Rô-ma – Chương 1
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Phao-lô, đầy tớ của JESUS Christ, được kêu gọi làm sứ đồ, được biệt riêng cho Tin Lành của Đức Chúa Trời,
2 mà Ngài đã hứa trước qua các nhà tiên tri Ngài trong Kinh Thánh,
3 về Con Trai Ngài, Đấng ra từ dòng dõi Đa-vít theo xác thịt,
4 Đấng được xác định là Con Trai Đức Chúa Trời với quyền năng, theo linh của sự thánh khiết, bởi sự hồi sinh từ kẻ chết: JESUS Christ Chúa chúng ta,
5 Đấng mà bởi ấy chúng tôi đã nhận ân điển và chức vụ sứ đồ cho sự vâng phục của đức tin giữa tất cả các dân tộc vì danh Ngài,
6 những người mà trong ấy, các bạn cũng là những người được kêu gọi của JESUS Christ.
7 Gửi tất cả những người đang ở tại Rô-ma, những người được yêu dấu của Đức Chúa Trời, được gọi là các thánh đồ: ân điển và bình an cho các bạn từ Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và Chúa JESUS Christ!
8 Trước tiên, quả thật tôi tạ ơn Đức Chúa Trời tôi qua JESUS Christ về tất cả các bạn, vì đức tin của các bạn đã được công bố trong cả thế gian.
9 Vì Đức Chúa Trời là nhân chứng của tôi, Đấng mà tôi phục vụ với tâm linh mình trong Tin Lành của Con Trai Ngài: thể nào tôi đã không ngừng nhắc đến các bạn, liên tục trong những lời cầu nguyện của mình,
10 nài xin giờ dù thế nào thì khi nào đó tôi sẽ được thành toàn bởi ý muốn của Đức Chúa Trời để đến với các bạn.
11 Vì tôi mong mỏi được thấy các bạn, để tôi có thể chia sẻ với các bạn vài quà tặng (*) thuộc linh, để các bạn được vững mạnh.
(*) Có thể dịch: ân tứ.
12 Đây là để được cùng khích lệ giữa các bạn qua đức tin ở trong nhau, cả của các bạn lẫn của tôi.
13 Các anh em! Tôi không muốn các bạn không được biết rằng nhiều lần tôi đã định đến với các bạn mà đã bị ngăn trở cho đến giờ, để tôi cũng có vài bông trái giữa các bạn, cũng như giữa các dân ngoại còn lại.
14 Tôi là con nợ của cả dân Hy Lạp lẫn dân man di, cả người thông thái lẫn kẻ mông muội.
15 Trong tôi cũng thiết tha như vậy để truyền giảng cho các bạn là những người đang ở Rô-ma.
16 Vì tôi chẳng hổ thẹn về Tin Lành của Đấng Christ đâu, vì ấy là quyền năng của Đức Chúa Trời cho sự cứu rỗi của mọi người tin, cả cho người Do Thái trước, lẫn cho người Hy Lạp.
17 Vì sự công chính của Đức Chúa Trời trong ấy được bày tỏ từ đức tin đến đức tin, như đã chép: “Người công chính sẽ sống bởi đức tin.”
18 Vì cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ từ trời chống lại mọi sự phi tin kính và bất chính của loài người, những kẻ áp chế Sự Thật bằng sự bất chính.
19 Bởi những điều đã được biết về Đức Chúa Trời thì đã rõ ràng giữa họ, vì Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho họ rồi.
20 Vì những điều vô hình của Ngài đã được thấy rõ từ sự sáng tạo thế gian, được thấu hiểu với các tạo vật, cả quyền năng trường tồn của Ngài lẫn thần tính, cho sự không-thể-bào-chữa của họ.
21 Vì dù đã biết, họ không tôn vinh hay cảm tạ Đức Chúa Trời như là Đức Chúa Trời, nhưng trở nên viển vông với tưởng tượng của mình, và trái tim ngu muội của họ bị tăm tối lại.
22 Tự xưng mình là khôn ngoan, họ đã trở nên điên dại,
23 và đổi vinh quang của Đức Chúa Trời bất diệt ra hình tượng giống như của loài người hư nát, và chim chóc, và các loài bốn chân, và các loài bò sát.
24 Bởi vậy, Đức Chúa Trời cũng đã phó mặc họ cho những dục vọng của trái tim họ, vào sự nhơ nhuốc của việc làm nhục thân thể của họ giữa chính họ,
25 là những kẻ đã đổi Chân Lý của Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, và thờ kính và phụng thờ tạo vật thay vì Đấng Tạo Hóa, Đấng được chúc tụng cho đến mãi mãi! A-men.
26 Bởi điều này, Đức Chúa Trời đã phó mặc họ cho dục tình thấp hèn. Vì các phụ nữ của họ cũng đã đổi việc sử dụng tự nhiên ra việc phản tự nhiên.
27 Cả đàn ông cũng tương tự, bỏ việc sử dụng tự nhiên phụ nữ, bị un đốt trong sự thèm khát của mình với nhau, đàn ông làm điều đồi bại với đàn ông, và nhận lấy nơi chính mình sự trả giá đích đáng cho sự lầm lạc của họ.
28 Và tương ứng với việc họ không tìm tòi để có Đức Chúa Trời trong nhận thức, Đức Chúa Trời đã phó mặc họ cho một tâm trí bỏ đi để làm những điều bất xứng,
29 đầy rẫy mọi điều bất chính, gian dâm, gian ác, tham lam, hiểm độc, đầy ganh tị, giết người, gây gổ, dối trá, nham hiểm, dèm pha,
30 xúc xiểm, thù ghét Đức Chúa Trời, xấc láo, kiêu ngạo, khoe khoang, tìm tòi điều ác, bất phục cha mẹ,
31 dại dột, bội ước, không có tình yêu thương tự nhiên, không chịu khuyên bảo, không có lòng thương xót,
32 những kẻ đã biết công lý của Đức Chúa Trời, rằng ai làm những điều như vậy là đáng chết, không chỉ làm chúng, mà còn tán thành những kẻ làm!