọng hãy đổ đầy các bạn với mọi niềm vui và bình an trong khi tin, để các bạn chứa chan trong hy vọng, trong quyền năng của Thánh Linh!
14 Chính tôi cũng tin chắc về các bạn, các anh em tôi, rằng chính các bạn cũng ngập tràn sự lương thiện, đầy rẫy mọi tri thức, và có thể khuyên răn những người khác.
15 Nhưng các anh em, tôi viết cho các bạn có chỗ nhấn mạnh hơn như nhắc nhở các bạn, vì ân điển đã được ban cho tôi bởi Đức Chúa Trời
16 để tôi làm người phục vụ của JESUS Christ cho các dân ngoại, hầu việc Tin Lành của Đức Chúa Trời, để việc dâng các dân ngoại lên có thể được chấp nhận, được thánh hóa bởi Thánh Linh.
17 Vậy tôi có khoe khoang trong Đấng Christ JESUS những điều thuộc về Đức Chúa Trời,
18 vì tôi không dám nói điều gì trong những gì mà Đấng Christ đã không thực hiện qua tôi cho sự vâng phục của các dân ngoại, với lời nói và với việc làm,
19 trong quyền năng của các dấu lạ và các phép màu, trong quyền năng của Linh Đức Chúa Trời, để tôi từ Giê-ru-sa-lem, và vòng quanh đến tận I-ly-ri, đã làm trọn Tin Lành của Đấng Christ.
20 Nhưng tôi tham vọng thế này: được truyền giảng không phải nơi mà Đấng Christ đã được gọi tên, để tôi khỏi xây trên nền của người khác,
21 nhưng theo như điều đã được chép:
“Cho những người chưa được loan báo về Ngài, họ sẽ thấy,
Và những người chưa nghe, họ sẽ hiểu.”
22 Vì vậy tôi cũng đã bị ngăn trở nhiều trong việc đến với các bạn.
23 Còn bây giờ khi chẳng còn chỗ trong những miền này, nhưng có niềm mong mỏi được đến với các bạn từ nhiều năm rồi,
24 khi nào tôi có thể đi sang Tây Ban Nha, tôi sẽ đến với các bạn, vì tôi hy vọng khi đi ngang qua sẽ được thấy các bạn và được phái đi đến đó bởi các bạn, nếu trước hết tôi được phần nào thỏa nguyện về các bạn.
25 Nhưng bây giờ, tôi đi đến Giê-ru-sa-lem để phục vụ các thánh đồ,
26 vì người Ma-xê-đô-ni-a và người A-chai đã vui sướng đóng một khoản quyên góp nhất định cho những người nghèo trong các thánh đồ, trong những người đang ở Giê-ru-sa-lem,
27 vì họ vui sướng, và đang là những con nợ của bọn họ. Vì nếu các dân ngoại đã được chung hưởng những thứ thuộc linh của bọn họ, họ cũng mắc nợ để phục vụ bọn họ với những thứ thuộc thể.
28 Vậy khi làm xong việc này, và ấn định cho họ bông trái này xong, tôi sẽ đi đến Tây Ban Nha qua các bạn.
29 Tôi biết rằng khi đến với các bạn, tôi sẽ đến trong sự đầy trọn của ơn phước Tin Lành của Đấng Christ.
30 Tôi nài xin các bạn, các anh em, bởi Chúa chúng ta JESUS Christ và bởi tình yêu thương của Linh, hãy chiến đấu cùng tôi trong những lời cầu nguyện về tôi với Đức Chúa Trời,
31 để tôi được giải cứu khỏi những kẻ bất phục trong Giu-đê, và để chức vụ của tôi tại Giê-ru-sa-lem có thể được tiếp nhận với các thánh đồ,
32 để tôi có thể đến với các bạn trong sự vui mừng bởi ý muốn của Đức Chúa Trời, và sẽ được cùng nghỉ ngơi với các bạn.
33 Đức Chúa Trời của sự bình an ở với tất cả các bạn! A-men.