Rô-ma – Chương 13
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Mọi sinh mạng hãy phục tùng các thẩm quyền cao hơn, vì chẳng có thẩm quyền nào ngoại trừ từ Đức Chúa Trời. Những thẩm quyền đang có đều được chỉ định bởi Đức Chúa Trời.
2 Cho nên người nào chống lại thẩm quyền là chống đối lệnh của Đức Chúa Trời. Những kẻ chống đối ấy sẽ nhận lấy sự phán xét cho mình.
3 Vì các nhà chức trách không phải là nỗi khiếp sợ của việc lành, mà là dữ. Bạn muốn không sợ hãi thẩm quyền? Hãy làm điều lành đi, và bạn sẽ có được sự tán dương từ nó.
4 Vì nó là đầy tớ của Đức Chúa Trời để tốt cho bạn. Nhưng nếu bạn làm điều gian ác, hãy khiếp sợ đi! Vì nó mang gươm không vô ích đâu. Vì nó là đầy tớ của Đức Chúa Trời, kẻ báo thù vào cơn thịnh nộ người nào làm điều ác.
5 Vậy nên cần phải phục tùng, không chỉ vì cơn thịnh nộ ấy, mà cả vì lương tâm.
6 Vì bởi điều này, các bạn cũng nộp thuế, vì họ là những người phục vụ của Đức Chúa Trời, miệt mài cho chính việc này.
7 Vậy hãy trả các món nợ cho tất cả: thuế cho những người mà thuế thuộc về, lệ phí cho người mà lệ phí thuộc về, sự kính sợ cho người mà sự kính sợ thuộc về, sự tôn trọng cho người mà sự tôn trọng thuộc về.
8 Đừng mắc nợ người nào bất cứ gì, ngoại trừ việc yêu thương nhau, vì người yêu thương người khác làm trọn luật pháp.
9 Vì việc “chớ giam dâm”, “chớ giết người”, “chớ trộm cắp”, “chớ làm chứng dối”, “chớ tham lam”, và dù bất cứ mạng lệnh nào khác, đều tóm gọn trong lời này, trong: “Hãy yêu thương người lân cận mình như chính mình.”
10 Tình yêu thương không làm điều ác với người lân cận, vậy tình yêu thương là sự làm trọn luật pháp.
11 Cả điều này: hãy nhìn biết thời đại, vì đã là thời khắc để chúng ta tỉnh dậy khỏi giấc ngủ rồi, vì bây giờ sự cứu rỗi đã gần với chúng ta hơn khi chúng ta tin.
12 Đêm đang qua đi, còn ngày đã gần kề. Vậy chúng ta hãy lột bỏ những công việc của bóng tối và mặc lấy các khí giới của ánh sáng.
13 Hãy bước đi đàng hoàng như giữa ban ngày, đừng chè chén và say sưa, đừng trụy lạc và dâm đãng, đừng gây gổ và ghen tức.
14 Nhưng hãy mặc lấy Chúa JESUS Christ, và đừng chuẩn bị đồ quan phòng (*) của xác thịt cho dục vọng.
(*) Tức là đừng chuẩn bị trước nhiên liệu cho xác thịt để thỏa mãn dục vọng. Ví dụ như đừng chuẩn bị sẵn phim ảnh khiêu dâm đồi trụy, hay đừng để sẵn thuốc lá trong nhà. Những hành vi ấy sẽ làm cho việc chống cự cám dỗ sau đó trở nên khó hơn nhiều, và chính bản thân chúng cũng đã là tội lỗi rồi.