Rô-ma – Chương 12
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Vậy tôi nài xin các bạn, các anh em, bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời, hãy trình dâng thân thể mình làm sinh tế sống, thánh khiết, hài lòng Đức Chúa Trời, là sự phụng thờ chính đáng của các bạn.
2 Và đừng khuôn rập theo thế giới này, nhưng hãy được biến đổi bởi sự đổi mới của tâm trí mình, để các bạn thử nghiệm đâu là ý muốn tốt đẹp, và hài lòng, và trọn vẹn, của Đức Chúa Trời.
3 Vì tôi nói, bởi ân điển đã ban cho tôi, với mọi người đang ở giữa các bạn: đừng nghĩ cao quá điều phải nghĩ, nhưng hãy suy nghĩ sáng suốt, như lượng đức tin Đức Chúa Trời đã chia cho mỗi người.
4 Vì cũng như trong một thân thể, chúng ta có nhiều chi thể, nhưng tất cả các chi thể đều không có cùng chức năng;
5 cũng vậy chúng ta, nhiều người, là một thân thể trong Đấng Christ; mỗi người là các chi thể của nhau,
6 có các ân tứ theo ân điển đã được ban cho chúng ta, dù là tiên tri theo lượng đức tin,
7 hay phục vụ nơi người phục vụ, hay dạy dỗ nơi người dạy dỗ,
8 hay khích lệ nơi người khích lệ, ban phát với sự rời rộng, lãnh đạo với sự siêng năng, tỏ lòng thương xót với sự vui vẻ.
9 Tình yêu thương đừng giả bộ. Hãy ghê tởm điều gian ác, gắn bó với điều lành,
10 thương mến nhau với tình anh em, dẫn trước nhau về sự kính trọng,
11 không lười biếng với công việc, sốt sắng trong tâm linh, phục vụ Chúa.
12 Hãy vui mừng trong hy vọng, kiên nhẫn trong hoạn nạn, bền bỉ trong sự cầu nguyện.
13 Hãy đóng góp cho các nhu cầu của các thánh đồ, hãy theo đuổi lòng hiếu khách.
14 Hãy chúc phước những kẻ bắt bớ các bạn: hãy chúc phước chứ đừng nguyền rủa.
15 Hãy vui với những người vui, và khóc với những người khóc.
16 Hãy cùng suy nghĩ với nhau, đừng nghĩ cao, những hãy hòa đồng với người thấp kém. Đừng trở nên khôn ngoan theo mình.
17 Đừng báo trả ai điều ác cho điều ác. Hãy chú tâm vào điều lành trước mắt mọi người.
18 Nếu có thể với các bạn, hãy hòa thuận với mọi người.
19 Đừng báo thù cho mình, những người yêu dấu, nhưng hãy nhường chỗ cho Cơn Thịnh Nộ, vì có lời chép: “‘Sự báo thù thuộc về Ta, Ta sẽ báo ứng.’ Chúa phán.”
20 Vậy, “nếu kẻ thù con đói, hãy cho nó ăn, nếu nó khát, hãy cho nó uống, vì khi làm điều này, con sẽ chất than lửa lên đầu nó.”
21 Đừng bị đánh bại bởi điều ác, nhưng hãy chiến thắng điều ác bằng điều thiện.